Trong thế giới mạng xã hội nơi ai cũng dễ dàng “chia sẻ một phần lộng lẫy của đời mình”, việc khoe mẽ dường như đã trở thành thói quen hàng ngày. Người thì đăng ảnh ăn tối ở nhà hàng 5 sao, người thì “vô tình” nhắc đến túi hiệu mới mua hay “người quen quyền lực” giúp đỡ mình chuyện nọ chuyện kia. Tuy nhiên, những người thực sự sống sung túc, hạnh phúc lại rất ít khi mở miệng khoe khoang.
Bởi lẽ, họ hiểu rằng: Càng phô trương càng dễ rước điều tiếng. Hạnh phúc đích thực không nằm ở việc cho thiên hạ biết bạn đang vui cỡ nào, mà nằm ở việc sống bình yên, không bị dòm ngó, soi mói. Dưới đây là 4 kiểu khoe mà những người từng trải luôn tránh, vì họ biết càng nói nhiều thì… càng dễ mất đi.
1. Đừng khoe mình "khỏe mạnh phi thường"
Sức khỏe vốn là thứ mong manh nhất trong đời. Ấy vậy mà nhiều người vẫn thích “nổ” về chuyện mình ăn uống thả ga, thức khuya vẫn tỉnh táo, mỗi năm khám sức khỏe đều “xanh lè như lá mạ”.
Nhưng chính những người khoe khoang như vậy lại dễ bị “gậy ông đập lưng ông”. Tôi từng biết một anh chủ phòng gym, ngày nào cũng đăng ảnh bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn. Ấy thế mà một hôm trượt chân cầu thang, gãy xương, nằm viện gần tháng. Người đến thăm ai cũng thở dài: “Biết thế đừng ngạo nghễ quá”.
Sức khỏe là thứ nên gìn giữ, không phải để đưa ra làm lý do thể hiện bản thân. Người biết sống khỏe thường rất kín tiếng, bởi họ hiểu: Sức khỏe là phước phần, càng khoe càng dễ mất. Và trong một xã hội mà "ba cao" (huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao) trở thành chuyện thường, thì câu chúc “chúc anh/chị luôn mạnh khỏe” bỗng trở thành lời chúc quý giá nhất.

2. Đừng khoe “quen người quyền lực”
Thời buổi bây giờ, ai cũng có thể khoe “anh bạn làm sếp lớn”, “chị họ làm ở bộ phận nào đó”, “người quen là tổng giám đốc”. Nhưng khi thật sự cần nhờ vả, mới thấy rõ giới hạn của những mối quan hệ “vừa đủ để kể nhưng không đủ để cứu”.
Một người bạn từng nói thật: “Danh bạ điện thoại của tôi có hơn 10 ông giám đốc ngân hàng, nhưng khi cần vay vốn, vẫn phải thế chấp và làm đúng thủ tục như người lạ”. Những mối quan hệ bề ngoài hào nhoáng không có nghĩa là bạn thật sự được dựa dẫm.
Quan hệ thật sự giống như tài khoản tiết kiệm, càng khoe càng mất giá. Người càng nhiều mối quen biết thực sự, càng sống kín đáo, vì họ hiểu: Giá trị nằm ở lúc cần, không phải lúc nói.
3. Đừng khoe "thích là xách vali đi du lịch"
Câu nói “nói là đi – là bay ngay” nghe có vẻ phóng khoáng, tự do, nhưng trong thực tế lại là con dao hai lưỡi. Có người thật sự tài giỏi, làm nhiều hưởng xứng đáng. Nhưng cũng có không ít người sống ảo, vay mượn, nợ thẻ tín dụng để chụp ảnh check-in cho bằng bạn bằng bè.
Tôi từng quen một chị làm nội dung du lịch, ngày nào cũng đăng ảnh biển xanh cát trắng, caption tràn đầy triết lý sống. Về sau mới biết, chị nợ tới ba cái thẻ tín dụng, mỗi tháng trả góp gần nửa lương.
