
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà để điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại cơ sở 2 của trung tâm này khiến học viên P.H.N., 17 tuổi (trú tại phường Hà Lầm) tử vong sau 2 ngày nhập học tại đây.




Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, cơ sở 2 của trung tâm nằm tại số nhà 44, xóm Lâm Nghiệp, thôn Trại Lốc, phường An Sinh với hàng rào kín xung quanh cao gần 3 mét với đinh nhọn cắm ngược lên trên để tránh người ngoài có thể đột nhập vào. Cùng với đó, hệ thống an ninh được lắp đặt xung quanh cơ sở này để giám sát, theo dõi 24/24 giờ.

Sau khi giám đốc trung tâm bị khởi tố, tại đây đã hạ biển trung tâm, cổng được che lại bằng tấm bạt xanh để bên ngoài không nhìn vào được.

Bên trong trung tâm có 6 phòng theo dãy, được chia làm văn phòng, nhà bếp và 4 phòng ở. Những phòng ở cho học viên cũng không được rộng, toàn bộ sử dụng giường tầng để tiết kiệm không gian.

Những căn phòng trên được lắp khóa chốt bên ngoài, khi khóa lại người bên trong không thể tự mở được. Theo lời kể của học viên V.T.Q. (Tên nhân chứng đã được thay đổi), học viên P.H.N. bị một nhóm 6-7 người đưa vào phòng 4 để trói tay và dùng gậy cao su đặc (hung khí dùng để đánh những học viên không nghe lời) vụt liên tục vào tay và người nạn nhân. Một số học viên khác liên tục đấm đá vào lưng, ngực trong khi đám đông chỉ đứng xem.

Tuy nhiên, ngay phía cửa các phòng ở này đều dán nội quy hoạt động, trong đó có việc "Tuyệt đối không mang theo các loại vũ khí, vật dụng có thể sát thương, gây tai nạn thương tích. Không gây gổ, đánh nhau hoặc dùng vũ lực để giải quyết các việc đối với nhau".




Bên trong căn phòng khoảng vài mét vuông này vẫn còn ngổn ngang những vật dụng cá nhân của các học viên. Trong đó, xuất hiện nhiều chai thuốc betadine có công dụng để sát trùng vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng.

Cùng với đó, ngay phía sau cửa sổ của căn phòng số 4 là ngổn ngang nhiều khúc gậy nhỏ có chiều dài khoảng 40-50 cm, đường kính 4-5 cm được cho là dùng để dạy những học sinh chưa ngoan. Người dân sinh sống ngay sát vách trung tâm cho biết, những khúc cây trên là của trung tâm, người dân không có và không sử dụng những vật dụng này.

Ngoài ra, trong khuôn viên sân của trung tâm còn có một phòng bằng thùng container để các "thầy" sinh hoạt và làm việc. Theo học viên Q. đây cũng là nơi được trưng dụng để các "thầy" dạy dỗ học viên không nghe lời.

Hàng xóm sống xung quanh trung tâm cho biết, trung tâm này mới về khu Trại Lốc được khoảng 1 năm. Hằng ngày vẫn thấy các cháu nhỏ cầm dụng cụ đi làm ở trên rừng nhưng không biết công việc cụ thể là gì.

"Tôi chỉ thấy các cháu suốt ngày đi lên rừng làm, đi qua gặp người lớn cũng chào hỏi lễ phép, hôm thấy có nhiều công an tới thì mới biết bên trong có người tử vong", hàng xóm cạnh trung tâm cho biết.
Bài cùng chuyên mục
Tóc Tiên duy trì vóc dáng săn chắc nhờ thói quen tập gym mỗi tuần
Rất nhiều chị em e ngại cách này của Tóc Tiên phản tác dụng để "giàm chậm".
Mẹ tôi dạy: Chỉ cần đặt một bát nước ở bếp - mùi chiên xào bay nhanh hơn hẳn mà không cần máy hút mùi
Nhà tôi từng ám mùi chiên xào rất lâu dù mở cửa, bật quạt, thậm chí có máy hút mùi. Mãi đến khi học mẹ một mẹo cực đơn giản – chỉ cần đặt một bát nước ở đúng góc bếp – tôi mới hiểu vì sao bếp nhà mẹ lúc nào cũng thoáng, nhẹ mùi dù nấu nướng thường xuyên.
Vụ 120 tấn thịt heo bệnh tuồn vào Đồ hộp Hạ Long: Nhiều quán Pate Cột Đèn vỉa hè "dính đạn lạc", hàng loạt khách hàng hoang mang lo lắng
Nhiều quán bánh mì pate Cột Đèn Hải Phòng cũng bị vạ lây giữa bão dư luận.
Sau 35 tuổi , phụ nữ không nên tiết kiệm sức khỏe và sắc đẹp của mình
Tiết kiệm quá mức với chính cơ thể mình là một sai lầm.
Vừa đi làm, vừa làm nông: Khi nông trại 400 mẫu trở thành quyết định tài chính đúng của đôi vợ chồng trung niên
“Sinh con rồi, tôi nói với chồng: tôi không muốn con mình lớn lên chỉ biết học trong bốn bức tường.” Câu nói ấy là mồi lửa cho một quyết định khiến nhiều gia đình thành thị phải dừng lại suy nghĩ: đầu tư một nông trại – không để trốn khỏi thành phố, mà để tái cấu trúc chi tiêu, giáo dục và cả nhịp sống.
Từ chuyện bà mẹ "xin lỗi" vì cho con ăn đồ hộp: Tiện thì có đấy, nhưng cẩn thận hối hận cũng không kịp!
Đôi khi, thứ “tiện” hôm nay lại là điều khiến cha mẹ phải tự hỏi mình vào ngày mai: Giá như mình cẩn thận hơn một chút…