Triệu phú sở hữu biệt thự 3000m2 vẫn bị vợ "cắm sừng" vì anh nông dân "ổn định" hơn

06/05/2025 00:04 (GMT+7)

Dưới làn sóng toàn cầu hóa và mạng xã hội bùng nổ, những câu chuyện tình xuyên biên giới ngày càng trở nên phổ biến. Một chàng trai tên Mei Aisi từng nổi tiếng MXH Trung Quốc bởi chuyện tình với thiếu nữ Ukraine khi cô mới 16 tuổi. Câu chuyện của anh không chỉ gây sốt vì sự chênh lệch tuổi tác mà còn vì những ngã rẽ bất ngờ sau đó: Từ hôn nhân xa hoa, ly hôn đầy cay đắng đến tình mới gây tranh cãi. Không ít cư dân mạng gọi đây là "bộ phim" có thật ngoài đời. Điều gì khiến Mei Aisi thu hút được nhiều mỹ nhân xứ lạ đến thế?

Triệu phú sở hữu biệt thự 3000m2 vẫn bị vợ "cắm sừng" vì anh nông dân "ổn định" hơn- Ảnh 1.

Điều gì khiến Mei Aisi thu hút được nhiều mỹ nhân xứ lạ đến thế?

Từ "chàng rể Ukraine" đến triệu phú mạng xã hội

Mei Aisi – một chàng trai đến từ Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) từng gây bão mạng xã hội khi kết hôn với một thiếu nữ Ukraine. Sau khi trượt Đại học, anh theo bạn bè du học Ukraine và sau đó định cư tại thành phố Kharkov, nơi anh mở nhà hàng Trung Hoa và kinh doanh tại đây. Nhờ kinh doanh thuận lợi, Mei nhanh chóng tích lũy được tài sản đáng kể.

Cuộc sống tại Ukraine giúp Mei Aisi thảnh thơi hơn. Anh thường mang máy ảnh dạo phố, chụp ảnh "phong cảnh" nhưng phần lớn là các cô gái xinh đẹp. Mùa hè năm 2011, trong một lần chụp ảnh, anh tình cờ gặp Dasha – nữ sinh 16 tuổi. Sau một lần chụp ảnh giúp cô và bạn trai, Mei Aisi nhanh chóng "cảm nắng". Một tuần sau, họ hẹn nhau đi xem phim và Mei bất ngờ tỏ tình. Dasha đồng ý dù đã có bạn trai.

Triệu phú sở hữu biệt thự 3000m2 vẫn bị vợ "cắm sừng" vì anh nông dân "ổn định" hơn- Ảnh 2.

Hai năm sau, Dasha vừa tròn 18 tuổi thì kết hôn với Mei Aisi và sinh con gái đầu lòng. Khi dự lễ tốt nghiệp, Dasha đã là mẹ một con. Với tiềm lực tài chính, Mei mua một mảnh đất 3.000 m² tại Kharkov và xây biệt thự 3 tầng kèm hồ bơi rộng 200m², chỉ với chi phí chưa tới 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỷ đồng).

Sau đó, cặp đôi trở nên nổi tiếng trên diễn đàn xe hơi Trung Quốc – Autohome. Dasha trở thành người mẫu xe, thường xuyên về Trung Quốc chụp ảnh quảng cáo xe sang cùng chồng. Lợi dụng độ nổi tiếng, Mei Aisi mở câu lạc bộ mai mối, đưa đàn ông Trung Quốc sang Ukraine tìm bạn đời với mức phí từ 69.000 (246 triệu đồng) đến 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng).

Triệu phú sở hữu biệt thự 3000m2 vẫn bị vợ "cắm sừng" vì anh nông dân "ổn định" hơn- Ảnh 3.

Dasha trở thành người mẫu xe, thường xuyên về Trung Quốc chụp ảnh quảng cáo xe sang cùng chồng.

Vỡ mộng hôn nhân và hành trình tái xuất với tình mới tuổi teen

Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích giữa Mei và Dasha không kéo dài lâu. Khi chiến sự bùng phát tại Kharkov, cả gia đình buộc phải di tản sang Ba Lan. Trong thời gian tị nạn, tâm lý Dasha thay đổi rõ rệt, cô thường xuyên uống rượu và cãi nhau với chồng. Mâu thuẫn dâng cao khi Dasha tuyên bố yêu một anh nông dân người Ba Lan hơn cô 20 tuổi. So với Mei Aisi khi ấy đang khốn đốn vì chiến tranh, người đàn ông này có nhà, nghề nghiệp ổn định và là lựa chọn "an toàn" hơn.

Triệu phú sở hữu biệt thự 3000m2 vẫn bị vợ "cắm sừng" vì anh nông dân "ổn định" hơn- Ảnh 4.

Anh từng chia sẻ: "Tình cảm đôi khi chỉ là diễn kịch".

Không còn lựa chọn nào khác, Mei Aisi đồng ý ly hôn. Con gái cũng theo mẹ. Một mình nơi đất khách, anh quay trở lại Kharkov dù biết đây là vùng chiến sự. May mắn thay, biệt thự của anh vẫn nguyên vẹn. Sau khi dọn dẹp và thuê một nữ giúp việc mới – một nữ sinh vừa tròn 18 tuổi tên Skina, cuộc sống của Mei lại rẽ sang trang mới.

Gần đây, Mei thường xuyên khoe tình cảm với Skina trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc). Skina nhỏ hơn anh 24 tuổi, là sinh viên Đại học năm nhất. Nhiều cư dân mạng hoài nghi cô gái này đến với Mei vì tiền chứ không phải vì tình yêu thực sự. Tuy nhiên, Mei dường như chẳng mấy bận tâm. Anh từng chia sẻ: "Tình cảm đôi khi chỉ là diễn kịch. Quan trọng là tận hưởng hiện tại. Nếu Skina rời đi, tôi vẫn có thể tìm được cô gái trẻ và đẹp hơn".

Câu chuyện của Mei Aisi tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một thực tế đáng suy ngẫm: Liệu tình yêu có thực sự tồn tại khi chênh lệch tuổi tác, tài chính và nền văn hóa quá lớn? Hay tất cả chỉ là những cuộc đổi chác cảm xúc, nơi cả hai đều tìm kiếm thứ mình cần rồi sẵn sàng buông tay khi hết giá trị? Câu chuyện của Mei Aisi không chỉ là gương mặt của thời đại, mà còn là phép thử cho những giá trị tình yêu hiện đại.

Bài cùng chuyên mục