Tôi từng như vậy. Nhưng sau vài chuyến "vác nặng rồi để đấy", tôi đã rút ra 6 món nên cất lại ở nhà, cùng với những cách thay thế vừa nhẹ hơn, vừa đúng nhu cầu thực tế hơn.
1. Khăn tắm cá nhân – to, nặng, và… thừa
Lúc đầu tôi luôn có thói quen mang theo 1 khăn tắm riêng. Cảm giác “của mình thì sạch hơn” khiến tôi cứ gấp nó vào vali. Nhưng sự thật là:
- Khăn dày, nặng, chiếm diện tích lớn
- Khó khô nếu giặt dọc đường
- Đôi khi... vẫn không dùng đến vì khách sạn đã trang bị sạch sẽ
Tôi thay bằng: 1 khăn mặt cotton nhỏ + 1 khăn mỏng đa năng. Cái thứ nhất dùng cho vệ sinh cá nhân hằng ngày. Cái thứ hai có thể dùng khi tắm biển, che nắng, thấm mồ hôi hay làm khăn choàng.
Tổng trọng lượng của hai chiếc này chỉ khoảng 300g – nhẹ hơn gần nửa ký so với khăn tắm to.

2. Full bộ dưỡng da và trang điểm – mất chỗ, mất thời gian, mà hiệu quả không nhiều
Tôi từng đóng bộ: serum – kem mắt – mặt nạ ngủ – phấn phủ – son đỏ – eyeliner… Tất cả vì “biết đâu có tiệc, biết đâu có dịp cần xinh”. Nhưng thực tế:
- Đi chơi, mình hay ra mồ hôi – makeup dày gây bí
- Dưỡng da quá nhiều bước gây rối, khó kiểm soát nếu ngủ muộn
- Lúc nào cũng vội nên bỏ bước liên tục
Tôi giữ lại đúng 4 món: Kem chống nắng – dưỡng ẩm mini – cushion mỏng – son dưỡng có màu. Nhẹ, dễ mang, dùng thật sự – không mất thời gian.

3. Túi xách to, nhiều ngăn – nhìn có vẻ tiện nhưng thực ra phiền
Tôi từng mang túi tote loại lớn, vì nghĩ: “mình là phụ nữ, mang nhiều thứ, cần chỗ để đồ”. Nhưng thực tế:
- Rất dễ... nhét thừa thứ không cần
- Càng nhiều ngăn, càng loạn đồ
- Lúc đi bộ, vai mỏi, đồ xộc xệch
Giải pháp gọn hơn: 1 túi đeo chéo nhỏ hoặc túi đeo bụng, đủ chứa: CCCD – thẻ ngân hàng – điện thoại – giấy lau – khẩu trang. Khi cần gì, lấy ra nhanh. Nhẹ người – nhẹ đầu.
4. Mũ rộng vành không gập được – đẹp trên hình, khổ ngoài đời
Chiếc mũ “đẹp nhất Instagram” từng khiến tôi vất vả xách riêng cả chuyến bay. Nó:
- Không cho vào vali được
- Dễ móp, hỏng phom
- Thực tế… đội 1–2 lần, phần lớn thời gian cầm tay
Tôi đổi sang: Mũ vải mềm có vành nhỏ, gập gọn được, nhẹ, che nắng vừa đủ, phối được nhiều phong cách. Mà quan trọng là, khi không dùng thì… cất vào túi xách là xong.
5. Bộ dụng cụ ăn uống cá nhân – chỉ cần nếu bạn đi cắm trại
Tôi từng mang thìa inox, đũa gỗ, hộp cơm cá nhân khi đi du lịch vì sợ “ăn ngoài không sạch”. Nhưng rồi:
- Thực tế, tôi ăn nhà hàng, quán ăn có đủ đồ dùng
- Không có thời gian rửa kỹ → dễ mất vệ sinh ngược
- Đồ cồng kềnh, lỉnh kỉnh, chiếm túi
Cách thay thế thông minh hơn: Mang ống hút inox + thìa gập, nhẹ hơn, thực tế hơn, dùng xong có thể cất vào túi zip rửa sau. Và nếu đi du lịch kiểu nghỉ dưỡng/homestay đã chuẩn, thì… khỏi cần luôn.

6. Sách giấy dày – mang theo với hi vọng ảo tưởng
Tôi từng nghĩ: “Tối về sẽ đọc sách thư giãn”. Nhưng lịch trình kín, chân mỏi, đầu cần nghỉ – tôi ngủ còn không đủ, chứ đừng nói đọc 300 trang tiểu thuyết.
Giờ tôi làm gì? Tôi tải sách vào app điện thoại, hoặc nghe podcast khi di chuyển. Gọn, không chiếm vali, không nặng đầu, mà còn thực tế hơn.
Phụ nữ tuổi 40+ đi chơi nên chọn đồ như chọn bạn đồng hành – ít mà đúng
Những món bạn nghĩ "có khi cần" thường là thứ chiếm chỗ – tốn công – rồi lại chẳng dùng. Sau nhiều lần “vác nặng mà vẫn thiếu”, tôi chọn mang ít hơn – nhưng dùng hết, và thấy thoải mái hơn.
Hành lý nhẹ không phải là bạn mang ít đồ – mà là bạn đã biết mình cần gì để tận hưởng chuyến đi, không bị đồ đạc chi phối.
Bài cùng chuyên mục
Mẹ Hà Nội chia sẻ: Bữa cơm 3 món chỉ với 100.000 đồng nhờ chia tiền đi chợ theo công thức cực dễ áp dụng
Không cần lên thực đơn trước, một mẹ đảm ở Hà Nội chia sẻ công thức chia tiền đi chợ đơn giản mà hiệu quả, giúp nấu được bữa cơm 3 món với chỉ 100.000 đồng, đủ chất – đủ ngon – đủ no cho cả nhà.
Rùng mình trước tác hại của dung dịch vệ sinh phụ nữ không đạt chuẩn
Không chỉ gây mất cân bằng hệ vi sinh vùng kín, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm tấn công, dung dịch vệ sinh phụ nữ không đạt chuẩn còn đáng sợ cỡ này...
Hai người hàng xóm rủ nhau mua vé số, trúng luôn 10 tỷ đồng: Tiết lộ bất ngờ về chủ nhân giải thưởng
Một người bán vé số dạo đã đến xóm mời mua, 2 người hàng xóm mua tổng cộng 5 tờ, cả 5 tờ đều trúng giải độc đắc.
Nếu cảm thấy quá mệt mỏi hãy nhìn những gì mà người mẹ này đã làm: Không tin nổi những gì chị phải trải qua
Đôi khi, cuộc sống không cần phải có phép màu, chỉ cần có một người mẹ kiên cường như chị để các con được sống trong hạnh phúc.
Mẹ tôi nằm liệt giường muốn ăn tôm rang với dưa muối, em dâu mua mỗi bát dưa về để đầu giường
Tôi hỏi tại sao lại làm như vậy, em dâu thản nhiên đáp: "Mẹ chị chỉ xứng đáng được vậy thôi!".
Hào quang mặt trời Hà Nội và xá lợi Phật mang điềm lành cho phật tử
Trưa 15/5, hào quang mặt trời xuất hiện trên bầu trời Hà Nội, nơi tôn trí xá lợi Phật, khiến nhiều người xúc động, tin rằng đó là điềm lành từ cõi thiêng.