Tại lễ diễu binh Trooping the Colour 2025 – sự kiện mừng sinh nhật chính thức của Vua Charles III – Vương phi Kate đã xuất hiện rạng rỡ trong bộ đầm Catherine Walker màu xanh ngọc lam. Nhưng điều khiến công chúng chú ý hơn cả là ý nghĩa tinh tế phía sau sắc màu trang phục: một lời tri ân thầm lặng tới tổ chức Macmillan Cancer Support, nơi đang đồng hành cùng cô và Quốc vương trong hành trình chống lại ung thư.

Chuyên gia thời trang Rebecca Bowyer – stylist của nhiều ngôi sao quốc tế – nhận định, màu xanh ngọc ấy gần như trùng khớp với sắc xanh thương hiệu của tổ chức Macmillan. Bà gọi đây là "một lời tri ân tuyệt đẹp và đầy chủ ý". Không chỉ Vương phi Kate, Công chúa Charlotte và Nữ công tước xứ Edinburgh cũng lựa chọn trang phục cùng tông, tạo nên một bảng màu thống nhất mang tính biểu tượng, thể hiện sự đồng lòng và tinh thần gắn kết giữa các thành viên Hoàng gia.
Một năm "khủng khiếp" của Hoàng gia
Tháng 1 năm ngoái (2024), Vương phi Kate trải qua một ca phẫu thuật ổ bụng. Ban đầu, đây được cho là cuộc điều trị bệnh lý không liên quan đến ung thư. Tuy nhiên, kết quả sinh thiết hậu phẫu đã thay đổi tất cả: cô buộc phải bước vào quá trình hóa trị dự phòng.
Đến tháng 3 năm 2024, Vương phi lần đầu tiên công khai chẩn đoán ung thư của mình trong một đoạn video được quay tại Windsor. Trong thời gian điều trị, cô tạm rút khỏi các hoạt động chính thức, chỉ xuất hiện trở lại một cách rất hạn chế từ đầu năm nay.

Chỉ vài tuần trước thông báo của Vương phi, Cung điện Buckingham cũng xác nhận Quốc vương Charles III được chẩn đoán mắc ung thư sau đợt điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Cả hai thành viên cấp cao của Hoàng gia đều đang trong quá trình hồi phục và được công chúng dõi theo với sự quan tâm sâu sắc.
Trong chuyến công du tới Cape Town tháng 11 năm 2024, Thân vương William từng thẳng thắn chia sẻ với báo chí Anh rằng năm đó là "thật khủng khiếp" với gia đình anh. Anh nói: "Tôi rất tự hào về vợ tôi, tôi tự hào về cha tôi, vì cách họ đã xử lý những điều mà họ đã trải qua. Nhưng từ góc độ cá nhân của gia đình, vâng, nó thật khủng khiếp."
Thời trang hoàng gia không đơn giản chỉ là váy áo
Nhận xét về diện mạo của Vương phi Kate tại Trooping the Colour, chuyên gia Rebecca Bowyer đánh giá đó là một lựa chọn "mang tính biểu tượng". "Kiểu dáng được trau chuốt và thanh lịch. Bộ đầm xanh ngọc sống động của Catherine Walker vừa trang nghiêm, vừa hiện đại – một lựa chọn hoàn hảo cho vai trò vương giả nhưng cũng rất gần gũi", bà nhận định.
Bà Bowyer cũng không quên nhắc tới sự liên tưởng đến Cố Vương phi Diana – người từng là biểu tượng thời trang của Hoàng gia và cũng là khách hàng trung thành của nhà thiết kế Catherine Walker. "Tôi có thể tưởng tượng Diana mặc bộ trang phục này với sự tự tin tương tự. Đó là sự kế thừa vừa tinh tế vừa cảm động".

Không chỉ có Vương phi Kate, Nữ công tước Sophie (60 tuổi) cũng xuất hiện trong thiết kế màu xanh ngọc lục bảo của Beulah London, kết hợp cùng mũ của Jane Taylor. Trong khi đó, chồng bà – Vương tử Edward – khiến nhiều người bất ngờ khi chọn đeo dải băng Huân chương Thistle thay vì Huân chương Garter, dù ông đang giữ vị trí Đại tá của Scots Guards.
Khép lại, Rebecca Bowyer nhấn mạnh: "Trong Hoàng gia, thời trang không chỉ là sự thể hiện mà còn là một ngôn ngữ ngoại giao được cân nhắc tỉ mỉ. Bảng màu phối hợp lần này – trang nghiêm và đồng điệu – đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết, lòng trung thành và sự tôn trọng".
Bài cùng chuyên mục
Hải Sen TikToker nổi tiếng bị bắt vì bán Siro ăn ngon và xịt khử mùi
Thông tin về TikToker bán thực phẩm chức năng này bị bắt đang gây xôn xao.
Cuộc chiến đòi lại tiền taxi: Nạn nhân tố bị chặt chém 5 triệu đồng
Sau khi đăng vụ người vùng cao tố bị 'chặt chém' gần 5 triệu đồng 2 cuốc xe, anh Trường nhận được tin nhắn người xưng là em trai tài xế taxi, mong được trả lại tiền.
Khoảnh khắc cô gái 23 tuổi khóc vì ung thư máu và dấu hiệu cảnh báo bệnh Nguy hiểm
Dù được mọi người xung quanh hỏi thăm, cô không nói gì, chỉ khóc nức nở, tay run run.
Những bức ảnh phát ra tiếng khóc thét: Nỗi ám ảnh mang tên TẮC TIA SỮA, ngoài sữa ra các mẹ còn có thể sản xuất được cả... phomai
Tầm 10 phút tôi thấy có cái gì nhói 1 cái, vừa buốt vừa đau. Hóa ra là chị chuyên viên kéo ra được hẳn 1 cục phomai.
Chuyển đến nhà mới, tôi vội sắm 8 món “cứ ngỡ cần thiết” và giờ chỉ muốn cho hết đi để sống nhẹ đầu
Tưởng như phải có để hoàn thiện tổ ấm, 8 món đồ dưới đây hóa ra lại là những "vật cản" khiến tôi mệt mỏi với việc dọn dẹp, lưu trữ và sống ngày càng xa lối sống tối giản. Nếu bạn sắp chuyển về nhà mới, hãy đọc kỹ để tránh sai lầm của tôi.
Bắt tạm giam người phụ nữ bán hàng online trốn thuế hàng chục tỷ đồng tại Vũng Tàu
Cơ quan điều tra xác định các giao dịch thanh toán cho việc mua bán hàng lên tới 72 tỉ đồng nhưng người phụ nữ ở Vũng Tàu không kê khai và đóng thuế