Ngày 16/6, chị Cư Mủa (32 tuổi) và anh Giàng Hồ (25 tuổi, người Mông; cùng trú tại huyện Mường Khương, Lào Cai) đến Công an phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để làm việc. Họ tố cáo tài xế taxi và xe ôm thu tổng cộng 4,9 triệu đồng khi bắt xe về nhà hôm 13/6.
Quãng đường di chuyển từ bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) đến đường nối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai (huyện Sóc Sơn) - dài khoảng 22km. Hai mợ cháu bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng sẽ vào cuộc để lấy lại tiền cho gia đình.

Người tự xưng là em trai tài xế taxi nhắn tin cho anh Trường, ngỏ ý muốn xin lỗi và gửi lại tiền cho 2 nạn nhân.
Anh Xuân Trường (người đăng tải clip về sự việc lên mạng xã hội, cũng là tài xế cho 2 mợ cháu đi nhờ xe), cho biết chiều 15/6, anh đặt xe khách đưa họ từ Lào Cai xuống Hà Nội. Sau đó, anh đón họ về quán ăn của gia đình để nghỉ ngơi.
Sáng 16/6, anh Trường đưa cả hai mợ cháu đến trụ sở công an để tường trình lại vụ việc. Anh Trường đã ghi lại thông tin liên hệ của hai nạn nhân, bao gồm số điện thoại và mã QR của tài xế taxi – thông tin được sử dụng để chuyển khoản.
Sau khi vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội, đến trưa 15/6, anh Trường bất ngờ nhận được tin nhắn Messenger của một người lạ, tự nhận là người nhà (em trai) của tài xế taxi liên quan đến vụ việc "chặt chém" mà anh Trường đăng tải trên mạng xã hội.
Anh Trường cho biết người này muốn xin số điện thoại của anh để tiện nói chuyện, muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại.
"Người này cũng ngỏ ý xin gửi lại số tiền 4,9 triệu đồng, nhờ tôi chuyển giúp đến gia đình 2 người quê Lào Cai", anh Trường nói.
Tuy nhiên, anh Trường không phản hồi đề nghị trên và khẳng định vụ việc sẽ có cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.
Theo lời kể của anh Giàng Hồ, chiều 13/6, anh và người thím (chị Mủa) đến bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lào Cai. Khi đến cổng bến xe, một người đàn ông hỏi họ đi xe nào. Người này sau đó nhận là nhân viên của nhà xe rồi gọi 2 xe ôm chở 2 người đuổi theo xe khách. Đi được một đoạn, lái xe ôm thông báo xe khách đang đợi ở Km23 của đường cao tốc, nhưng phải chuyển sang ô tô khác để tiếp tục đuổi theo. Hai người bị thu 700.000 đồng tiền xe ôm.

Anh Hồ và chị Mủa đến cơ quan công an trình báo vụ việc, sáng 16/6.
Họ sau đó được đưa tới lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tài xế lúc này nói tiền cước hết 4,2 triệu đồng và "phải đưa đủ tiền mới được xuống xe".
"Tài xế taxi giọng cáu gắt, tôi người ở vùng cao xuống không biết nên rất hoảng sợ", anh Hồ kể.
Nam thanh niên cũng hết lời nói với người lái taxi rằng anh đã hết tiền, chỉ còn 1,2 triệu tiền mặt nhưng người này không đồng ý. Sau đó, anh phải gọi về quê và nhờ người nhà chuyển khoản 4 triệu đồng và trả thêm 200.000 tiền mặt.
Anh Hồ cũng cho biết chị Mủa có người con bị bệnh đã nhiều năm qua. Để có tiền chạy chữa, gia đình đã vay mượn người thân, ngân hàng với tổng số nợ khoảng 100 triệu đồng.
Vợ chồng chị Mủa phải thường xuyên thay nhau túc trực tại bệnh viện, không quản đường sá đi lại xa xôi với hy vọng chạy chữa cho con. Kinh tế gia đình cũng chỉ biết trông vào làm nông, nương rẫy. Giờ đây lại thêm số nợ mới cho chuyến xe này, họ không biết sẽ lấy đâu để trả nợ.
Bài cùng chuyên mục
Hải Sen TikToker nổi tiếng bị bắt vì bán Siro ăn ngon và xịt khử mùi
Thông tin về TikToker bán thực phẩm chức năng này bị bắt đang gây xôn xao.
Cuộc chiến đòi lại tiền taxi: Nạn nhân tố bị chặt chém 5 triệu đồng
Sau khi đăng vụ người vùng cao tố bị 'chặt chém' gần 5 triệu đồng 2 cuốc xe, anh Trường nhận được tin nhắn người xưng là em trai tài xế taxi, mong được trả lại tiền.
Khoảnh khắc cô gái 23 tuổi khóc vì ung thư máu và dấu hiệu cảnh báo bệnh Nguy hiểm
Dù được mọi người xung quanh hỏi thăm, cô không nói gì, chỉ khóc nức nở, tay run run.
Những bức ảnh phát ra tiếng khóc thét: Nỗi ám ảnh mang tên TẮC TIA SỮA, ngoài sữa ra các mẹ còn có thể sản xuất được cả... phomai
Tầm 10 phút tôi thấy có cái gì nhói 1 cái, vừa buốt vừa đau. Hóa ra là chị chuyên viên kéo ra được hẳn 1 cục phomai.
Chuyển đến nhà mới, tôi vội sắm 8 món “cứ ngỡ cần thiết” và giờ chỉ muốn cho hết đi để sống nhẹ đầu
Tưởng như phải có để hoàn thiện tổ ấm, 8 món đồ dưới đây hóa ra lại là những "vật cản" khiến tôi mệt mỏi với việc dọn dẹp, lưu trữ và sống ngày càng xa lối sống tối giản. Nếu bạn sắp chuyển về nhà mới, hãy đọc kỹ để tránh sai lầm của tôi.
Bắt tạm giam người phụ nữ bán hàng online trốn thuế hàng chục tỷ đồng tại Vũng Tàu
Cơ quan điều tra xác định các giao dịch thanh toán cho việc mua bán hàng lên tới 72 tỉ đồng nhưng người phụ nữ ở Vũng Tàu không kê khai và đóng thuế