Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 7/2 đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là anh M.H.V. (39 tuổi, trú TP. Hồ Chí Minh).
Theo điều tra của cơ quan công an, Trang và anh V. đều độc thân có quan hệ tình cảm với nhau hơn 2 năm. Trang đã từng đưa anh V. về nhà ra mắt, giới thiệu với gia đình.
Tuy nhiên, vào tháng 8/2024, một người phụ nữ đã điện thoại cho Trang nói anh V và họ đã sống chung với nhau như vợ chồng và yêu cầu Trang chấm dứt mối quan hệ với anh V. Sau khi biết sự thật về anh V, Trang suy sụp, mất ngủ và có ý định tự tử. Trang sau đó đặt mua chất độc xyanua với giá 1,5 triệu đồng để tự tử nhưng chưa sử dụng.
Đến sáng ngày 20/10/2024, anh V. gọi điện cho Trang thì Trang nói rất mệt mỏi và muốn về dưới Đồng Tháp để thăm bố mẹ và rủ V. đi cùng. Nghĩ đến việc bị anh này lừa dối tình cảm, Trang nảy sinh ý định sát hại người tình nên lấy một ít chất độc cho vào túi nylon, để trong túi xách.

Đối tượng Trần Nguyễn Thu Trang - Ảnh: CA Lâm Đồng
Trên đường về lại TP Hồ Chí Minh chiều 20/10/2024, Trang nói anh V. ghé vào một quán cà phê rồi Trang vào mua 1 ly cà phê rồi đổ một ít xyanua vào ly cà phê anh V. đang uống.
“Vừa uống cà phê được một lúc thì anh V có biểu hiện bị trúng độc nên đã chạy xe chậm lại và dừng ở bên lề đường. Anh ấy đi vòng ra đằng sau rồi lên mở cửa xe ở vị trí ghế phụ nơi tôi đang ngồi và gục xuống”, báo Giao thông dẫn lời Trang khai với cơ quan điều tra.
Đến khoảng 18 giờ ngày 20/10/2024, Trang phát hiện anh V. đã chết nên tiếp tục chở nạn nhân về nhà ở TP. Hồ Chí Minh. Về đến nhà, Trang đã đã tiêu hủy hết chỗ xyanua còn lại cất giấu trong nhà để phi tang.
1 giờ sáng ngày hôm sau, Trang đã dùng chiếc ô tô trên chở anh V về hướng Lâm Đồng. Đến 14 giờ cùng ngày thì Trang chở thi thể anh V. lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc để tự tử. Tuy nhiên, vì có thắt dây an toàn và các túi khí bung ra nên Trang không bị thương tích gì.
Bí mật kinh hoàng sau vụ tai nạn giao thông bất thường
Sau khi lao xuống vực, chiếc xe vẫn còn nổ máy nên Trang thò tay tắt máy, tháo dây an toàn cho mình rồi leo ra khỏi xe qua đường cửa kính ô tô. Đối tượng Trang đi xuống phía dưới và nằm bên suối. Sau đó, Trang được lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường đưa lên khỏi vực sâu an toàn.
Ngay khi vừa được cứu lên khỏi vực, đối tượng tỏ ra hoảng loạn và trả lời những câu nhát gừng, không rõ thông tin vụ việc. Ban đầu, người dân và lực lượng chức năng nghĩ rằng có thể vụ tai nạn khiến người phụ nữ sợ hãi mà không hề biết sau đó là vụ giết người kinh hoàng.
Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, cán bộ và chiến sĩ Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện bất thường và lập tức báo cáo cấp trên triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra theo hướng không phải là một vụ TNGT.
Trong thời gian này, Công an TP.HCM đã cung cấp một số thông tin xác định lộ trình di chuyển của chiếc xe và cử tổ công tác lên phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ lao xe xuống vực ở Lâm Đồng - Ảnh: CA Lâm Đồng
“Khi tiếp cận và đánh giá hiện trường, chúng tôi phát hiện đó không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường và đặc biệt là ở người lái xe lại là phụ nữ", tờ Lao Động dẫn lời Trung tá Phạm Ngọc Đằng - Đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.
Theo Trung tá Đằng, bằng con mắt nghề nghiệp, ngay ban đầu, cơ quan điều tra xác định người tử vong không phải do tai nạn giao thông.
Thêm vào đó, kết quả khám nghiệm hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân, công an xác định nạn nhân đã bị đầu độc chết bằng xyanua trước khi xe lao xuống vực.
Sau khi sơ cứu, Trang được đưa về trụ sở Công an TP. Bảo Lộc làm việc.
Ban đầu, Trang không thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra, Trang đã phải thừa nhận hành vi của mình thực hiện với anh V.
Bài cùng chuyên mục
Anne Hathaway 44 tuổi vẫn trẻ trung như 24 nhờ chế độ ăn uống khoa học
Ăn kiểu này không khó lại còn trẻ lâu, tốt sức khỏe đủ đường!
Một ngôi nhà có thể sạch đến mức nào? Nhìn căn nhà của người phụ nữ 50 tuổi, tôi hiểu: Sạch thật sự là nhờ 10 thói quen này
Tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ dọn dẹp, cuối tuần tổng vệ sinh một lần là đủ để giữ nhà cửa gọn gàng. Nhưng mọi suy nghĩ đó thay đổi hoàn toàn sau khi tôi ghé thăm căn nhà của một người phụ nữ 50 tuổi – người mà ai gặp cũng thừa nhận: nhà bà sạch đến mức… khó tin.
Các bác sĩ "lật tẩy" 4 thói quen khi ngủ là "đồng phạm" của ung thư, tiểu đường, tăng cân NHƯNG nhiều người làm
Ngay cả những người đi ngủ sớm cũng có thể tăng nguy cơ mắc tiểu đường, ung thư, tăng cân nếu ngủ theo kiểu 2 và 3 dưới đây.
Cảnh chồng vũ phu đánh vợ dã man lúc 2h50 sáng gây phẫn nộ cộng đồng mạng
Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đang đóng hàng lúc 2h50 rạng sáng thì bất ngờ bị chồng lao ra đánh, đạp tới tấp, buộc một cô gái chứng kiến phải lao vào che chắn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
Gây xôn xao: Cặp song sinh “cùng mẹ khác cha”, xác suất chỉ khoảng một phần triệu
Câu chuyện sau đó được đưa vào chương trình phim tài liệu pháp luật “Gia sự như trời” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), thu hút sự chú ý của dư luận.
Vì sao ngày càng nhiều người chọn sống ở tầng hai? Sau khi ở thử, nhiều người thừa nhận: “Quyết định đáng giá nhất”
Trong nhiều năm, nếu hỏi môi giới bất động sản “tầng nào khó bán nhất?”, câu trả lời gần như luôn là: tầng hai. Không ít người xem đây là tầng “ở giữa nhưng không thuộc về đâu”: không cao ráo như tầng giữa, không tiện như tầng trệt. Thậm chí có thời điểm, tầng hai còn bị xếp sau cả tầng một trong danh sách ưu tiên lựa chọn.