Vụ việc Tô Thị Ty Na (SN 1981, ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) sát hại con trai là cháu N.V.H. (SN 2017) nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm đã khiến dư luận rúng động. Ai cũng bàng hoàng, phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của một người mẹ, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của đứa con do chính mình sinh ra để lấy tiền.
Ngày 6/4, trao đổi trên báo Công an nhân dân, ông Tô Đình Tùng (SN 1971, anh cùng bố khác mẹ với Na) tâm sự gia đình rất buồn phiền, xấu hổ khi biết tin Na đã ra tay với chính máu mủ của mình. Ông Tùng cùng gia đình mong cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Na.
Theo ông Tùng, Na còn 2 người con khác là bé trai lớn đang học lớp 11 tại Đà Nẵng và một con gái đang học lớp 9 ở thị trấn Hà Lam. Gia đình sẽ cố gắng hết sức chăm sóc 2 cháu, để các cháu vững tâm học hành.

Ông Tùng tiết lộ ngày giỗ con bà Na cũng không về thắp hương. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)
Kể thêm về cô em gái bất hảo, ông Tùng bộc bạch trên VietNamNet rằng Na là con riêng của bố nhưng được mẹ ông nuôi nấng từ lúc 3 tuổi, yêu thương như con ruột. Thế nhưng, Na thích ăn chơi, lêu lổng, ít quan tâm gia đình.
Trước đây, chồng của Na làm nghề vận tải nên gia đình cũng khấm khá. Đến khi chồng Na qua đời vì bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên vắng nhà, bỏ bê con cái. Đất đai, nhà cửa, ô tô chồng để lại, Na cũng bán sạch.
Khi các con của Na qua đời, ông Tùng cũng biết thông tin em gái nhận được khoản bảo hiểm mấy tỷ đồng. Tuy nhiên, ông cũng không rõ cụ thể là bao nhiêu do Na không tiết lộ. Số tiền này, Na không dùng để lo cho gia đình. Ông Tùng tiết lộ, đến đám giỗ của con, Na cũng không về thắp hương. Bố mẹ của Na là người nấu cơm cúng cháu.

Bà Na được cho là đã nhận hơn 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm sau cái chết của 2 con trai.

Khu vực nhà vệ sinh nơi xảy ra cái chết của 2 con của bà Na. (Ảnh: Người lao động)
2 năm nay, ông Tùng chuyển từ miền Nam về sống tại ngôi nhà của Na để chăm sóc cho 2 cháu. Người anh từng khuyên em gái không “ăn chơi” nữa thì bị Na chửi và dọa đánh.
Như đã đưa tin, tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về hành vi giết người.
Quá trình điều tra xác định, khoảng 22h ngày 2/1/2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn H. (SN 2017, con ruột của Na) chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định Na đã có hành vi giết cháu H., mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Tội ác của bà Na khiến dư luận căm phẫn.
Thông tin trên báo Người lao động, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, trước mắt, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh đã xác định Na gây ra cái chết của người con trai kế út. Về cái chết của người con út của Na (cháu Nguyễn Văn H., SN 2018), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang mở rộng điều tra để xác định cụ thể.
Bài cùng chuyên mục
Thêm 1 người tử vong tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall quận 10 trong chưa đầy 1 tháng
Từ tiếng động mạnh, bảo vệ và người dân chạy đến thì thấy một người đã tử vong ở giữa sảnh trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall.
Người Nhật sống thọ nhờ “ăn ít” 2 loại thực phẩm
Trong bảng xếp hạng toàn cầu về tuổi thọ trung bình, Nhật Bản luôn dẫn đầu.
Canh Atiso đỏ hầm sườn non: Bí quyết dưỡng gan hiệu quả
Dưới đây là công thức món "Canh Atiso đỏ hầm sườn non" - một món ăn bổ dưỡng, mát gan.
Mẹ Hà Nội chia sẻ: Nhìn người ta tiết kiệm mà thèm, nhà tôi 1 tháng tiêu hết 44 triệu không dư 1 đồng!
Đây là mức tiêu của 1 gia đình bình thường, 5 người ở Hà Nội.
Người phụ nữ Lâm Đồng nhận tiền nhầm , nghi lừa đảo báo Công an
Phải đến 3 ngày sau khi nhận được số tiền lạ, người phụ nữ này mới đến công an để trình báo.
Rèn thói quen ngủ cho trẻ: Bí quyết để trẻ ngủ bất kể nơi nào
Giấc ngủ của trẻ không nhất thiết phải trong không gian yên tĩnh tuyệt đối. Mẹ hãy để trẻ làm quen với âm thanh từ sớm để phát triển thói quen ngủ linh hoạt và dễ dàng hơn.