Câu chuyện tình của cựu Công chúa Mako của Nhật Bản, nay là Mako Komuro và chàng trai thường dân Kei Komuro đã khiến cả thế giới quan tâm, không chỉ vì sự lãng mạn mà còn bởi những đánh đổi và thách thức mà họ phải đối mặt. Mako, cháu nội đầu tiên của Thượng hoàng Akihito và cháu gái của đương kim Nhật hoàng Naruhito, đã từ bỏ tước vị cao quý của mình để kết hôn với người cô yêu, tạo nên một đám cưới "có 1-0-2".
Tình yêu sét đánh và định mệnh của công chúa
Mako và Kei Komuro gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2012 tại một buổi gặp gỡ sinh viên khi cả hai đang theo học tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Tình yêu nảy nở nhanh chóng, và đến năm 2017, Hoàng gia Nhật Bản chính thức công bố thông tin đính hôn của họ. Đây lẽ ra là một tin vui trọn vẹn, nhưng một quy tắc của Hoàng gia đã đặt ra một thử thách lớn: theo Luật Hoàng gia Nhật Bản, một công chúa sẽ mất tước vị nếu kết hôn với một thường dân và cũng trở thành “người thường”.
Như nhiều công chúa khác trước đó, Mako cũng lựa chọn tình yêu thay vì tước vị. Tuy nhiên, với tư cách là nàng công chúa được công chúng yêu mến và trong bối cảnh hoàng gia Nhật quá ít thành viên hoạt động, quyết định của cô đã khơi dậy một làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong xã hội Nhật Bản về truyền thống, về quyền tự do cá nhân, và về vai trò của Hoàng gia trong xã đại hiện đại.

Cựu Công chúa Nhật kết hôn với bạn trai từ thời đại học
"Đám cưới không có đám cưới" và từ chối hồi môn
Tuy nhiên, con đường đến với hạnh phúc của Mako và Kei không hề bằng phẳng. Ngay sau thông báo đính hôn, những rắc rối tài chính liên quan đến mẹ của Kei Komuro bắt đầu nổi lên, gây ra một làn sóng chỉ trích gay gắt từ công chúng và giới truyền thông Nhật Bản. Áp lực nặng nề đến mức lễ cưới, dự kiến diễn ra vào năm 2018, phải bị hoãn lại vô thời hạn. Mako thậm chí còn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) do những áp lực tâm lý từ dư luận.
Trong bối cảnh căng thẳng đó, cựu Công chúa Mako đã đưa ra một quyết định chưa từng có trong lịch sử hậu chiến của Hoàng gia Nhật Bản: cô từ chối khoản hồi môn trị giá khoảng 1,3 triệu USD (tương đương 150 triệu yên) mà các công chúa thường nhận được khi rời khỏi Hoàng gia. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ, nhằm xoa dịu dư luận và khẳng định rằng cô kết hôn vì tình yêu chứ không phải vì lợi ích cá nhân hay tài chính.
Cuối cùng, vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, Mako và Kei Komuro đã chính thức kết hôn. Nhưng đây không phải là một đám cưới xa hoa, rình rang như người ta thường thấy ở các Hoàng gia. Thay vào đó, đây là một buổi lễ đơn giản, không nghi thức truyền thống, không có tiệc chiêu đãi Hoàng gia, không có lễ rước xe và không có sự tham dự của các thành viên Hoàng gia. Mako thậm chí còn không mặc trang phục cưới truyền thống. Thay vào đó, cặp đôi chỉ xuất hiện trong một cuộc họp báo ngắn gọn để tuyên bố kết hôn và trả lời một số câu hỏi từ truyền thông. Chính sự giản dị đến mức bất ngờ này đã khiến đám cưới của họ được ví như "đám cưới không có đám cưới".




