Nữ nhân viên quán cà phê bất ngờ sinh con trong nhà vệ sinh ở Bangkok

23/05/2025 11:33 (GMT+7)

Mới đây, vụ việc một nhân viên tại quán cà phê ở Bangkok, Thái Lan bất ngờ sinh con khi đang trong ca làm việc đã khiến cho những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc. 

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra hôm Chủ nhật, 18/5 vừa qua tại một quán cà phê tại một trạm xăng nằm ở lối vào Soi Seri Thai 38, thuộc tiểu khu Ram Inthra, quận Khan Na Yao, thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Theo đó, một nhân viên quán cà phê 31 tuổi, tạm gọi là A, đã bất ngờ sinh con trong nhà vệ sinh sau khi thấy đau bụng, chóng mặt và chạy vào đây. 

Đang làm việc, nữ nhân viên quán cà phê thấy đau bụng, vào nhà vệ sinh ngồi nghỉ thì bất ngờ sinh con - Ảnh 1.

Cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường.

A kể lại rằng hôm đó, khi đến chỗ làm, cô đã có những triệu chứng như đau bụng dữ dội và chóng mặt nên đã phải vào nhà vệ sinh. Tưởng rằng đây chỉ là một vấn đề bình thường, nhưng A đã vô cùng sốc khi bất ngờ thấy đứa trẻ chui ra và rơi xuống bồn cầu. 

Thấy đứa trẻ nằm im, có vẻ bất động, do quá hoảng sợ nên dù đang cảm thấy chóng mặt, A vẫn cố đã chạy ra bên ngoài để tìm kiếm sự trợ giúp của các đồng nghiệp ở nơi làm việc.

Đang làm việc, nữ nhân viên quán cà phê thấy đau bụng, vào nhà vệ sinh ngồi nghỉ thì bất ngờ sinh con - Ảnh 2.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời nên bé trai đã được an toàn. (Ảnh: Msnews)

Các dịch vụ khẩn cấp và cảnh sát đã được điều động sau vụ việc và nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ. Tại đây, họ cho biết đã tìm thấy một bé trai vẫn còn nguyên dây rốn trong nhà vệ sinh. Bé trai cũng đã nhanh chóng được các nhân viên y tế chăm sóc kịp thời nên đã được an toàn. 

A kể lại rằng hôm ấy, cô ấy đã đi làm như bình thường vì không có dấu hiệu gì. Cô cũng không hề biết mình đã mang thai vì cô vẫn có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn hàng tháng. Lời khẳng định của người phụ nữ khiến cho nhiều người cảm thấy bối rối, khó hiểu. 

Ngoài ra, cô này cũng đã có 2 đứa con và khẳng định mình không có ý định bỏ rơi đứa con mới sinh.

Được biết ngay sau đó, đứa trẻ sơ sinh đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, còn cô A cũng được đưa vào Bệnh viện Nopparat Rajathanee để chăm sóc sau sinh. Cô khẳng định bản thân vẫn chưa hết sốc sau ca sinh nở bất ngờ này.

(Theo The Thaiger)

Bài cùng chuyên mục