Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi đã ngưng mua 7 món này từ năm 40 tuổi và mỗi tháng nhẹ ví hơn 1 triệu đồng mà chẳng thấy thiếu gì

14/05/2025 08:00 (GMT+7)

“Tôi không ngờ mình từng tiêu đều đặn hơn 1 triệu mỗi tháng cho những thứ... chẳng cần thiết đến vậy”, chị Hà (42 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Là mẹ của hai con đang học tiểu học, chị Hà từng có giai đoạn “thích gì mua nấy”, miễn là nằm trong hạn mức thẻ. Nhưng từ năm 40 tuổi, khi chị bắt đầu kiểm soát tài chính hộ gia đình một cách nghiêm túc, chị phát hiện mỗi tháng thất thoát cả triệu đồng chỉ từ các khoản… tưởng như vô hại.

Dưới đây là 7 món chị Hà đã ngưng mua – và không hề thấy thiếu.

1. Khăn giấy ướt – thay bằng khăn cotton giặt lại

“Trước tôi mua ít nhất 4 gói giấy ướt mỗi tháng, mỗi gói gần 20.000 đồng. Tính ra hơn 80.000 đồng mà xài xong là vứt. Giờ tôi dùng khăn sữa mềm, giặt lại được, vừa sạch vừa tiết kiệm”.

- Tiết kiệm: ~80.000 đồng/tháng

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi đã ngưng mua 7 món này từ năm 40 tuổi và mỗi tháng nhẹ ví hơn 1 triệu đồng mà chẳng thấy thiếu gì - Ảnh 1.

2. Trà sữa & đồ uống ngoài hàng – cắt thẳng tay

“Tôi từng ghé quán trà sữa mỗi tuần, mỗi lần hết gần 50.000 đồng. Giờ thì pha trà hoa ở nhà, vừa đẹp da vừa không lo tăng đường huyết”.

- Tiết kiệm: ~200.000 đồng/tháng

3. Mỹ phẩm mới theo trend – chỉ dùng đồ hợp sẵn

“Cứ mỗi lần thấy ai đó review kem nền, son dưỡng… là tôi lại ‘mua thử’. Sau 3–4 tháng, ngăn tủ đầy những món chưa xài hết. Giờ tôi chỉ trung thành 3 món: sữa rửa mặt, kem chống nắng, son nude”.

- Tiết kiệm: ~150.000–300.000 đồng/tháng

4. Đồ gia dụng rẻ – mua cho có rồi vứt

“Nồi mini, chảo chống dính mini, đũa muỗng nhựa cute… tôi từng mua vì thấy rẻ. Nhưng toàn là đồ chất lượng kém. Từ khi tôi ngưng mấy món này, căn bếp đỡ chật và tôi tiết kiệm kha khá”.

- Tiết kiệm: ~100.000–200.000 đồng/tháng

5. Quần áo giảm giá – nhưng không thực sự mặc

“Tôi từng mua 2–3 món mỗi tháng chỉ vì thấy ‘SALE 50%’, nhưng về để đó, không hợp, không mặc. Từ lúc chỉ mua khi thật sự cần, tôi thấy tủ quần áo gọn hơn và mặc gì cũng thấy thích”.

- Tiết kiệm: ~200.000–300.000 đồng/tháng

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi đã ngưng mua 7 món này từ năm 40 tuổi và mỗi tháng nhẹ ví hơn 1 triệu đồng mà chẳng thấy thiếu gì - Ảnh 2.

6. Đồ chơi nhỏ cho con – mua theo cảm xúc

“Đi siêu thị, tôi hay tiện tay mua thêm mô hình, truyện tranh, sticker cho hai đứa nhỏ. Sau này tôi để con tự chọn 1 món/tháng. Lũ trẻ trân trọng hơn, tôi thì đỡ rút ví vô tội vạ”.

- Tiết kiệm: ~150.000 đồng/tháng

7. Gói data 4G “mở max” dù chỉ dùng Wi-Fi

“Tôi hay đăng ký gói 4G 120.000–150.000 đồng mỗi tháng, trong khi 90% thời gian tôi ở nhà dùng Wi-Fi. Giờ tôi chuyển sang gói 30.000 đồng và bật khi cần”, chị cho biết.

- Tiết kiệm: ~100.000 đồng/tháng

Tổng cộng mỗi tháng chị Hà tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng mà không thấy cuộc sống “thiếu” đi chút nào.

"Tôi học được một điều: cắt giảm không có nghĩa là sống khổ – mà là bớt những món mình không trân trọng để tập trung vào thứ thật sự cần thiết", chị chia sẻ.

Giờ đây, thay vì “ngốn tiền lẻ đều đặn” mỗi tháng, chị Hà để dành khoản tiền ấy cho những mục tiêu rõ ràng hơn: bảo hiểm cho con, mua sách, và một tài khoản tiết kiệm riêng cho mẹ.

3 nguyên tắc chị Hà rút ra sau 2 năm cắt giảm chi tiêu thừa:

- Chỉ mua thứ khiến bạn dùng đều và thấy “xứng đáng”

- Nếu không nhớ đã từng dùng nó tháng trước – nghĩa là không cần

- Tránh mua theo cảm xúc, đặc biệt là khi thấy chữ SALE

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi đã ngưng mua 7 món này từ năm 40 tuổi và mỗi tháng nhẹ ví hơn 1 triệu đồng mà chẳng thấy thiếu gì - Ảnh 3.

Việc "ngưng mua" không hề tước đi niềm vui sống, ngược lại giúp chị Hà làm chủ tài chính, bớt lo lắng khi giá cả leo thang. Với nhiều phụ nữ tuổi 40, đây có thể là khởi đầu cho một cuộc sống nhẹ nhàng – từ nhà cửa cho đến chiếc ví.

Bài cùng chuyên mục