Liên quan đến vụ việc nam shipper Trần Thành (Sinh năm 1994) nghi bị đánh tử vong do mâu thuẫn trong việc giao hàng xảy ra tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang TP.Đà Nẵng, hiện cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi phạm là: Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Hoàng Thiên.
Trong khi lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra thì nhiều người dùng mạng đã liên tục truy tìm danh tính cũng như địa chỉ của nữ khách hàng có liên quan đến vụ việc. Trong đó, 1 địa chỉ bán trà sữa tại Đà Nẵng đã trở thành tâm điểm bàn tán.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu, ngôi nhà đó chỉ là nơi cô gái thuê một phần phía trước nhà để kinh doanh.

Ngôi nhà bỗng dưng bị ném chất thải khiến gia chủ phải liên tiếng đính chính và khẳng định không có liên quan đến vụ việc
Bỗng dưng gia đình bị vướng vào phiền phức không đáng có, anh Minh Thi - chỉ căn nhà đã phải lên tiếng đính chính trên mạng xã hội. Anh Minh Thi viết, "Nhà 201 Huy Cận là của mình. Bạn này thuê lại mặt bằng phía trước bán nước.
Sau khi có câu chuyện xảy ra, mình đã chấm dứt hợp đồng và gỡ bảng hiệu xuống ngay lập tức. Mong mọi người đừng đến địa chỉ để quăn nước tiểu vào nhà em nữa. Câu chuyện giờ đã không còn liên quan đến bạn này và quán này!".
Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Thi cho biết, anh mới cho bạn nữ này thuê lại phía trước để bán hàng được khoảng 3 tháng nay. Ngay khi biết chuyện xảy ra thì anh đã dừng hợp đồng và cũng đã tháo bảng hiệu xuống.
"Căn nhà này là nơi cả gia đình mình sinh sống hàng ngày chứ không phải nhà riêng của bạn nữ kia. Những ngày cuối năm mọi người dọn nhà còn mình thì phải dọn những thứ không sạch sẽ mà một số người mang tới. Hôm qua thì ai đó ném nước tiểu vào nhà mình, sáng nay thì ship mắm tôm đến bắt mình nhận.
Sự việc đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình mình", anh Thi phiền lòng nói.
Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng cho biết là một người dân sinh sống tại Đà Nẵng khi biết đến câu chuyện đau lòng của nam shipper anh cũng rất bức xúc. Tuy nhiên, anh Thi cho rằng mọi chuyện có như thế nào đã có pháp luật xử lý nghiêm và đòi lại công bằng cho anh shipper xấu số.
"Mình mong cư dân mạng tỉnh táo, phân rõ phải trái để không gây ảnh hưởng đến những người không liên quan. Gia đình mình chỉ cho thuê mặt bằng phía trước, hoàn toàn không có một chút liên quan gì đến vụ việc nên mong mọi người đừng quá khích, làm ảnh hưởng đến gia đình mình", anh Thi giãi bày.
Trước đó, trưa 17/1, anh Thành giao đơn hàng 375.000 đồng gồm nước lau sàn, thảm, khăn ướt cho chị Thảo 26 tuổi ở xã Hòa Phước, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng. Chưa nhận được tiền thanh toán, khoảng 23h, anh Thành đến nhà tìm chị Thảo nhưng không gặp, chỉ có bố và em gái của chị này.
Theo quy định của công ty, anh Thành phải thu tiền từ khách hàng mới được nhận 4.000 đồng tiền công giao hàng. Sau nhiều lần gọi điện thoại đòi tiền, nam shipper 31 tuổi bị đánh giá "sao xấu" trên app giao hàng, đối mặt việc bị công ty phạt 500.000 đồng và đền tiền khách không thanh toán.
Theo điều tra ban đầu, người nhà chị Thảo thấy anh Thành có hơi men đã khuyên đi về. Anh Thành vẫn ngồi chờ và lát sau gặp chị Thảo cùng hai người bạn Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng về nhà.
Anh Thành khi lời qua tiếng lại với chị Thảo đã bị Toàn và Tùng dùng tay đánh vào đầu và người. Khoảng 5 phút sau, Trần Hoàng Thiên (em ruột chị Thảo) được người nhà báo tin đã chạy về. Thấy Toàn và Tùng đang xô xát với anh Thành ở ngoài đường, Thiên xông vào dùng tay, mũ bảo hiểm đánh. Khi bố chị Thảo vào can ngăn, ba thanh niên mới dừng lại.
Anh Thành về nhà ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hoà Vang. Khoảng 0h30 ngày 18/1, phát hiện anh khó thở, người nhà gọi cấp cứu nhưng nam shipper đã tử vong.
Kết quả khám nghiệm tử thi ghi nhận anh Thành có nhiều vết bầm dập do tác động ngoại lực.
Bài cùng chuyên mục
60 tuổi vẫn "nóng bỏng" khó tin: Lưu Gia Linh tiết lộ thói quen suốt 30 năm, bạn thân Lưu Đức Hoa còn dạy thêm 1 cách giảm cân
Theo cô, nếu muốn có vóc dáng đẹp và mặc đồ trông đẹp mắt thì nhất định phải bỏ ra sự cố gắng tương xứng.
Hai người hàng xóm cùng tiết kiệm: Một người để dưỡng già, một người dồn cho con và cái kết khiến ai cũng phải nghĩ lại
Tôi từng nghĩ chuyện tiết kiệm ở tuổi già chỉ là vấn đề “nhiều hay ít”. Nhưng hai người hàng xóm sống cùng tầng với tôi đã cho tôi một bài học khác: Điều quan trọng không phải bạn tiết kiệm bao nhiêu, mà là bạn tiết kiệm cho ai.
Mất việc ở tuổi 38, tôi không sụp đổ mà đổi hướng: 6 cách kiếm tiền tại nhà giúp tôi nuôi con và giữ cân bằng cuộc sống
Ở tuổi 38, khi nhiều người bắt đầu ổn định sự nghiệp, tôi lại rơi vào một bước ngoặt không hề chuẩn bị trước: Mất việc.
Cảnh báo về oresol đóng sẵn: Thói quen nguy hiểm cho sức khỏe trẻ em
Oresol không phải là đồ uống thông thường và không nên dùng như nước giải khát hàng ngày.
Tôi học lỏm 6 cách lưu trữ bếp từ nhà hàng xóm: Nhìn bình thường nhưng dọn vào mới thấy quá “đáng tiền”
Nhiều người khi làm nhà hoặc cải tạo căn hộ thường dành phần lớn thời gian cho thẩm mỹ: chọn màu tủ, kiểu tay nắm, loại đá mặt bếp… nhưng lại quên mất một điều quan trọng hơn nhiều - hệ thống lưu trữ. Sau khi dọn về ở, tôi mới nhận ra căn bếp đẹp đến đâu cũng sẽ nhanh chóng trở nên bừa bộn nếu không có cách sắp xếp hợp lý.
36 tuổi, nuôi 2 con và đi làm toàn thời gian: Người mẹ này âm thầm tiết kiệm cho chính mình bằng 4 nguyên tắc tài chính đơn giản
Ở tuổi 36, Thanh Hoa không còn nghĩ đến chuyện “kiếm thật nhiều tiền” như thời hai mươi nữa. Điều khiến chị trăn trở hơn là một câu hỏi rất thực tế: Nếu một ngày không làm việc nữa, mình sẽ sống bằng gì?