Ngày cưới của cô chỉ bao gồm khoảnh khắc chào tạm biệt cha mẹ và cuộc họp trước truyền thông
Cuộc sống mới ở Mỹ
Sau lễ cưới, Mako, giờ đây là Mako Komuro, đã rời Nhật Bản cùng chồng để bắt đầu cuộc sống mới ở New York, Mỹ. Kei Komuro, sau khi tốt nghiệp ngành luật tại Mỹ, đang nỗ lực để xây dựng sự nghiệp của mình, trong khi Mako cũng tìm kiếm một công việc phù hợp với chuyên môn nghệ thuật của cô.
Ban đầu, cặp đôi bị cánh săn ảnh khắp nơi “săn lùng” tại New York. Những hình ảnh cựu công chúa Nhật Bản được tung ra và khiến cuộc sống của cô chưa thể bình yên. Các lần thi trượt kỳ thi luật sư của Kei cũng phần nào khiến dư luận Nhật không ngừng quan tâm đến “động tĩnh” của cặp đôi, ngay cả khi họ đã từ bỏ tất cả và không còn là thành viên hoàng gia. Kể từ 1, 2 năm gần đây, hình ảnh và tin tức của vợ chồng Mako mới ngừng xuất hiện trên truyền thông.

Cặp đôi từng bị cánh săn ảnh theo sát trong những ngày đầu ở Mỹ
Mới đây, vào cuối tháng 5, hoàng gia Nhật Bản đã xác nhận cựu Công chúa Mako, con gái cả của Thân vương Akishino - người thừa kế ngai vàng đã sinh con đầu lòng tại Mỹ.
Theo thông báo từ Cơ quan Nội chính Hoàng gia, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về giới tính hay ngày sinh của em bé đều không được công bố. Các quan chức giải thích rằng dù đây là một sự kiện liên quan đến cựu thành viên hoàng tộc, họ chỉ quyết định xác nhận thông tin này sau khi nhiều phương tiện truyền thông đã đăng tải về việc Mako sinh con vào đầu tháng.
Bài cùng chuyên mục
1/6 tại Hồng Ngọc: Khi bệnh viện trở thành nơi khởi hành của những ước mơ tuổi thơ
Không chỉ là nơi điều trị, Bệnh viện Hồng Ngọc đã mang đến một trải nghiệm khác biệt trong ngày Quốc tế Thiếu nhi, khi hành lang, phòng chờ y tế bỗng hóa thành sân chơi đầy màu sắc, giúp trẻ em học cách yêu thương bản thân và tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện bằng những cảm xúc tích cực nhất.
Trời nắng nóng 40 độ C: Đề phòng say nắng và đột qụy ngay lập tức
Nắng nóng gay gắt không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ đột tử nếu lơ là chủ quan.
Gia đình Đăng Khôi Thủy Anh đi du lịch cùng các con
Nếu như cậu út Anh Tài và cậu thứ 2 Đăng Anh đốn tim công chúng với vẻ ngoài đáng yêu, thì cậu cả Đăng Khang lại gây ấn tượng với visual chuẩn soái ca không thua gì bố.
10 mâm cơm mùa hè mát lành cho bữa ăn gia đình ngon miệng
Chưa biết nấu gì cho bữa cơm nhà ngày hè? Tham khảo ngay 10 mâm cơm ngọt lành, mát dịu và cực kỳ dễ nấu từ chị Vũ Thu Hương - mẹ đảm nổi tiếng với những mâm cơm đẹp như tranh.
Vợ kém 17 tuổi của Lam Trường chia sẻ bí quyết gọi sữa, bất ngờ khi nói KHÔNG với món ăn tranh cãi bậc nhất
Sau sinh lần hai, Yến Phương chia sẻ nhiều trải nghiệm làm mẹ, đặc biệt là những bí quyết giúp sữa về nhanh và dồi dào.
Ẩn mình trong ngõ nhỏ Hà Nội, biệt thự sân vườn 3 tầng chứng minh: Sống chậm và sống đẹp là có thật
Giữa phố thị ồn ào, có một căn nhà ẩn mình trong con ngõ nhỏ yên tĩnh – nơi mỗi tán cây, mỗi ô cửa đều mang theo nhịp thở của sự bình yên và thanh sạch.