Những bức ảnh phát ra tiếng khóc thét: Nỗi ám ảnh mang tên TẮC TIA SỮA, ngoài sữa ra các mẹ còn có thể sản xuất được cả... phomai

16/06/2025 20:00 (GMT+7)

Sáng hôm ấy, trời trong nắng đẹp, chim hót líu lo. Tôi đang cho con bú thì thấy ngực hơi căng. Chuyện thường ở huyện, nghĩ bụng chắc bé bú chưa hết. Ai ngờ đâu, chính giây phút đó đã mở màn cho một bi kịch mang tên “TẮC TIA SỮA”. Chỉ 3 tử thôi nhưng bao hàm đủ đau đớn và drama không thua gì phim truyền hình 100 tập. Bởi vì 1 khi đã từng tắc tia sữa thì hầu hết các mẹ đều sẽ bị tắc đi tắc lại nhiều lần.

Ngực căng như trái bóng, sờ vào là đau nhói như bị ai chích điện. Ban đầu thì vẫn gồng, lấy máy hút sữa, chườm ấm, day day như sách bảo... nhưng đời không như sách, sữa không ra, mà nước mắt thì rơi ròng ròng. Mỗi lần bé con gác tay lên ngực mẹ, tôi giật bắn như bị tra tấn thời trung cổ.

Những bức ảnh phát ra tiếng khóc thét: Nỗi ám ảnh mang tên TẮC TIA SỮA, ngoài sữa ra các mẹ còn có thể sản xuất được cả... phomai- Ảnh 1.
Những bức ảnh phát ra tiếng khóc thét: Nỗi ám ảnh mang tên TẮC TIA SỮA, ngoài sữa ra các mẹ còn có thể sản xuất được cả... phomai- Ảnh 2.

Tắc tia sữa là chuyện có thể lặp đi lặp lại đến mức ám ảnh của các mẹ cho con bú

Chiều đến, người sốt, ngực nóng hổi, đỏ au như quả cà chua chín. Lúc ấy, chỉ muốn hét lên với cả thế giới: “Tôi bị tắc tia sữa!!! Cứu với!!!”

Chồng tôi nghe tiếng rên rỉ (nhẹ như con muỗi) cũng hốt hoảng đưa đi gặp chuyên viên thông tia. Nói thiệt, ai chưa từng thông tia sữa thì chưa biết thế nào là “vượt cạn tập 2 không gây mê” đâu nha!

Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho 1 màn tra tấn có tổ chức nhưng không hề, chị chuyên viên cực kỳ có kinh nghiệm và chỉ đâu tầm 10 phút tôi thấy có cái gì nhói 1 cái, vừa buốt vừa đau. Hóa ra là chị chuyên viên kéo ra được hẳn 1 cục phomai.

Những bức ảnh phát ra tiếng khóc thét: Nỗi ám ảnh mang tên TẮC TIA SỮA, ngoài sữa ra các mẹ còn có thể sản xuất được cả... phomai- Ảnh 3.

Phomai hiệu mẹ cười!

Sau đó thì dòng sữa trắng lại chảy như suối đầu nguồn. Tôi mệt như vừa chạy marathon nhưng cũng hạnh phúc như được tặng quà sinh nhật: sữa lại về, con lại bú, mẹ lại sống!

Về đến nhà, ôm con vào lòng mà nước mắt rơi. Nếu không phải vì cố gắng duy trì sữa mẹ cho con thì chắc là tôi bỏ cuộc ngay từ những ngày đầu cương sữa rồi. Là máu, là nước mắt, là combo đau mệt stress hết pin não!

Tôi không muôn kể khổ, mà để nói với các mẹ bỉm là chuyện tắc tia sữa thật sự là hay xảy ra nhưng đừng chủ quan, đừng cố chịu mà hãy tìm ngay đến những người có kinh nghiệm, hoặc tìm hiểu về dịch vụ thông tắc tia sữa của những người có uy tín nhé!

Và nếu bạn là chồng, người thân của mẹ bỉm, xin đừng nói kiểu “Ủa, tắc sữa là sao?” mà hãy chạy đi mua máy hút sữa, chườm ấm, nước ấm và đặc biệt là một cái ôm chứ đừng có giở cái giọng "ai chẳng cho con bú" ra không là có biến đây!

Bài cùng chuyên mục