Trưa 3/11, báo Vietnamnet dẫn nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết đã có kết luận điều tra ban đầu liên quan đến vụ thi thể cô gái được phát hiện đang trong quá trình phân hủy trong cốp ô tô trên đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh), gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh). Qua quá trình thu thập thông tin từ những người liên quan, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kiểm tra kỹ thuật chiếc xe, cơ quan điều tra xác định L. đã tự vào chiếc ô tô và bị mắc kẹt bên trong, dẫn tới khả năng ngạt khí và tử vong do suy hô hấp.
Báo cáo giám định pháp y cho thấy thi thể không có dấu hiệu tác động ngoại lực, không bị phù nề, và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định không có dấu hiệu án mạng. Công an đã làm việc và thông báo kết quả điều tra ban đầu cho gia đình nạn nhân. Đến nay gia đình đã hoàn tất việc lo hậu sự cho L.
Làm việc với công an, chủ chiếc ô tô cho biết đã đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10, cách nhà khoảng 50m. Do xe đời cũ và bên trong không có tài sản giá trị, người này không khóa cửa xe. Chủ xe khẳng định không quen biết nạn nhân và không rõ vì sao cô gái lại ở trong xe.

Hiện trường sự việc. Ảnh: NLĐ
Trước đó, vào buổi sáng ngày 1/11, người dân ở khu vực phát hiện mùi lạ phát ra từ chiếc ôtô đậu nhiều ngày trên vỉa hè và đã báo chủ xe kiểm tra. Khi mở cốp, chủ xe bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái và lập tức thông báo công an.
4 ngày tìm con trước khi phát hiện con tử vong trong ô tô
Theo người cha nạn nhân cho biết trên báo Tuổi Trẻ, chị L. là con út trong gia đình có 3 người con. Trước đây, chị làm việc tại một ngân hàng. Tuy nhiên, sau dịch COVID-19, chị nghỉ việc và ở nhà bán hàng online. Thời gian gần đây, chị xuất hiện dấu hiệu trầm cảm, tinh thần bất ổn, hay cười một mình và hiếm khi tự ra khỏi nhà.
Tối 28/10, chị L. bất ngờ mở cửa rời khỏi nhà đi bộ. Phát hiện sự việc, người cha và con gái lớn lập tức lấy xe máy đuổi theo nhưng không thấy tung tích. Họ trở về gọi thêm vợ rồi tiếp tục tỏa đi tìm khắp nơi suốt đêm.

Cận cảnh chiếc xe nơi phát hiện thi thể. Ảnh: TPO
Đến rạng sáng 29/10, gia đình đến Công an xã Đông Thạnh trình báo. Do thời gian mất tích chưa lâu, công an xã tiếp nhận ghi nhận thông tin và hướng dẫn gia đình tiếp tục tìm kiếm.
Những ngày tiếp theo, gia đình vẫn bám trụ trên các tuyến đường, hỏi thăm người dân, nhờ trích xuất camera tại khu vực. Người cha nhớ lại có hai lần chạy ngang chiếc ô tô đậu ven đường mà không biết con đang ở đó. Dù đã camera gần vị trí ô tô và thấy bóng dáng nghi giống con gái, hình ảnh không rõ khiến gia đình chưa thể xác định.
Sau bốn ngày tìm kiếm không kết quả, sáng 1/11, người cha chở con gái lớn đi làm, đồng thời định mang ảnh của L. đến công an xã để làm thủ tục báo mất tích chính thức.
Trên đường trở về, ông thấy đám đông tụ tập xung quanh chiếc ô tô cũ đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông xin vào gần và bàng hoàng nhận ra thi thể trong xe là con gái mình.
Bài cùng chuyên mục
Nữ hoàng cổ trang 72 tuổi chia sẻ Bí quyết thải mỡ và trẻ lâu tự nhiên
Không quá lời khi nói đây chính là "nữ hoàng cổ trang" trẻ lâu bậc nhất xứ Cảng Thơm.
5 dấu hiệu “tiêu tan tài lộc” ngay trong căn bếp - nếu có 1 thôi, gia đình bạn cũng nên chỉnh lại ngay!
Trong phong thủy và cả trong đời sống, nhà bếp không chỉ là nơi nấu ăn – mà còn là “trái tim” của ngôi nhà, tượng trưng cho sự sung túc, ấm áp và vận khí của gia đình.
Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên bên cạnh gia đình như thế này – muốn hư hỏng cũng khó!
Và đúng vậy, những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình biết yêu thương, tôn trọng và sống đúng – muốn hư hỏng cũng khó lắm.
Loại quả bán đầy ở chợ Việt Nam giá cực rẻ - Sang trời Tây bỗng thành hàng hot, được các 'đại gia dầu mỏ' tranh mua như đặc sản
Loại quả này của Việt Nam được xuất sang các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản và các nước Trung Đông.
56 tuổi nghỉ hưu, tôi tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi - ai ngờ ngày nào cũng lo đến "phát điên" vì tiền
Tôi từng nghĩ về hưu là khoảng thời gian “sống chậm”, trồng cây, đọc sách, đi chợ thong thả. Nhưng hóa ra, khi ngày nào cũng ở nhà, nhìn từng đồng trôi đi mà chẳng thấy tiền về, đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên. Mỗi sáng mở mắt, tôi tự hỏi: “Liệu tháng này còn đủ tiền không?”.
Làm bố mẹ bỉm của 3 em bé ở tuổi trung niên sẽ như thế nào?
Tôi sinh ba khi 41 tuổi, còn chồng tôi thì 49. Việc làm cha mẹ của ba đứa trẻ ở tuổi này có cả mặt lợi lẫn mặt hại.