Sáng ngày 03/7/2026, Trường Y - Dược Phenikaa phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình "Lễ tri ân và tôn vinh sinh viên Đại học Phenikaa hiến tạng cứu người" với chủ đề "Khi trái tim ngừng đập, sứ mệnh vẫn sống mãi (The White Coat Legacy)", nhằm tri ân nghĩa cử cao đẹp của nam sinh N.V.N. - người đã hiến tặng mô, tạng sau chết não để cứu sống nhiều người bệnh.

N.V.N., 19 tuổi, là sinh viên năm nhất Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Y - Dược Phenikaa. Ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, với bao hoài bão được cầm ống nghe, dao mổ cứu người, nhưng hành trình của N. đã dừng lại sau một vụ tai nạn giao thông. Mặc dù được các các y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nỗ lực cứu chữa, em vẫn không qua khỏi.
Trong thời khắc đau thương nhất, mẹ em - một nhân viên y tế của Trường Y - Dược Phenikaa cùng gia đình đã lựa chọn trao đi món quà vô giá là sự sống. Gia đình em đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm và nhân văn là hiến tặng mô, tạng của con để trao cơ hội sống cho những người bệnh đang cận kề ranh giới sinh tử. Lá gan của N.V.N được ghép cho một người đàn ông 56 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi - những bệnh nhân nhiều năm phải sống phụ thuộc vào máy chạy thận và mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến.

Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang lại sự hồi sinh cho nhiều người bệnh mà còn trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, tinh thần phụng sự và trách nhiệm xã hội của người học ngành y.
Thầy hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa xúc động, nghẹn ngào gửi lời từ biệt cuối cùng tới người học trò của mình: "Thầy càng trân trọng và tri ân khi ở khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, em và gia đình đã lựa chọn một hướng đi, một nghĩa cử rất cao đẹp để nhân thêm sự sống trong em cho những cuộc đời và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác".
Thầy hiệu trường xúc động nói lời tiễn biệt với học trò hiến tạng cứu người. Video: BVCC
Mang trong mình ước mơ khoác áo blouse trắng để cứu người, em N.V.N giờ đây đã hoàn thành điều ấy bằng một cách đặc biệt hơn, đó là trao sự sống cho những người bệnh đang từng ngày mong chờ phép màu.
Trong lĩnh vực ghép tạng, hiến mô, tạng sau chết não được xem là "món quà của sự sống" quý giá nhất. Chỉ từ một người hiến, nhiều bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử có thể được trao cơ hội sống, trong khi nhiều người khác có thể tìm lại chất lượng cuộc sống đã mất. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nguồn tạng hiến từ người chết não vẫn còn vô cùng khan hiếm. Những rào cản về tâm lý, quan niệm giữ gìn cơ thể toàn vẹn sau khi qua đời cùng sự thiếu hiểu biết về hiến tạng khiến số người đồng ý hiến sau chết não vẫn chưa tương xứng với nhu cầu ghép tạng ngày càng gia tăng.
Bài cùng chuyên mục
Mỹ nhân sinh năm 1995 vào vai "người tình của vua Bảo Đại" được khen "tuyệt đối điện ảnh": Chỉ 2 thói quen đơn giản cũng giữ dáng đẹp, da rạng rỡ
Đồng hành cùng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà trong bộ phim được mong chờ này, Trâm Anh được đánh giá sở hữu vẻ đẹp cổ điển, gương mặt điện ảnh và thần thái sang trọng, phù hợp với hình tượng mỹ nhân một thời.
8 dấu hiệu bạn đang hiểu sai về lối sống tối giản: Càng cố sống "ít" càng mệt, tiền chưa chắc tiết kiệm được
Nhiều người tìm đến lối sống tối giản với mong muốn tiết kiệm tiền, giảm áp lực và sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng không ít người sau vài tháng lại cảm thấy kiệt sức, tốn kém hơn trước, thậm chí mất luôn niềm vui trong cuộc sống. Lý do không nằm ở tối giản, mà ở việc hiểu sai bản chất của nó.
Sinh 1 con khiến phụ nữ "già" thêm 5 tuổi, nhưng sinh 3-4 con lại có thể sống thọ hơn
Thoạt nghe, hai điều này dường như mâu thuẫn. Thế nhưng, kết quả từ hai nghiên cứu lớn của các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc lại cho thấy cả hai đều có cơ sở khoa học, chỉ là chúng đang phản ánh hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau của quá trình sinh nở.
Vụ cháy biệt thự ở Hà Nội năm 2026: 2 người tử vong, nhân chứng kể lại sự việc
Một căn biệt thự liền kề tại khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) bốc cháy dữ dội vào đầu giờ chiều 3/7 khiến 2 người thiệt mạng.
Ngay lúc này, thứ hội mẹ bỉm mong nhất chính là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Cứ sinh một em bé, một mùa Chông Gai lại ra đời"
Mẹ bỉm sữa và hành trình 12 năm đu thần tượng: "Nghỉ thai sản không hề cô đơn vì đã có Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai"
Mẹ 1 con chia sẻ: Bỏ gần nửa tủ quần áo, tôi tiết kiệm được gần 20 triệu đồng mỗi năm mà lại mặc đẹp hơn trước
Từng chi 2-3 triệu đồng mỗi tháng để mua quần áo nhưng sáng nào cũng than "không có gì để mặc", một mẹ 1 con nhận ra khoản chi lãng phí nhất của mình không nằm ở những món đồ đắt tiền, mà ở thói quen mua sắm theo cảm xúc. Sau khi mạnh dạn dọn bớt gần một nửa tủ quần áo, chị không chỉ tìm lại phong cách riêng mà còn tiết kiệm được một khoản đáng kể cho gia đình.