Cùng cảnh phụ nữ, tôi thấy Ly Kute cần được quyền “người cũ rồi không nên bị nhắc tên”

14/10/2025 20:07 (GMT+7)

Ngày đứng trước cổng tòa án tôi nói với bố tụi trẻ: “Thứ duy nhất còn liên quan là con cái, tài sản không vướng víu, trách nhiệm không liên quan, đừng ai nhắc tên ai…”.

Và cũng không cần văn minh giả tạo “Anh ấy/cô ấy rất tốt, tôi rất tiếc” hay “Lỗi tất cả tại tôi”, càng không nên thù hận cực đoan bằng chửi rủa, bài xích; cũng đừng ôn kỷ niệm cũ… Tóm gọn vẫn là quyền “không bị (được) nhắc tên”.

Chồng cũ tôi đồng ý.

Sau đó, chúng tôi mỗi người đi 1 hướng… Không thù hận, không oán ghét, không nuối tiếc, hạn chế tối đa gây phiền toái, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Lòng tôi binh an khi luôn nghĩ quá khứ là một quãng đường cần đi qua để trưởng thành hơn… Hiện chúng tôi ai cũng có cuộc sống riêng, quá khứ không còn là nỗi đau, cũng không “tái phát” vì những đau thương cũ “đội mồ” sống dậy vì có ai đó lại “tế” người còn lại lên.

Bởi vậy, sự việc gần đây trong buổi livestream của vợ chồng cầu thủ Mạc Hồng Quân – người mẫu Kỳ Hân khi họ cùng nhắc đến bạn gái cũ của Mạc Hồng Quân bằng sự cợt nhả và thiếu tôn trọng khiến tôi suy nghĩ. Kỳ Hân quay sang hỏi chồng: “Anh có biết Ly Kute là ai không?”, Mạc Hồng Quân đáp: “Thì hỏi xem Ly Kute biết bố là ai không?”. Cả hai cười dường như hả hê khi đồng lòng gọi tên “người cũ’’. Câu chuyện dường như phản chiếu văn hóa mạng Việt Nam, nơi ranh giới giữa góp ý và công kích, giữa quan tâm và xâm phạm đời tư ngày càng bị xóa nhòa.

Cùng cảnh phụ nữ, tôi thấy Ly Kute cần được quyền “người cũ rồi không nên bị nhắc tên” - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân

Dư luận lên án, Kỳ Hân phải nói lời xin lỗi. Người nói to thua cuộc, người im lặng chiến thắng. Ly Kute nhiều năm chọn cuộc sống riêng, yên ả và kín tiếng, bất ngờ bị gọi tên kéo theo nhiều bình luận xâm phạm đời tư. Liệu cô ấy có vui?

Quyền không nhắc tên hậu chia tay

Câu chuyện giữa Mạc Hồng Quân – Ly Kute từng gây ồn ào nhiều năm trước, khi nữ diễn viên làm mẹ đơn thân sau mối tình tan vỡ. Suốt thời gian dài, cả hai chọn cách sống riêng, không nhắc đến nhau. Ly Kute im lặng, rút khỏi showbiz, dành trọn thời gian cho con trai. Kỳ Hân cũng từng nhiều lần khẳng định tôn trọng quá khứ của chồng.

Thế nhưng chỉ một lời đáp trong livestream gần đây khiến người phụ nữ chọn bình yên bỗng thành chủ đề bàn tán bất đắc dĩ. Cô ấy chọn “ở ẩn”, nhưng người cũ lại lôi cô trở lại showbiz. Trong khi thực tế không phải ai cũng đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình khỏi vòng xoáy dư luận chỉ vì người cũ không biết kiểm soát ngôn ngữ.

Cùng cảnh phụ nữ, tôi thấy Ly Kute cần được quyền “người cũ rồi không nên bị nhắc tên” - Ảnh 2.

Ly Kute đang có cuộc sống vô cùng viên mãn và hạnh phúc

Truyền thông hiện đại chứng kiến nhiều ví dụ cho thấy “phản ứng chậm” lại thông minh. Khi vướng vào ồn ào, nghệ sĩ chọn im lặng, ra thông cáo ngắn gọn hoặc chuyển hướng sang chủ đề tích cực thường giúp giảm nhiệt dư luận nhanh hơn so với việc đôi co trực tiếp.

Pháp luật chưa có điều khoản cụ thể về văn hóa ứng xử hậu chia tay song có một nguyên tắc ngầm cần được tôn trọng. Nếu muốn bình yên thì cũng xin đừng đi rung cây nhà người khác!

Khi một mối quan hệ khép lại, việc không nhắc lại người đã rời đi chính là cách thể hiện lòng tôn trọng cho đối phương, cho chính mình.

