Sự việc 2 thím cháu người vùng cao tố bị taxi "chặt chém" số tiền gần 5 triệu đồng (700 nghìn tiền xe ôm và 4,2 triệu đồng tiền taxi) cho quãng đường từ bến xe Mỹ Đình ra đầu cao tốc Hà Nội - Lào Cai gây bức xúc dư luận những ngày qua. Mới đây, ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình đã lên tiếng về sự việc. Theo đó, ông Hòa khẳng định tài xế taxi đón khách ở ngoài khuôn viên bến xe.
Ông Hòa thông tin thêm, sau khi nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị nhận định dù sự việc xảy ra bên ngoài khu vực bến xe Mỹ Đình nhưng các đối tượng đã xâm hại đến quyền lợi, tài sản của hành khách, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tam lý hành khách đi xe.
Để bảo vệ quyền lợi, tài sản của hành khách, bến xe đã thông tin với trạm công an Bến xe Mỹ Đình, Công an phường Mỹ Đình 2, đề nghị điều tra xử lý các đối tượng vi phạm. Công an phường Mỹ Đình đã vào cuộc điều tra, xử lý, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.

Tại bến xe Mỹ Đình, có người tự nhận là người của nhà xe, gọi xe ôm chở 2 mợ cháu anh Hồ đuổi theo xe khách.
Về diễn biến sự việc, hiện 2 người vùng cao đã quay lại Hà Nội để trình báo cơ quan chức năng. 2 người này là anh Giàng Hồ (25 tuổi, người dân tộc Mông, trú ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và chị Cư Mủa (32 tuổi, người Mông, trú xã Cao Sơn, thím của anh Hồ).
Sáng nay 16/6, anh Xuân Trường - người đăng clip về vụ việc lên mạng xã hội trước đó đã đưa cả hai đến trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để trình báo sự việc. Tại đây, 2 nạn nhân trình bày lại sự việc và cán bộ công an đã ghi lại lời khai.
Nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, con bị bệnh tim
Nhớ lại sự việc xảy ra hôm 13/6, anh Hồ kể hôm đó 2 mợ cháu bắt xe ôm công nghệ từ Bệnh viện Nhi Trung ương ra Bến xe Mỹ Đình để về quê. Tại cổng bến, có người đàn ông đội nón lá, cầm gậy hỏi: “Đi nhà xe nào?”. Khi anh Hồ đáp: “Đi xe Trúc Nghiu” thì người đàn ông kia tự nhận là nhân viên của nhà xe, nói xe đã xuất bến và gọi 2 xe ôm chở thím cháu anh Hồ đuổi theo.
Đi được khoảng 1km thì lái xe ôm thông báo xe khách đang đợi ở Km23, phải chuyển sang xe taxi để tiếp tục đuổi theo. 2 thím cháu bị thu 700.000 đồng tiền xe ôm và tiền xe khách.

Anh Hồ và chị Mủa bị lừa tổng cộng gần 5 triệu đồng, gồm 700 nghìn đồng tiền xe ôm và 4,2 triệu đồng tiền taxi.
Anh Hồ và chị Mủa lên xe taxi, nhưng đến khu vực vắng người gần cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế bất ngờ dừng xe, chốt cửa, tính toán quãng đường vừa chạy là 120km và yêu cầu anh Hồ trả số tiền 4,2 triệu đồng, dọa nạt “đưa đủ tiền mới được xuống xe”.
Anh Hồ nói chỉ còn 1,2 triệu đồng tiền mặt nhưng tài xế không chịu, đòi phải đủ 4,2 triệu đồng mới cho xuống xe. Vì sợ hãi, anh Hồ cầu cứu người thân chuyển cho vay 4 triệu đồng, chuyển cho tài xế taxi và đưa thêm 200 nghìn đồng tiền mặt. Sau đó, 2 thím cháu đi bộ giữa trời nắng nóng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và may mắn gặp được anh Xuân Trường.
Được biết, con trai của chị Cư Mủa bị bệnh tim đã 3 năm nay, gia đình phải vay mượn khắp nơi, từ người thân đến ngân hàng để chữa bệnh cho cháu, hiện còn nợ hơn 100 triệu đồng. Số tiền gần 5 triệu đồng là rất lớn với gia đình, chị Mủa chưa biết lấy đâu ra tiền để trả. Người phụ nữ cho rằng mình bị lừa chứ không phải bị chặt chém và mong cơ quan chức năng vào cuộc lấy lại tiền cho gia đình.
Trước đó, anh Xuân Trường (ở Hà Nội) chia sẻ câu chuyện của 2 mợ cháu người vùng cao bị tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng cho quãng đường từ Bến xe Mỹ Đình ra đầu cao tốc Hà Nội - Lào Cai gây bất xúc dư luận.
Về phía nhà xe Trúc Nghiu khẳng định, đơn vị chỉ đón khách trực tiếp, không có xe trung chuyển và cũng không hợp tác với taxi nào để vận chuyển hành khách.
Sự việc đang được Công an phường Mỹ Đình 2 xác minh, làm rõ.
Bài cùng chuyên mục
Hải Sen TikToker nổi tiếng bị bắt vì bán Siro ăn ngon và xịt khử mùi
Thông tin về TikToker bán thực phẩm chức năng này bị bắt đang gây xôn xao.
Cuộc chiến đòi lại tiền taxi: Nạn nhân tố bị chặt chém 5 triệu đồng
Sau khi đăng vụ người vùng cao tố bị 'chặt chém' gần 5 triệu đồng 2 cuốc xe, anh Trường nhận được tin nhắn người xưng là em trai tài xế taxi, mong được trả lại tiền.
Khoảnh khắc cô gái 23 tuổi khóc vì ung thư máu và dấu hiệu cảnh báo bệnh Nguy hiểm
Dù được mọi người xung quanh hỏi thăm, cô không nói gì, chỉ khóc nức nở, tay run run.
Những bức ảnh phát ra tiếng khóc thét: Nỗi ám ảnh mang tên TẮC TIA SỮA, ngoài sữa ra các mẹ còn có thể sản xuất được cả... phomai
Tầm 10 phút tôi thấy có cái gì nhói 1 cái, vừa buốt vừa đau. Hóa ra là chị chuyên viên kéo ra được hẳn 1 cục phomai.
Chuyển đến nhà mới, tôi vội sắm 8 món “cứ ngỡ cần thiết” và giờ chỉ muốn cho hết đi để sống nhẹ đầu
Tưởng như phải có để hoàn thiện tổ ấm, 8 món đồ dưới đây hóa ra lại là những "vật cản" khiến tôi mệt mỏi với việc dọn dẹp, lưu trữ và sống ngày càng xa lối sống tối giản. Nếu bạn sắp chuyển về nhà mới, hãy đọc kỹ để tránh sai lầm của tôi.
Bắt tạm giam người phụ nữ bán hàng online trốn thuế hàng chục tỷ đồng tại Vũng Tàu
Cơ quan điều tra xác định các giao dịch thanh toán cho việc mua bán hàng lên tới 72 tỉ đồng nhưng người phụ nữ ở Vũng Tàu không kê khai và đóng thuế