Sáng 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Liên quan đến tình hình sức khỏe của cháu bé, trao đổi với báo Sức khỏe & Đời sống, bác sĩ Phan Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cho biết, sau gần một ngày được điều trị, sức khỏe và tâm lý của cháu bé học lớp 5 ở Hà Tĩnh nghi bị cha dượng bạo hành đã dần ổn định.

Các y, bác sĩ chăm sóc cho cháu bé.
Theo bác sĩ Đà, cháu nhập viện trưa 19/10, trong tình trạng hoảng loạn, chấn thương tâm lý nặng, có ba vết thương vùng đầu nghi do vật cứng gây ra - hai ở đỉnh đầu, một ở vùng chẩm.
"Các bác sĩ đã khâu tổng cộng 6-7 mũi. Ngoài ra, toàn thân cháu bầm tím, có nhiều vết sẹo cũ cho thấy từng bị đánh đập trước đó nhiều lần", bác sĩ Đà nói.
Các bác sĩ cũng ghi nhận nhiều vết bầm tím trên cơ thể bệnh nhi L.. Đây là các dấu vết do bị tác động bằng vật tày, các vết thương mới, nghi bị bạo hành trong thời gian gần đây. Ngoài ra, trên cơ thể bệnh nhi có nhiều vết thương cũ đã mờ, liền sẹo, theo bác sĩ Đà là “nhiều không thể đếm”.
Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Hải Hà cho biết, bệnh viện đã bố trí phòng riêng cho cháu và bà nội, cử nhân viên túc trực 24/24 giờ để giúp ổn định tâm lý. Tất cả chi phí ngoài bảo hiểm y tế được miễn giảm hoàn toàn, bệnh viện còn hỗ trợ suất ăn miễn phí mỗi ngày cho bé và người chăm sóc.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an
Trước đó, 9/10, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin về việc cháu H.T.N.L. (SN 2015, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm) bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam bạo hành, gây thương tích.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, kiểm tra, test nhanh ma túy và lấy lời khai.
Bước đầu, Nguyễn Văn Nam đã thừa nhận hành vi đánh đập người con gái riêng của vợ dẫn đến việc cháu bị thương tích phải nhập viện. Vụ bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành: Đối tượng khai gì tại CQĐT?
Liên quan đến vụ việc, đại diện chính quyền địa phương cho hay, bé L. là con riêng của chị Bàn Thị B. (quê Sơn La). Sau đó, chị B. kết hôn với Nam, có thêm 2 con chung và hiện đang trú tại xã Cổ Đạm.
Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ cháu L. đang về quê ở Sơn La chăm bố ốm, chỉ có cháu ở nhà với cha dượng.
Bài cùng chuyên mục
Lịm tim vì bé Bo quá đáng yêu: Vừa vào lớp 1 đã tự viết thiệp tặng mẹ Hòa Minzy nhân ngày 20/10
Bé Bo còn tự tay viết thiệp tặng mẹ Hòa: "20/10 con chúc mẹ xinh đẹp, mạnh khỏe và hạnh phúc. Con yêu mẹ".
Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng để cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!
Hãy cùng bắt đầu hành trình làm đẹp và tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên với những thức uống tuyệt vời này!
Có nên vay mua đất ở tuổi trung niên? Tôi từng thử - và mất ngủ suốt một năm trời
Tuổi trung niên là giai đoạn con cái đang ăn học, cha mẹ già yếu, bản thân thì bắt đầu sợ bệnh tật và nghĩ đến tuổi hưu. Cũng là lúc nhiều người – trong đó có tôi – bắt đầu nôn nóng với câu hỏi: “Nếu không mua đất bây giờ, thì bao giờ?”.
Sức khỏe bé gái bị cha dượng bạo hành tại Hà Tĩnh: Cập nhật mới nhất
Bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, toàn thân bầm tím, ba vết thương ở vùng đầu phải khâu 6-7 mũi và có nhiều sẹo cũ do bị đánh đập nhiều lần.
Sau 10 năm ở phố nhỏ, tôi chuyển về khu đô thị mới và nhận ra 3 điều khiến cuộc sống dễ chịu hơn hẳn
Sau 10 năm sống trong con phố nhỏ chật chội, tôi chuyển về khu đô thị mới ở ngoại thành. Tưởng chỉ là đổi chỗ ở, nhưng hóa ra tôi đổi luôn cả cách sống – từ nhịp sống, chi tiêu đến cảm xúc. Ba điều dưới đây đã khiến mỗi ngày của tôi dễ chịu hơn hẳn.
Bên trong căn nhà Tụ Quần Cư và câu chuyện kỳ lạ về những phụ nữ Tự gả cho mình
Giữa lòng thành phố ồn ã, vẫn còn một căn nhà cũ lưu giữ lời thề kỳ lạ của những người phụ nữ từng tự gả cho chính mình.