Chuyến đi thật sự đáng nhớ không nằm ở việc có bao nhiêu tấm ảnh up story, mà nằm ở những khoảnh khắc chỉ riêng mình bạn giữ lại. Du lịch là để tận hưởng, không phải để chứng minh. Và hạnh phúc thực sự – không cần định vị.

4. Đừng khoe “tôi vừa giúp ai đó”
Giúp người là điều tốt, nhưng nếu biến thành “nội dung để đăng”, thì giá trị sẽ mất đi ít nhiều. Có người đi làm từ thiện, cho người vô gia cư ăn, rồi quay video từ đầu đến cuối. Có người chỉ cần bỏ vài trăm ngàn là phải kèm một bài đăng “gợi ý nhẹ nhàng” để mọi người biết.
Trong khi đó, những người thật sự sống tử tế lại hành động thầm lặng. Như chú bảo vệ khu chung cư tôi đang ở, ai cũng nghĩ chú chỉ lo giữ xe. Nhưng về sau mới biết chú đã âm thầm giúp đỡ một cụ bà neo đơn gần đó suốt 5 năm, từ nấu cháo, đưa đi viện, đến sửa điện.
Việc tốt không cần sân khấu. Việc tốt giống như hầm xương đun lâu mới ngọt, khoe vội chỉ khiến bị "cháy nồi". Làm điều tử tế không cần ai chứng kiến, vì người đáng được giúp – không quan tâm bạn mặc đồ gì khi đưa tay.
Cuộc đời không phải là gameshow. Không ai cần phát sóng trực tiếp mỗi ngày bạn ăn gì, mặc gì, quen ai, làm gì tử tế. Những người thật sự sống tốt, sống đủ, họ không có thời gian để khoe vì họ còn đang bận… sống thật.
Lần tới nếu bạn muốn khoe, thử nghĩ xem: Điều đó là để truyền cảm hứng, hay chỉ để chứng minh bạn “hơn người”? Nếu là vế sau có thể bạn đang mất đi một phần giá trị thật sự rồi đấy.
Hạnh phúc như trà ngon, để yên mà thưởng thức sẽ thấy rõ vị. Khoe quá nhiều, dễ khiến người khác khó chịu… và chính bạn cũng không còn thấy ngon nữa.
Bài cùng chuyên mục
Xu hướng phối màu xanh bạc hà - nâu chocolate cho mùa hè 2025 đầy phong cách
Sự kết hợp giữa xanh bạc hà và nâu chocolate đang trở thành công thức phối màu đẹp nhất mùa hè 2025 - dịu mát, thanh lịch và thời thượng đến khó tin.
Hình ảnh diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột qụy: Tình hình sức khỏe khả quan
Hiện tại, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đang dưỡng bệnh tại căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tóc Tiên từng cãi lời mẹ để cưới Hoàng Touliver, cuộc sống giờ ra sao?
Mẹ Tóc Tiên từng phản đối chuyện tình cảm, hôn nhân của con gái với Hoàng Touliver. Đó là lý do bà không đến dự lễ cưới của con gái.
Phụ nữ trung niên nên sắm đủ 3 kiểu quần "nghe tên đã thấy sang", mặc vào lại vừa mát vừa tôn dáng
Nhiều chị em tuổi trung niên than phiền rằng, cứ đến mùa hè là lại đau đầu chuyện chọn quần: muốn mặc trẻ trung, thời thượng thì thấy "lệch pha" với khí chất; còn mặc đồ quá đứng tuổi thì lại tự "dìm" chính mình.
Clip cãi nhau giữa Trọng Nhân và chủ tiệm bánh bò gây xôn xao cộng đồng mạng
Lùm xùm diễn viên Trọng Nhân bị chủ tiệm bánh bò tố "bom hàng" vẫn thu hút sự bàn tán của cư dân mạng.
Ngô Thanh Vân cuối thai kỳ rất mê 1 kiểu váy, vừa thoải mái lại vừa kiêu sa như nữ thần
Ngô Thanh Vân đã chứng tỏ rằng việc mặc đẹp trong thời kỳ mang thai không phải là điều không thể.