Nhiều người U50 bắt đầu tính chuyện vào viện dưỡng lão: Không đợi con cái phải lo nữa

06/07/2025 08:00 (GMT+7)

“Tôi không muốn các con sau này phải vất vả vì mình. Tôi đã từng trải qua cảm giác đó với mẹ mình rồi – nên từ tuổi 50, tôi bắt đầu tìm hiểu mô hình viện dưỡng lão và để dành một khoản riêng”Chị Hạnh, 52 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM chia sẻ.

Nhiều người U50 bắt đầu tính chuyện vào viện dưỡng lão: Không đợi con cái phải lo nữa - Ảnh 1.

Khi chuẩn bị cho tuổi già không còn là chuyện của “người già”

Trước đây, phần lớn người Việt nghĩ đến viện dưỡng lão khi cha mẹ đã yếu, không thể tự lo sinh hoạt. Nhưng hiện tại, nhiều người ở tuổi 45–55 đã bắt đầu tính toán cho chính mình: không muốn làm gánh nặng, cũng không muốn sống lệ thuộc vào con cái.

Không còn tâm lý “đợi tới đâu hay tới đó”, thế hệ trung niên hiện nay – đặc biệt là nhóm có thu nhập ổn định và từng chăm sóc cha mẹ – hiểu rõ áp lực khi thiếu chuẩn bị tuổi già. Chính trải nghiệm từ việc lo cho thế hệ trước khiến họ chủ động hơn.

Viện dưỡng lão không còn bị xem là nơi "cuối đời"

Trong nhiều thập kỷ, viện dưỡng lão ở Việt Nam mang nặng hình ảnh tiêu cực: người già cô đơn, bị “bỏ rơi”, sống chờ đợi ngày tàn. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, một thế hệ viện dưỡng lão mới đã xuất hiện: môi trường sống xanh, có dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng và đảm bảo riêng tư.

“Tôi từng đi thăm một viện ở ngoại thành Hà Nội, cây cối rất đẹp, người già có giờ tập thể dục, xem phim, đọc sách. Lúc đó tôi nghĩ: sống ở đây sau này chắc cũng vui hơn là quanh quẩn trong nhà một mình”, chị Hạnh kể.

Tại TP.HCM và Hà Nội, nhiều trung tâm dưỡng lão tư nhân đã có danh sách chờ. Nhiều người thậm chí còn đặt chỗ trước vài năm, đóng tiền từng đợt, coi như một dạng đầu tư hưu trí cá nhân.

Không đợi con lo: Thế hệ mới chọn sống tự chủ

Nhiều người U50 bắt đầu tính chuyện vào viện dưỡng lão: Không đợi con cái phải lo nữa - Ảnh 2.

Theo khảo sát nhỏ của một nhóm nghiên cứu xã hội tại Hà Nội (2024), trong 200 người từ 45–60 tuổi được hỏi:

- 58% cho biết không muốn sống cùng con cái khi về già

- 64% đồng ý rằng viện dưỡng lão là một lựa chọn chấp nhận được nếu dịch vụ tốt

- 42% đã có kế hoạch tài chính dài hạn để lo cho tuổi già độc lập

Thế hệ này đã chứng kiến gánh nặng của việc chăm người thân ốm yếu kéo dài, và hiểu rằng sự chuẩn bị tài chính – tinh thần là cách yêu thương con cái về lâu dài.

Câu chuyện tiền bạc: Không dễ, nhưng hoàn toàn có thể

Nhiều người U50 bắt đầu tính chuyện vào viện dưỡng lão: Không đợi con cái phải lo nữa - Ảnh 3.

Chi phí viện dưỡng lão chất lượng hiện nay dao động từ 6 đến 15 triệu/tháng. Để có thể sống ổn định trong 10–15 năm tuổi già (từ 70–85 tuổi), người trung niên cần có khoản dự phòng ít nhất từ 900 triệu đến hơn 1,5 tỷ đồng, tùy loại viện và nhu cầu cá nhân.

Một số phương án đang được nhiều người chọn:

- Tiết kiệm định kỳ từ tuổi 45: Mỗi tháng dành ra 1–2 triệu đồng riêng cho “quỹ tuổi già”.

- Mua bảo hiểm nhân thọ có quyền lợi dưỡng lão

- Đầu tư tích sản (vàng, trái phiếu, BĐS nhỏ): để có dòng tiền khi về hưu.

- Xem viện dưỡng lão như “gói dịch vụ cần đặt sớm”: Có nơi cho phép đặt giữ chỗ trước với chi phí linh hoạt.

Bảng kế hoạch tài chính mẫu: Chuẩn bị vào viện dưỡng lão từ tuổi 50

TuổiMục tiêuSố tiền cần mỗi thángGhi chú
50–55Bắt đầu tích lũy1.500.000đCó thể gửi tiết kiệm hoặc mua trái phiếu
55–60Tăng tốc đầu tư2.500.000đƯu tiên kênh có lợi suất ổn định
60–65Cân nhắc đặt chỗ viện dưỡng lãoĐóng cọc 50–100 triệuMột số viện có chính sách đặt chỗ sớm
Sau 65Dùng quỹ tích lũy chi trả phí6–12 triệu/thángTùy mô hình viện

Nếu bắt đầu từ tuổi 50, với mức tiết kiệm 2 triệu/tháng, sau 15 năm có thể tích lũy ~500–600 triệu đồng (chưa tính lãi suất).

Viện dưỡng lão – nơi bắt đầu lối sống tuổi già có trách nhiệm

Với người trung niên, viện dưỡng lão không còn là chốn "đến vì không còn lựa chọn", mà là điểm đến được cân nhắc kỹ càng như một phần của đời sống chủ động, không phụ thuộc.

“Tôi thấy sống ở đó sẽ có bạn già, có người chăm sóc chuyên môn, còn con cháu chỉ cần đến chơi, không ai mệt ai. Đó mới là tình cảm bền lâu”, chị Hạnh kết lại.

Kết

Khi thế hệ trung niên bắt đầu tính chuyện vào viện dưỡng lão, đó không phải vì thiếu tình thân, mà vì ý thức sống có trách nhiệm – với mình và với con cái. Và quan trọng hơn, đây là dấu hiệu của một xã hội đang thay đổi tư duy về già đi, về chăm sóc, và về cách sống tự do đến cuối đời.

Dành cho bạn - người phụ nữ đang lắng nghe chính mình!

aFamily mời bạn tham gia một KHẢO SÁT nhỏ như một cách để cùng lắng nghe những suy nghĩ, lựa chọn và hình dung riêng của bạn trong hành trình sống, làm đẹp, tiêu dùng và chăm sóc bản thân sau tuổi 30.

Mỗi chia sẻ đều mang giá trị riêng và sẽ được bảo mật hoàn toàn. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian.

Bài cùng chuyên mục