Đời thay đổi khi "bánh bèo" gặp thể thao mạo hiểm: 34 tuổi chuyển nhà ra... giữa vịnh, lướt ván, leo núi mỗi ngày

25/06/2025 11:00 (GMT+7)

Thời gian gần đây, Vũ Ngọc Lê được nhiều người biết đến hơn, sau khi clip cô mặc áo dài lướt ván viral trên MXH. 

Đời thay đổi khi "bánh bèo" gặp thể thao mạo hiểm: 34 tuổi chuyển nhà ra... giữa vịnh, lướt ván, leo núi mỗi ngày - Ảnh 1.

"Mình từng khóc trong lần lặn đầu tiên vì sợ và đau"

Trò chuyện với Lê vào một buổi chiều nhiều gió tại khu nhà nổi Seaper Island, nơi cô và bạn trai đang vận hành một tổ hợp gồm homestay và câu lạc bộ thể thao nước, tôi không nghĩ mình đang nói chuyện với một người từng được coi là một “bánh bèo” như lời cô tự nhận. Ánh mắt Lê sáng lên mỗi khi nhắc đến chuyện lặn biển, lướt ván, hay leo núi đá. Cô kể chuyện tự nhiên, sôi nổi và không ngại nói về quá khứ từng yếu đuối, sợ hãi đủ điều.

“Mình từng là một cô gái sợ độ cao, từng khóc vì đau tai khi đi lặn lần đầu. Mình không nghĩ mình có thể chơi được những môn thể thao như bây giờ. Hồi đó, mình leo vách đá trong nhà, dưới có đệm dày mà mới lên được hơn một mét là chân run, không dám leo tiếp, cũng không dám nhảy xuống” - Lê chia sẻ với dáng vẻ nửa cười nửa ngại. Nhưng rồi, thay vì để nỗi sợ giữ chân, cô chọn một con đường khác: Tập luyện, học hỏi, làm quen từng chút một.

Mạo hiểm là một dạng hành thiền và bạn phải sống trọn từng khoảnh khắc

Bắt đầu cách đây 10 năm, thể thao mạo hiểm không chỉ là sở thích, mà dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Lê. “Mỗi lần mình tham gia một môn thể thao mạo hiểm, mình thấy như mình được reset tâm trí. Bạn không thể phân tâm khi đang bám vách đá giữa trời, hay lặn sâu dưới đáy biển, nếu không tập trung, bạn có thể gặp nguy hiểm. Vì thế mình thấy đây là một kiểu thiền chủ động, sống trọn vẹn với hiện tại” - cô chia sẻ.

Vũ Ngọc Lê - 34 tuổi quyết định sống trên nhà nổi, lái eFoil và hành trình vượt qua mọi nỗi sợ của chính mình - Ảnh 3.

Trải nghiệm mà Lê nhớ nhất, cũng là một trong những lần nguy hiểm nhất, là khi cô cùng bạn trai lặn để trục vớt một chiếc thuyền bị đắm. “Nước lúc đó đục, tầm nhìn chỉ khoảng 50cm. Tụi mình bị lạc vào trong thân thuyền, không biết lối ra đâu. Trong lặn scuba, tình huống nguy hiểm nhất là đi vào không gian kín như hang động hoặc thân tàu, vì dễ bị kẹt thiết bị và mất phương hướng. May là lúc đó, tụi mình giữ bình tĩnh và lần ra được cửa an toàn”, Lê kể lại.

Vũ Ngọc Lê - 34 tuổi quyết định sống trên nhà nổi, lái eFoil và hành trình vượt qua mọi nỗi sợ của chính mình - Ảnh 4.

Phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ, nếu được tin tưởng và dẫn dắt đúng cách

Trái với hình dung về một “nữ chiến binh không biết sợ”, Lê khẳng định: “Nỗi sợ luôn ở đó. Chỉ khác là giờ mình có công cụ để đối thoại với nó". Với cô, mỗi bước tiến, từ leo cao hơn một mét đến việc điều khiển ván lướt điện eFoil – đều đến từ việc tích lũy kỹ năng và xây dựng niềm tin vào bản thân.

