Sau 3 năm sống tối giản, tôi nhận ra: 8 việc nhà này làm mãi chỉ tốn công, người thông minh đã bỏ từ lâu!

22/05/2025 20:00 (GMT+7)

Khi bắt đầu sống theo phong cách tối giản, tôi từng nghĩ: “Chắc mình phải dọn nhà còn cực hơn nữa vì ít đồ thì phải giữ gìn kỹ hơn”. Nhưng không! Sau 3 năm sống tối giản, thứ tôi thấy rõ nhất là mình đã bỏ được những công việc nhà thừa thãi – và vẫn giữ được một không gian gọn gàng, sạch sẽ, nhẹ đầu.

Dưới đây là 8 việc nhà tôi từng làm theo thói quen, nhưng hóa ra là vô giá trị. Người sống tối giản và thông minh hơn tôi – họ bỏ từ lâu rồi!

1. Gấp quần áo từng cái một

Sau 3 năm sống tối giản, tôi nhận ra: 8 việc nhà này làm mãi chỉ tốn công, người thông minh đã bỏ từ lâu! - Ảnh 1.

Tôi từng gấp từng cái áo, cái quần một cách ngay ngắn sau khi phơi khô. Nhưng thực tế, chỉ cần một lần lục tìm là tất cả lại bừa bộn. Cuối cùng tôi phải gấp lại từ đầu.

Giải pháp đơn giản hơn nhiều: Treo tất cả quần áo đang dùng theo mùa, còn đồ không dùng cất vào hộp riêng. Vừa đỡ mất thời gian, vừa giữ tủ luôn gọn gàng.

Sau 3 năm sống tối giản, tôi nhận ra: 8 việc nhà này làm mãi chỉ tốn công, người thông minh đã bỏ từ lâu! - Ảnh 2.

2. Trải thảm rồi phải giặt thảm

Sau 3 năm sống tối giản, tôi nhận ra: 8 việc nhà này làm mãi chỉ tốn công, người thông minh đã bỏ từ lâu! - Ảnh 3.

Thảm lông trải phòng khách nhìn thì đẹp, nhưng thực chất là ổ bụi và vụn đồ ăn. Mỗi tuần hút bụi, mỗi tháng phải giặt – vừa tốn công, vừa không có chỗ phơi.

Từ ngày bỏ thảm, nhà tôi thoáng, dễ lau sàn, đỡ một gánh nặng.

3. Chuyển nước mắm, dầu ăn vào lọ “xinh xinh”

Sau 3 năm sống tối giản, tôi nhận ra: 8 việc nhà này làm mãi chỉ tốn công, người thông minh đã bỏ từ lâu! - Ảnh 4.

Trước đây, tôi từng nghĩ việc đổ nước mắm, giấm, dầu ăn vào chai lọ đồng bộ sẽ làm bếp trông “xịn” hơn. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra mình đang tự tạo việc cho bản thân.

Dùng luôn chai gốc: vừa nhanh, vừa không phải cọ chai, tránh đổ, mà lúc bẩn thì… vứt, thế là xong.

4. Dọn thảm chùi chân mỗi tuần

Sau 3 năm sống tối giản, tôi nhận ra: 8 việc nhà này làm mãi chỉ tốn công, người thông minh đã bỏ từ lâu! - Ảnh 5.

Bạn nghĩ thảm chùi chân là để ngăn bụi. Nhưng thực tế, nó giữ lại vi khuẩn và bốc mùi, lại tốn công giặt.

Tôi bỏ hẳn thảm chùi chân. Khi sàn bẩn, tôi lau. Nhanh hơn, sạch hơn, đơn giản hơn.

5. Lau bụi mỗi ngày

Sau 3 năm sống tối giản, tôi nhận ra: 8 việc nhà này làm mãi chỉ tốn công, người thông minh đã bỏ từ lâu! - Ảnh 6.

