Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một người mẹ, kèm hình ảnh những hộp đồ ăn đóng sẵn quen thuộc trong nhiều gia đình. Dòng chữ “Con ơi, mẹ xin lỗi…” không phải là một lời than thở vu vơ, mà là tiếng nấc nghẹn khi người mẹ đọc tin về hàng trăm tấn thịt lợn bệnh bị “phù phép” thành đồ hộp và chợt nhận ra: mình đã từng mua về cho con ăn .

Nguồn: Trung tâm dạy nghề làm mẹ
"CON ƠI, MẸ XIN LỖI...
Sáng nay, đọc bản tin về 120 tấn thịt lợn bệnh được "phù phép" thành đồ hộp, mình bỗng thấy tay chân rụng rời, tim thắt lại. Câu nói ám ảnh nhất trong bài báo không phải là con số tấn thịt thối, mà là lời của một người mẹ: "Tôi đã từng mua về cho con mình ăn...". Tự nhiên thấy sống mũi cay xè, thấy thương con và thấy mình có lỗi quá.
Nghĩ mà day dứt, bởi bao lâu nay mình vẫn luôn tự hào là một người mẹ "khéo", biết chọn hàng có thương hiệu, biết vào siêu thị tìm nguồn gốc rõ ràng. Thấy con thích ăn, lại tiện lợi cho những bữa sáng vội vã, mình đã không ngần ngại chốt đơn. Hóa ra, đằng sau cái mác bóng bẩy ấy lại là sự tàn nhẫn mà người ta sẵn sàng đánh đổi vì lợi nhuận.
Rùng mình nhớ lại những lần con ăn ngon lành, mẹ đâu biết mình đang vô tình đưa "mầm bệnh" về nhà. Cả đời mẹ nỗ lực làm lụng cũng chỉ mong con có được những thứ tốt nhất, vậy mà sự thấu đáo của mẹ vẫn không thắng nổi lòng người hiểm ác. Thương các con quá, những đứa trẻ ngây thơ tin tưởng hoàn toàn vào sự lựa chọn của cha mẹ. Các con đâu biết miếng ngon mẹ đút cho lại mang theo những điều đáng sợ đến thế.
Hôm nay, mẹ chẳng muốn bàn chuyện đắt rẻ hay khéo léo nữa, chỉ muốn ôm con thật chặt và tự hứa: Từ nay mẹ sẽ thà vất vả hơn một chút, tự tay làm mọi thứ, còn hơn để sự tiện lợi lấy đi sức khỏe của con.
Mẹ xin lỗi con, vì đã để niềm tin của mình đặt nhầm chỗ..."
Bài viết nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều phụ huynh, nhưng cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Trong đó, có một bình luận gây tranh cãi:
“Cho con ăn đồ hộp mà kêu là thấu đáo, là cho con những thứ tốt nhất?”
Câu hỏi nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại chạm đúng một thực tế nhạy cảm trong việc nuôi con thời hiện đại.

Vì sao nhiều mẹ tin tưởng và cho con ăn đồ hộp thường xuyên?
Thứ nhất, niềm tin vào thương hiệu và bao bì.
Không ít phụ huynh cho rằng sản phẩm được bày bán trong siêu thị, có nhãn mác, hạn sử dụng và thương hiệu rõ ràng đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Trong bối cảnh thời gian hạn hẹp, việc “chọn đúng nhãn hàng” được xem như đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ cẩn thận.
Thứ hai, sự tiện lợi đánh trúng tâm lý cha mẹ bận rộn.
Đồ hộp giúp tiết kiệm thời gian, phù hợp với những buổi sáng gấp gáp, những ngày mẹ mệt mỏi hoặc con kén ăn. Khi thấy con ăn ngon miệng, khỏe mạnh trước mắt, nhiều cha mẹ dễ tự trấn an rằng: “Ăn thế này cũng ổn, thỉnh thoảng thôi chắc không sao.”
Thứ ba, mong muốn con ăn đủ chất.