“Trước mỗi thử thách mới, mình luôn cảm thấy bồn chồn. Mình sẽ hỏi bản thân: Tại sao mình muốn làm điều này?, rồi nhắc lại điều mình thích ở môn đó. Sau đó, mình chia nhỏ các bước, ví dụ như đi eFoil thì tập gần bờ trước, rồi mới ra xa. Tập trung vào kỹ thuật, vào từng chuyển động nhỏ, giúp mình bình tĩnh và kiểm soát tốt hơn” - Lê chia sẻ thêm.

Vũ Ngọc Lê - 34 tuổi quyết định sống trên nhà nổi, lái eFoil và hành trình vượt qua mọi nỗi sợ của chính mình - Ảnh 5.

Điều cô tin nhất, là cảm giác chiến thắng bản thân mình, dù là một nỗi sợ nhỏ, sẽ lan ra những khía cạnh khác trong cuộc sống. “Mỗi lần mình vượt qua một nỗi sợ, mình thấy bản thân mạnh mẽ hơn một chút. Có những nỗi sợ quay lại sau một thời gian, nhưng lần sau mình sẽ vượt qua nhanh hơn”.

Là người chơi thể thao mạo hiểm đã nhiều năm, Lê quan sát rằng phụ nữ thường gặp nhiều rào cản tâm lý hơn đàn ông. “Phụ nữ hay được bao bọc, nên từ nhỏ đã hình thành nhiều nỗi sợ hơn. Cảm giác mình yếu đuối, dễ tổn thương, mong manh – là do xã hội tạo ra nữa”- Cô phân tích thêm. 

Để thay đổi điều đó, Lê chọn cách làm gương: Cô luyện tập nhiều kỹ năng mới, dám thử những điều trước đây chưa từng nghĩ tới, và từ từ truyền cảm hứng cho bạn bè, học viên, thậm chí cả trẻ em ở khu nhà nổi. “Mình học cách tin vào người khác, thay vì luôn cảnh báo NGUY HIỂM ĐẤY ĐỪNG LÀM. Mình sẽ chỉ cho họ cách làm sao để an toàn, từ chính trải nghiệm của mình. Tin tưởng là một sức mạnh”. - Lê vui vẻ chia sẻ về vấn đề này.

Mỗi nỗi sợ là một cánh cửa

Không giữ đam mê cho riêng mình, Lê và bạn trai đã cùng nhau mở câu lạc bộ thể thao dưới nước Seaper Island – nằm giữa vịnh, nơi chỉ có sóng biển, gió trời và những trải nghiệm có một không hai. “Thể thao đã thay đổi mình từ sức khỏe đến tâm lý, cách nhìn cuộc sống. Mình mong có thể tạo ra không gian để người khác cũng tìm thấy điều tương tự”, cô chia sẻ.

Seaper Island cung cấp các trải nghiệm lặn bình khí, lướt ván điện, chèo SUP, thậm chí các tour lặn đêm – nơi chỉ có ánh sáng đèn và sinh vật biển phát quang. Đây không chỉ là chốn nghỉ dưỡng, mà là nơi tái kết nối con người với thiên nhiên và chính bản thân.

Khi được hỏi: “Có phải ai cũng hợp với thể thao mạo hiểm?”, Lê đáp: “Không nhất thiết. Nhưng ai cũng xứng đáng được thử. Được vượt qua nỗi sợ của mình dù chỉ một lần, cảm giác đó quý giá lắm. Đó là cảm giác mà mình muốn nhiều người khác cũng được trải nghiệm, theo cách an toàn nhất, dễ tiếp cận nhất”.

Vũ Ngọc Lê - 34 tuổi quyết định sống trên nhà nổi, lái eFoil và hành trình vượt qua mọi nỗi sợ của chính mình - Ảnh 7.

Từ cô gái "bánh bèo" sợ nước, sợ độ cao, Lê đã chọn cách bước qua từng nỗi sợ và biến nó thành cánh cửa mở ra cuộc sống mới, cuộc sống giữa đại dương, đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

"Không phải ai sinh ra cũng can đảm, chỉ là họ chọn bước tới, một chút mỗi ngày. Và đến lúc nào đó, bạn nhìn lại và thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác" - cô nói, rồi quay sang gõ nhẹ lên chiếc ván eFoil đang dựng bên cửa. "Mình cũng không nghĩ là mình sẽ sống thế này. Nhưng mà vui lắm!".

Bài cùng chuyên mục