Căn nhà 18 năm được “lột xác” bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình

28/04/2025 20:00 (GMT+7)

Tuổi 40: Khi khủng hoảng gõ cửa và khát vọng riêng bắt đầu lên tiếng

Ở tuổi mà con trai đầu bước vào giai đoạn nổi loạn, công việc không còn là chốn thăng hoa, cơ thể bắt đầu “chậm lại”, chị Shan Jin – một người mẹ có hai con – quyết định làm điều không ngờ: Cải tạo toàn bộ căn nhà cũ kỹ của mình.

“Đó là nơi đã gắn bó 18 năm, tôi không thể dọn đi, nhưng tôi có thể khiến nó trở nên khác đi – để sống dễ chịu hơn, và để tôi có một khoảng trời nhỏ cho riêng mình”, chị nói.

Cuộc cải tạo bắt đầu bằng một quyết định táo bạo: “Tôi trả tiền, tôi thực hiện và tôi muốn làm lại theo cách của mình”

Không dễ thuyết phục người chồng vốn có chút bảo thủ, Shan Jin đã mạnh dạn bước lên: “Tôi trả tiền, tôi lên phương án, và tôi muốn tạo ra một không gian đúng với mình” – và thế là hành trình bắt đầu.

Căn nhà 18 năm được “lột xác” bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình - Ảnh 1.

Ngôi nhà của Shan Jin sau khi cải tạo

Phòng khách – trái tim mới của căn nhà: Nơi mọi người kết nối, và cũng là góc yên tĩnh của mẹ

Không dùng vách ngăn, không đóng trần thạch cao, không cầu kỳ – Shan Jin giữ cho phòng khách thông thoáng tuyệt đối, tạo cảm giác rộng rãi và linh hoạt. Chỉ với bộ sofa, bàn trà và bàn ăn, cả không gian trở nên mạch lạc, gần gũi.

Bàn trà được đặt ở trung tâm, là nơi con gái học cách pha trà, cả nhà quây quần mỗi chiều. Chiếc ghế dài, đơn giản mà đầy sức sống, là nơi chồng chị làm việc, con gái làm thủ công, chị đọc sách, cắm hoa.

Căn nhà 18 năm được “lột xác” bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình - Ảnh 2.

Một góc nhỏ – một thế giới riêng: "Bình yên chỉ cần một bàn trà, một nhành hoa, một ánh sáng"

Mỗi tối, khi con đã ngủ, chị đốt nến thơm, pha một ấm trà, thay hoa trong chiếc bình được chị “săn” từ lọ đựng dưa chua cũ hay bình rượu của chồng. Khoảnh khắc một mình ấy chính là “liều thuốc” giúp chị cân bằng cuộc sống, nạp lại năng lượng để tiếp tục làm mẹ, làm vợ, làm chính mình.

Căn nhà 18 năm được “lột xác” bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình - Ảnh 3.

Không gian sống cho ba thế hệ: Linh hoạt – gắn kết – riêng tư

Với diện tích 110m², gia đình 6 người sống cùng nhau. Căn nhà được chia thành ba phòng ngủ:

- Phòng của con trai được mở rộng bằng cách loại bỏ kho chứa cũ. Nội thất bám tường giúp tiết kiệm không gian, đủ chỗ để chơi lego, học đàn và đọc sách.

Căn nhà 18 năm được “lột xác” bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình - Ảnh 4.

- Góc học tập của con gái đặt ở cuối hành lang – nơi từng là ban công phía nam. Được thiết kế thành thư viện mini với giá sách cao kịch trần và bàn học ngập ánh nắng.

- Góc hành lang 1,5m cũng không bỏ phí: Trở thành “gallery” nho nhỏ với tranh con trai vẽ tặng em gái lúc mới sinh.

Lưu trữ tối đa – sự gọn gàng đến từ thiết kế khéo léo

Toàn bộ mặt tường phía đông phòng khách được gắn hệ tủ dài 5,3m. Tủ giày cao sát trần ở lối vào. Các món đồ lỉnh kỉnh như đồ chơi, sách vở, đồ điện tử đều được “giấu” khéo léo sau cánh tủ kín.

Ngay cả nhà vệ sinh phụ cũng có hẳn một bức tường tủ lưu trữ, tách biệt khô – ướt rõ ràng. Khu phơi đồ được đẩy ra ban công phía bắc, lắp máy sấy và vẫn giữ được góc nắng cho ông bà thích phơi đồ theo cách truyền thống.

Căn nhà 18 năm được “lột xác” bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình - Ảnh 5.

Ghế bành kết hợp với băng ghế dài, giúp không gian linh hoạt hơn

Căn nhà 18 năm được “lột xác” bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình - Ảnh 6.

Đồ nội thất chủ yếu được làm bằng gỗ anh đào và gỗ óc chó đen.

Một bức tường sách cao từ sàn đến trần được thiết kế riêng ở ban công phía nam để lưu trữ sách của Shan Jin và sách tranh của con gái. Để tránh sách bị hư hại do ánh nắng mặt trời, chị đã lắp đặt rèm có tác dụng che nắng tốt.

Căn nhà 18 năm được “lột xác” bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình - Ảnh 7.

Tất cả quần áo giặt và phơi đều được đặt ở ban công. Có máy sấy, đáp ứng được nhu cầu sấy khô quần áo. Mọi thứ đều được cất giữ trong tủ. Đây vừa là nơi làm việc vừa là nơi để ngắm cảnh.

Căn nhà 18 năm được “lột xác” bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình - Ảnh 8.

Điều bất ngờ nhất là ngay cả phòng tắm phụ trong nhà cũng có chức năng lưu trữ đồ đạc cực kỳ tiện lợi. Phòng tắm có khu vực ướt và khô riêng biệt, có tủ trên bồn rửa và trên tường đối diện với bồn rửa. Thiết kế này thực sự tuyệt vời và tận dụng tối đa không gian.

Căn nhà 18 năm được “lột xác” bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình - Ảnh 9.

“Bắt đầu từ mình” – Hành trình tìm lại bản thân sau cải tạo

Ba năm sau cải tạo, căn nhà không chỉ đẹp hơn, tiện nghi hơn, mà Shan Jin cũng tìm lại được chính mình:

- Chị tập yoga, giảm được 20kg trong 6 tháng

- Trở thành người sáng tạo nội dung trên mạng với hơn 50.000 người theo dõi

- Giao tiếp với con trai trở nên mềm mại hơn, ít căng thẳng hơn

- Và điều quan trọng nhất: Chị không còn xem mình chỉ là “mẹ”, mà là “một người phụ nữ có thế giới riêng”

“Tôi không mua nhà mới, nhưng tôi sống lại trong ngôi nhà cũ” - Câu nói của Shan Jin là câu trả lời cho nhiều phụ nữ tuổi 35–45 đang băn khoăn giữa thay đổi hay chấp nhận: Đôi khi, chỉ cần thay đổi không gian – là đủ để đổi lại cả tâm thế.

Bài cùng chuyên mục