Chiều 14/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, khoa Nhi của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 4 trường hợp bệnh nhi từ 5 - 9 tuổi (ở xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) bị ngộ độc do ăn nhầm thuốc diệt chuột.

Bác sĩ thăm khám cho một trường hợp trẻ nhập viện điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu
Các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành súc rửa dạ dày cho các bé. Hiện, tình trạng các bé đã tạm ổn, được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Bà L.T.T. (bà nội của 3 trong số 4 cháu bị ngộ độc) cho biết, sau giờ học, các cháu thường đến nơi bà bán cá để chơi. Trong lúc vui đùa, các cháu đã ăn mì tôm có lẫn thuốc diệt chuột do một tiểu thương gần đó sử dụng để bẫy chuột.
Khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức tiến hành sơ cứu và đưa các cháu đến Trung tâm y tế xã Vĩnh Trạch Đông, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để điều trị.
Bài cùng chuyên mục
TMV Aurora hoạt động trái phép , mời chào cấy enzyme giảm mỡ tại Hà Nội
Thẩm mỹ viện (TMV) Quốc tế Aurora đang bị phản ánh dù chưa được cấp phép là cơ sở khám chữa bệnh nhưng vẫn tư vấn giảm béo bằng sóng RF và cấy enzyme.
4 Thói quen buổi sáng giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 40 hiệu quả không cần tập thể dục
Vòng eo thon gọn luôn là niềm mơ ước của nhiều người và những thói quen hàng ngày có thể giúp loại bỏ mỡ bụng mà không cần tập thể dục.
10 Dấu hiệu bạn đang khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần
Làm sao để biết bạn có đang ở trạng thái "khỏe mạnh toàn diện"?
Mẹ bỉm Mai Ngọc "tập tạ" để đưa quý tử đi tiêm, dân tình nhận ra ngay chiếc ghế đắt xắt ra miếng, không chỉ các mẹ mà các bố cũng thích mê
Sản phẩm có giá khá cao, ở thời điểm mới ra mắt có giá lên đến 12–15 triệu VNĐ.
Giải mã món vải "triệu view" trên MXH: Cách làm thế nào và hương vị ra sao mà khiến ai cũng khen nức nở
Món ăn được sáng tạo từ trái vải này có gì hot mà khắp MXH đang rần rần truyền tay nhau và khiến dân tình khen nức nở.
Mẹ 1 con ở TP.HCM chia sẻ: Tôi từng có 100 món đồ không mặc, đến khi dọn tủ, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết
Từng có tủ quần áo hơn 100 món nhưng vẫn thấy "không có gì để mặc", chị Hương, mẹ 1 con ở TP.HCM đã quyết định dọn tủ và vứt bỏ 80% số đồ không dùng đến. Sau khi giữ lại chỉ khoảng 30 món thực sự phù hợp, chị nhận ra: Mặc đẹp không nằm ở số lượng, mà ở việc chọn đúng – và ngừng tiêu tiền vì người khác.