Không ít sản phẩm được quảng cáo giàu đạm, đủ năng lượng, bổ sung vi chất… khiến cha mẹ tin rằng đây là giải pháp nhanh gọn giúp con không thiếu chất, nhất là với trẻ biếng ăn.
Và cuối cùng, tâm lý rủi ro sẽ không rơi vào nhà mình.
Chỉ đến khi đọc những bản tin về thực phẩm bẩn, nhiều người mới giật mình nhận ra: niềm tin ấy đôi khi mong manh hơn mình tưởng.
Vậy có nên cho con ăn đồ đóng hộp thường xuyên không?
Câu trả lời thẳng thắn là: không nên .
Đồ đóng hộp không phải “thực phẩm độc hại tuyệt đối” để cấm hoàn toàn, nhưng càng không nên trở thành món ăn thường xuyên của trẻ nhỏ. Trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi, có hệ tiêu hóa và khả năng giải độc chưa hoàn thiện, nhạy cảm hơn nhiều với muối, chất bảo quản, phụ gia và nguy cơ nhiễm khuẩn nếu thực phẩm không đảm bảo an toàn.
Việc sử dụng đồ hộp chỉ nên dừng ở mức thỉnh thoảng, tình huống bất khả kháng, không phải giải pháp lâu dài cho bữa ăn của con. Khi đồ tiện lợi trở thành thói quen, ranh giới giữa “đỡ vất vả cho mẹ” và “đánh đổi sức khỏe của con” trở nên rất mong manh.
Tiện cho người lớn, nhưng chưa chắc tốt cho trẻ
Điều đáng buồn trong câu chuyện không nằm ở bản thân đồ hộp, mà ở sự day dứt của cha mẹ khi nhận ra mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Sức khỏe của con không phải lúc nào cũng có cơ hội sửa sai, còn nỗi ân hận thì đến rất nhanh, chỉ sau một bản tin.
Nuôi con không đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng cần sự tỉnh táo. Không phải lúc nào cha mẹ cũng đủ thời gian để tự nấu mọi bữa ăn, nhưng nếu có thể giảm dần đồ ăn đóng sẵn, ưu tiên thực phẩm tươi, đơn giản, rõ nguồn gốc, thì đó đã là cách bảo vệ con thiết thực nhất.
Đôi khi, thứ “tiện” hôm nay lại là điều khiến cha mẹ phải tự hỏi mình vào ngày mai: Giá như mình cẩn thận hơn một chút…
Bài cùng chuyên mục
Tạm biệt cảnh bế ru mệt mỏi! 5 mẹo ngủ cho trẻ cực kỳ hữu ích, bố mẹ mới chỉ việc áp dụng ngay
Chỉ cần kiên trì áp dụng, bé ngủ ngoan hơn – bố mẹ cũng nhẹ đầu và khỏe hơn rất nhiều.
Highlands Coffee phản ứng chậm trong vụ đồ hộp Hạ Long gây lo ngại cho người tiêu dùng
Giữa lúc người tiêu dùng nghi ngờ về món bánh mì pate, Highlands Coffee vẫn chưa có phản hồi nào trên các kênh chính thức.
Công an Hà Nội vào cuộc vụ phụ nữ bị hành hung tại chung cư Từ Liêm
Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) vào cuộc xác minh người phụ nữ bị hành hung sau khi tố một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy.
Chi 721 triệu mua vàng, cô gái tiết lộ 3 nguyên tắc ai nghe cũng phải vỗ tay
Mua vàng thôi thì chưa đủ yên tâm đâu, phải có nguyên tắc mới được!
Báo cáo tài chính bán niên 2025 xác nhận Highlands Coffee là đối tác tiêu thụ lớn của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
Sau khi Đồ hộp Hạ Long bị cơ quan chức năng phát hiện lưu trữ khoảng 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho, nhiều thông tin liên quan đến đối tác tiêu thụ của doanh nghiệp này đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
Cô dâu chú rể bị ném mắm tôm ngay trên sân khấu đám cưới ở Ninh Bình
Sự việc xảy ra tại một đám cưới ở Ninh Bình sáng 28/12 vừa qua.