Từng có lúc tôi dành gần 30 phút mỗi ngày chỉ để lau bụi. Nhưng nguyên nhân là vì nhà tôi quá nhiều đồ trang trí!

Tôi áp dụng quy tắc 80/20: 80% đồ vật được cất đi, chỉ để lại 20% thật sự cần thiết hoặc yêu thích. Thế là số lần lau bụi giảm hẳn – thời gian được giải phóng để đọc sách, nấu ăn, tập yoga.

Sau 3 năm sống tối giản, tôi nhận ra: 8 việc nhà này làm mãi chỉ tốn công, người thông minh đã bỏ từ lâu! - Ảnh 7.

6. Đặt quá nhiều thùng rác

Nhà tôi từng có 4 thùng rác – mỗi phòng một cái. Và tôi lại phải đổ 4 lần, thay 4 túi.

Giờ tôi chỉ giữ 1 thùng rác lớn trong bếp và 1 thùng treo nhỏ trong nhà tắm. Mọi thứ gom về một chỗ – tiết kiệm túi nylon, công đổ rác và cả mùi khó chịu quanh nhà.

7. Giặt thảm bồn cầu và vòng lót toilet

Có những vật dụng tưởng “giữ vệ sinh” nhưng lại là ổ vi khuẩn điển hình – ví dụ như thảm lót chân trong nhà vệ sinh hoặc vòng lót bệ bồn cầu. Tôi từng mất công giặt mà vẫn thấy hôi.

Sau 3 năm sống tối giản, tôi nhận ra: 8 việc nhà này làm mãi chỉ tốn công, người thông minh đã bỏ từ lâu! - Ảnh 8.

Giờ thì tôi bỏ hẳn, chỉ dùng nước xịt vệ sinh và khăn lau là xong.

8. Trải khăn bàn cho đẹp rồi lại phải giặt thường xuyên

Sau 3 năm sống tối giản, tôi nhận ra: 8 việc nhà này làm mãi chỉ tốn công, người thông minh đã bỏ từ lâu! - Ảnh 9.

Khăn trải bàn nhìn thì sang nhưng hứng đủ loại mảnh vụn, dầu mỡ, vết cà phê... và rất khó giặt sạch hoàn toàn.

Tôi đã bỏ luôn khăn bàn, dùng trực tiếp mặt bàn. Khi bẩn, chỉ cần khăn ẩm lau nhẹ là sạch bong.

Sống tối giản không có nghĩa là “ở bẩn” hay lười dọn dẹp

Sau 3 năm sống tối giản, tôi nhận ra: 8 việc nhà này làm mãi chỉ tốn công, người thông minh đã bỏ từ lâu! - Ảnh 10.

Tôi từng nghĩ: dọn nhà kỹ là cách thể hiện yêu thương với tổ ấm. Nhưng sau một thời gian sống tối giản, tôi nhận ra yêu thương không nằm ở số giờ lau dọn, mà nằm ở cảm giác được nghỉ ngơi trong chính ngôi nhà của mình.

Việc nhà không nên chiếm trọn thời gian sống. Chúng chỉ là công cụ – không phải mục tiêu. Càng buông bỏ những thói quen “cho là đúng” nhưng không cần thiết, tôi càng có thêm thời gian cho những điều quan trọng hơn: một bữa ăn ung dung, một giấc ngủ đủ đầy, hay đơn giản là được thảnh thơi đọc vài trang sách trong buổi sáng không tiếng máy hút bụi.

Ngược lại, tối giản là lựa chọn thông minh để tối ưu thời gian và công sức. Tôi không dọn nhà vì ám ảnh sạch sẽ nữa – mà vì tôi thật sự muốn giữ không gian sống dễ chịu.

Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi với việc dọn dẹp mỗi ngày, hãy thử bỏ đi vài thói quen trên – và bạn sẽ thấy mình không chỉ rảnh tay hơn, mà còn rảnh cả tâm trí.

Bài cùng chuyên mục