“Có giai đoạn tôi ép mình sống kham khổ, tưởng là tối giản”

Cách đây 2 năm, chị Trinh theo đuổi lối sống tối giản sau một thời gian làm việc kiệt sức, nhà cửa bừa bộn, đồ đạc chồng chất.
“Tôi bắt đầu vứt bớt. Tủ quần áo chỉ giữ 15 món, bếp dẹp gần hết đồ tiện ích, phòng ngủ trống gần như phòng thiền. Lúc đầu thấy ‘thoáng’ thật, nhưng sau đó tôi bắt đầu thấy… mệt.”
Mệt vì việc nhà tốn thời gian, đồ đạc thiếu lại phải xoay sở. Mỗi lần nấu ăn là loay hoay tìm đồ. Đến khi nhà có con nhỏ, chị buộc phải nhìn lại: mình đang tối giản hay đang tự gây áp lực?
Tư duy chuyển hướng: Tối giản không phải bỏ hết – mà là giữ đúng thứ giúp mình sống dễ
Từ đó, chị bắt đầu chọn lọc lại một cách thực tế: những gì giúp tiết kiệm thời gian, công sức, giảm thao tác thừa – thì nên có. Không nhất thiết phải ít, nhưng phải “có việc”.
Dưới đây là 7 món chị chia sẻ là “đáng từng đồng – nhỏ mà giúp tôi sống gọn mà không phải gồng”.
1. Máy rửa rau mini – giúp tôi đỡ rửa bằng tay 3 lần/ngày

Nhà có 2 con nhỏ, ngày nào cũng cần rau sống, trái cây, đồ ăn vặt. Trước đây chị Trinh rửa tay đến… ngán. Từ khi có máy rửa rau mini (loại dùng sóng siêu âm), chị chỉ việc cho nước – bật nút – chờ 5 phút là xong.
“Đỡ hẳn thời gian rửa – và tâm lý ngán rửa”.
Giá tham khảo: 350.000 – 500.000đ
2. Kệ 3 tầng có bánh xe – gom đồ góc bếp, kéo ra lau cực nhanh

Trước kia, chị xếp đồ rải rác quanh bếp: nước rửa chén, khăn lau, nắp nồi… Sau mua chiếc kệ 3 tầng nhỏ, kéo ra – đẩy vào là sạch.
“Chưa đầy 300K nhưng đỡ được cả khối việc lau dọn, gom đồ lại cũng đỡ stress hơn” .
Giá tham khảo: 250.000 – 350.000đ
3. Nồi chiên không dầu – ít rửa, ít dầu, ít mất công canh bếp

Nhiều người sống tối giản bỏ đồ bếp điện. Nhưng với chị Trinh, đây là món “giải cứu” ngày bận rộn. Cá viên – đậu hũ – khoai – bánh mì… tất cả cho vào nồi, hẹn giờ rồi đi làm việc khác.
“Chỉ cần 10 phút là có món phụ. Không văng dầu, không dính bếp. Quá tiện”.
Giá tham khảo: 1.000.000 – 1.500.000đ
4. Túi giặt lưới – món nhỏ giúp đồ bền và máy đỡ ‘ăn mất tất’

“Chưa bao giờ nghĩ một cái túi 30 nghìn lại giúp đỡ mất tất, đồ lót không xù, giặt không rối cả mẻ”.
Giá tham khảo: 25.000 – 45.000đ/cái
5. Bình nước có chia mốc giờ – giúp tôi uống nước đủ, đỡ đau đầu

Chị từng nhức đầu do quên uống nước. Từ ngày dùng bình 1L có mốc giờ, chị chia nhỏ lượng nước theo buổi – đỡ mệt, da dẻ cũng ổn hơn.
Giá tham khảo: 120.000 – 200.000đ
6. Hộp chia thực phẩm trong suốt – nhìn cái biết ăn gì, khỏi tốn công nghĩ

Không cần mở tủ lạnh rồi lục tung. Hộp đựng trong suốt, có chia ngăn giúp thấy rõ món còn, món cần ăn sớm – tiết kiệm thời gian lên thực đơn.
“Chỉ cần nhìn là biết hôm nay nấu gì, khỏi stress vì 'không biết ăn gì bây giờ'”.
Giá tham khảo: 150.000 – 300.000đ/set 3–5 hộp
7. Ghế đôn kiêm hộp đựng đồ – một chỗ ngồi, một chỗ cất gọn

Mua về vì thấy xinh, nhưng dùng rồi mới thấy tiện: vừa ngồi vừa đựng gối dự phòng, túi vải, áo khoác. Nhà gọn – đồ không mất.
“Nó giúp phòng khách luôn gọn, không còn cảnh túi xách, gối bay lung tung”.
Giá tham khảo: 280.000 – 400.000đ
Gọn không phải là ít – mà là đủ để không mệt
“Tôi từng cố ép bản thân sống tối giản bằng cách nhịn tiêu. Nhưng hóa ra, sống gọn không phải là bỏ hết – mà là chọn đúng. Những món nhỏ này không chỉ giúp tôi tiết kiệm công sức, mà còn giúp tôi thấy mình có quyền được sống dễ dàng hơn”.
Bài cùng chuyên mục
"BTV trẻ nhất Thời sự 19h" xuất hiện xinh đẹp sau sinh con
Từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam, BTV Thu Hà gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ sau khi sinh con. Cô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và các con.
Uhm Jung Hwa và Bí quyết giữ dáng Ở tuổi 55 không khác 10 năm trước
Đảm bảo tủ lạnh nhà nào cũng sẵn món bổ dưỡng, lành mạnh này.
Tôi học mẹ chồng trồng rau thủy canh: Không ngờ khoai lang, gừng, củ cải đều hóa thành cây xanh tuyệt đẹp trong nhà
Tôi từng là người rất mê cây xanh. Thấy ai trưng chậu cảnh xinh xắn ở phòng khách là tôi lại lên mạng tìm mua. Nhưng sau vài tháng, kết quả toàn là… cây chết.
Đây là “món ăn bổ dương khí” mà mẹ tôi thường nấu cho gia đình vào dịp Tết Đoan ngọ: Ngon, dễ làm và ăn rất đưa cơm
Đây là món ăn làm rất đơn giản được chế biến từ nguyên liệu dân dã, quen thuộc mà mẹ tôi thường nấu để giúp cơ thể tăng cường dương khí.
Chị dâu ở quê lên chăm tôi ở cữ, vừa mới được một hôm tôi đã nôn thốc nôn tháo khi thấy cơm chị nấu cho mình
Sợ chị dâu buồn nên tôi không dám tiết lộ sự thật, chỉ dám bảo mình phản ứng như vậy vì đang ốm...
Choáng với khu biệt thự của đại gia Quận 7: Gần nửa tỷ 1 mét vuông nhưng không nhà nào có cổng?!
Đã gọi là khu đất đại gia thì tất cả các yếu tố, nó phải ở "cái tầm"...