Những năm gần đây, xu hướng dress code khi đi du lịch ngày càng lên ngôi. Không còn mỗi người 1 kiểu, cả gia đình sẽ cùng nhau diện dress code xinh xỉu, bố mẹ và con cái đồng điệu trong kiểu dáng, màu sắc và họa tiết hình in trên áo, váy.
Chị Võ Biên Thùy (sống tại Hà Nội) rất thích sắm những bộ đồng phục cho cả gia đình. Cả 2 đam mê du lịch nên gia đình nhỏ luôn có những chuyến đi chơi xa ở khắp mọi nơi. Những lúc ấy, chị Thùy cùng ông xã sẽ lên kế hoạch về việc sẽ mặc gì cho bản thân, cho các con để lên hình được đẹp nhất.
Vì là một bà mẹ cầu kì, màu mè nên gia đình chị Thùy đã "chạy đủ KPI" diện 7 sắc cầu vồng: Từ xanh, trắng, đen, vàng... cho tới hồng đậm, nhạt... đều đủ cả. Đồ dress code của nhà chị Thùy không phải chỉ là cùng 1 kiểu dáng mà đôi khi là cùng màu sắc ở áo/quần hoặc phụ kiện... sao cho cả nhà trông thật "mix and match" với nhau, nhìn là biết ngay một gia đình rồi.
Không chỉ chị Thùy mà 2 em bé nhà chị cũng rất thích được mặc màu giống như bố mẹ. Các con rất háo hức, trước mỗi chuyến đi cũng lo lắng chuẩn bị, còn nghĩ ngợi xem áo màu này thì hợp với nơ màu nào.
Sau mỗi chuyến đi chơi, thành quả thu về sẽ là loạt bức ảnh cực kỳ đẹp mà mỗi khi xem lại, các thành viên trong gia đình đều mê mệt. Với chị Thùy, ông xã và 2 em bé, mỗi khoảnh khắc ấy đều quý giá bởi thời gian đi qua sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Đó là tuổi thơ của con, tuổi trẻ của ba mẹ, kỷ niệm của cả gia đình.
"Khi gia đình mặc đồng phục, người ngoài nhìn vào, họ sẽ không quan tâm bạn mặc chất liệu gì, giá trị nó bao nhiêu, cũng như nó xấu đẹp ra sao, mà họ thấy rằng đồng phục gia đình đã toát lên sự gắn kết. Khi lựa chọn đồng phục, mọi thứ cũng sẽ trở nên giản dị đi nhiều. Nhờ đồng phục, mà các thành viên của gia đình tôi trở nên tự tin lên rất nhiều.
Khoác trên người bộ đồng phục gia đình cũng sẽ giúp các thành viên cảm nhận được rõ vai trò và gắn kết mình trong gia đình. Từ đó sẽ biết bản thân mình cần yêu thương những người trong gia đình và có trách nhiệm với các thành viên còn lại", chị Thuỳ trải lòng.
Ngắm nhìn những bức ảnh của nhà chị Thùy mà hội chị em phải thốt lên: "Đẹp quá, rực rỡ quá, nhìn thôi đã mê rồi, hạnh phúc thật sự"... Nhiều mẹ bỉm cũng khẳng định nhất định sẽ học hỏi để lên ý tưởng trang phục cho các chuyến đi chơi tiếp theo của gia đình.
























Bài cùng chuyên mục
Màn rước dâu “cố đi chậm cũng chỉ hết 15 giây” ở Thanh Hóa: Cặp đôi từng ghét nhau đến mức cả xóm biết
Trong khi cô dâu, chú rể đã về tới nhà trai thì đoàn đón dâu vẫn còn đứng chật kín sân nhà gái.
Vợ đảm Hà Nội bật mí combo dọn nhà “thần thánh”: Nhà sạch bóng, việc nhà giảm hẳn mà không hề mệt
Cũng chính vì yêu nhà và mê sắp xếp, Phương tự hình thành cho mình những "chiêu riêng" để dọn dẹp nhà cửa vừa nhanh, vừa nhàn, mà hiệu quả lâu dài.
Phanh phui “đế chế” thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ: Hàng trăm tấn collagen, vitamin tuồn ra thị trường suốt 13 năm
Đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn do Công ty Medistar Việt Nam thực hiện, hoạt động từ năm 2012 đến 2025, tiêu thụ hàng trăm tấn sản phẩm với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng.
Bí quyết trẻ lâu của Hoa hậu Ngọc Khánh tuổi 50 với làn da mịn màng
Ngay cả khi chấp nhận thuận tự nhiên, Hoa hậu tuổi ngũ tuần vẫn chứng minh vẻ ngoài trẻ trung bất chấp của mình.
Người Nhật không chăm tập thể dục nhưng vẫn sống thọ hàng đầu thế giới: Bác sĩ chỉ ra những lý do ít ai ngờ
Có lẽ, bài học lớn nhất không phải là tập nhiều hơn, mà là sống chậm lại, ăn ít hơn một chút, và duy trì điều tốt đủ lâu.
Bỏ 75 triệu/tháng thuê nhà, không kết hôn: Người phụ nữ 37 tuổi chọn "an toàn tài chính" theo cách không giống ai
Giữa trung tâm đắt đỏ, An Chi, sinh năm 1989 chấp nhận chi hơn 20.000 NDT (75 triệu)/tháng để thuê nhà, đổ thêm hàng tỷ đồng vào cải tạo và đồ nội thất cổ. Cô không kết hôn, không giao lưu xã hội. Đổi lại, cô có một đời sống tài chính tự chủ, không nợ, không áp lực và một định nghĩa rất khác về “cảm giác an toàn”.