Cùng cảnh phụ nữ, tôi thấy Ly Kute cần được quyền “người cũ rồi không nên bị nhắc tên” - Ảnh 3.

Lời xin lỗi của Kỳ Hân

Người nổi tiếng thường phải đối mặt với áp lực công kích từ mạng xã hội. Họ bị hỏi về người cũ, bị so sánh, bị khơi gợi những chuyện không muốn nhắc lại. Phản ứng bộc phát là điều dễ hiểu – ai cũng có giới hạn chịu đựng. Nhưng văn minh đôi khi nằm ở khả năng im lặng.

Nếu Mạc Hồng Quân – Kỳ Hân khi ấy chỉ mỉm cười, bỏ qua câu hỏi từ một người hiếu kỳ hoặc nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi không muốn nhắc đến người khác”, mọi chuyện có lẽ đã dừng lại. Sự tinh tế đôi khi không nằm ở lời nói hay cách phản pháo, mà ở biết khi nào nên dừng lại.

Bên cạnh đó, cả 3 nhân tố trong câu chuyện này: Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân - Ly Kute, ai cũng đã là bố, mẹ trẻ con, cũng đủ trải nghiệm cuộc sống để kiểm soát hành vi - lời nói, nhất là khi tên của họ đủ nổi để Google ra hàng chục bài báo ồn ào.

Một mối tình đã qua, dù đẹp hay dở, vẫn thuộc về ký ức cá nhân. Với người nổi tiếng, càng cần ý thức rõ hơn sức nặng của lời nói. Mỗi câu trả lời, mỗi phản ứng, đều có khả năng trở thành “tín hiệu truyền thông” bị khuếch đại gấp trăm lần.

Tôn trọng quá khứ là cách bảo vệ hiện tại

Sự việc vợ chồng Mạc Hồng Quân – Kỳ Hân gọi tên người cũ đặt ra một giới hạn cần nhắc lại quyền được lãng quên khi một mối quan hệ chấm dứt.

Mạng xã hội tạo điều kiện cho giao tiếp mở, nhưng cũng khiến nhiều người quên mất trách nhiệm với lời nói của mình. Khi nói trên mạng, khoảng cách ảo khiến lời nói dễ trở nên cực đoan, cay nghiệt. Người nổi tiếng bị công kích, người bình thường bị lôi vào và một vòng tròn tổn thương cứ thế lặp lại.

Đáng buồn hơn, có không ít người tận dụng “drama” để tăng tương tác, khiến việc “nhắc người cũ” trở thành chiêu trò hút lượt xem. Nhưng cái giá của sự chú ý ngắn hạn là hình ảnh bị sứt mẻ dài lâu. Bởi công chúng ngày nay không chỉ quan tâm chuyện tình cảm, mà còn đánh giá cách ứng xử – thứ thể hiện nhân cách và sự trưởng thành.

“Nói ít đi để được tôn trọng nhiều hơn” không phải là khẩu hiệu, mà là chiến lược giữ hình ảnh bền vững nhất. Ai cũng từng có “người cũ” là người yêu, bạn bè, đồng nghiệp… Họ là một phần ký ức, góp vào hành trình trưởng thành của ta. Nhưng quá khứ không phải để cứ muốn là nhắc lại, là gọi tên.

Một người thực sự bình yên không cần lên án quá khứ để khẳng định trân trọng hiện tại. Không phải chuyện gì từng xảy ra cũng cần được kể lại, không phải ai từng bước qua cũng cần được nhắc đến.

Cùng cảnh phụ nữ, tôi thấy Ly Kute cần được quyền “người cũ rồi không nên bị nhắc tên” - Ảnh 4.

Ai cũng có quyền hạnh phúc và bước tiếp cuộc đời mình

Người trong quá khứ cần có quyền được lãng quên, được sống tiếp với hiện tại và không bị giam trong ký ức người khác, không bị lôi ra khỏi bình yên chỉ để thỏa mãn sự tò mò. Trong thời đại mạng, nơi “một câu nói bằng vạn lần lan truyền”, giữ im lặng đôi khi là hình thức cao nhất của văn minh. Tôn trọng người cũ không chỉ là giữ phép lịch sự mà còn là bảo vệ phẩm giá của chính mình.

Khi biết im lặng là biết tôn trọng quyền không bị nhắc tên, đó cũng là sự liêm xỉ còn xót lại cho một mối quan hệ đã qua để kỷ niệm cũ dù tươi đẹp hay đau thương được ngủ quên.

Biết chọn im lặng thay vì “gọi tên người cũ” là biết tôn trọng ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Tôn trọng quá khứ, tôn trọng người từng bước qua đời mình không phải là kẻ thua cuộc, mà là cách tôn trọng bản thân và bảo vệ hiện tại.

Bài cùng chuyên mục