5 món nên bỏ và 7 thứ nhất định phải mang để chuyến du lịch nhẹ tênh, không mệt người

06/05/2025 15:00 (GMT+7)

Sau vài lần đi về với đôi vai mỏi nhừ, tôi đã rút ra được bộ bí kíp riêng: "5 thứ nên bỏ" và "7 thứ nhất định nên mang". Nếu bạn cũng từng đóng gói kiểu phòng thân cho mọi kịch bản, thì có lẽ bạn sẽ đồng cảm với tôi ngay dưới đây.

5 thứ nên bỏ – Nhẹ người, nhẹ hành lý, nhẹ luôn cả đầu

1. Vali quá to – tưởng tiện mà hóa phiền

Tôi từng mang cả "thế giới" đi du lịch – giờ chỉ còn mang đúng những gì cần thiết - Ảnh 1.

Vali to từng là “vật bất ly thân” của tôi, cho đến khi phải kéo nó qua ga tàu chật hẹp, chen lấn trong thang máy khách sạn, rồi chờ cả nửa tiếng ở băng chuyền sân bay.

Giờ tôi chuyển hẳn sang ba lô du lịch hoặc vali tầm trung, kết hợp với túi nén quần áo và túi phụ kiện mini, cảm giác đi lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Không phải đợi, không phải lo lắng hành lý thất lạc – chỉ vậy thôi cũng đáng giá lắm rồi.

Tôi từng mang cả "thế giới" đi du lịch – giờ chỉ còn mang đúng những gì cần thiết - Ảnh 2.

2. Trang sức đắt tiền – gánh nặng vô hình

Tôi từng đeo vòng vàng, nhẫn kim cương khi du lịch – vừa để “lên hình đẹp”, vừa vì nghĩ… có thể cần. Nhưng thực tế là tôi luôn trong trạng thái canh chừng, sợ rơi, sợ mất, sợ bị chú ý.

Giờ tôi chọn các phụ kiện thủ công, độc đáo, nhỏ gọn – vừa đẹp vừa an toàn, mà còn hợp vibe địa phương hơn nhiều.

Tôi từng mang cả "thế giới" đi du lịch – giờ chỉ còn mang đúng những gì cần thiết - Ảnh 3.

3. Giày nặng, giày cồng kềnh – dẹp qua một bên

Tôi từng mang cả "thế giới" đi du lịch – giờ chỉ còn mang đúng những gì cần thiết - Ảnh 4.

Tôi từng nhét theo ít nhất 3 đôi giày: 1 đôi sneaker, 1 đôi bốt, 1 đôi cao gót – cuối cùng vẫn chỉ đi một đôi duy nhất.

Bây giờ, tôi mang 1 đôi giày thể thao nhẹ, thoáng khí, đế chống trượt, và 1 đôi dép sục nhẹ tiện cho homestay hoặc đi dạo ngắn. Nhỏ gọn – mà đi 3 ngày vẫn chưa đau chân.

4. Chai mỹ phẩm to – sai lầm kinh điển

Tôi từng mang cả "thế giới" đi du lịch – giờ chỉ còn mang đúng những gì cần thiết - Ảnh 5.

Từng có lần chai sữa rửa mặt to đùng bị rò rỉ trong vali – hỏng nguyên bộ đồ.

Tôi học cách chiết mỹ phẩm sang lọ nhỏ 50ml, chỉ mang theo xịt khoáng, kem dưỡng nhẹ, kem chống nắng và sữa rửa mặt mini. Tối giản nhưng đủ dùng – da cũng bớt bị "bội thực" dưỡng chất giữa những ngày nắng gió, bụi bặm.

5. Thú cưng – ở nhà vẫn tốt hơn

Tôi từng nghĩ mang mèo đi cùng là “có bạn đồng hành”, nhưng hóa ra là cực hình. Khách sạn tính phí, đi lại rườm rà, em mèo thì căng thẳng không chịu ăn.

Giờ mỗi khi đi xa, tôi gửi tại pet hotel hoặc nhờ người thân trông giúp, gọi video mỗi tối là đủ yên tâm. Mình vui – thú cưng cũng yên.

7 món nhất định nên mang – gọn gàng nhưng không thiếu thứ gì

1. Tiền mặt & giấy tờ tùy thân

Tôi tách giấy tờ ra hai nơi khác nhau, có thêm bản scan lưu trong điện thoại & đám mây. Mang theo một ít tiền mặt, đặc biệt là tiền lẻ để tiện ăn uống vỉa hè hoặc gửi xe.

2. Điện thoại & sạc dự phòng

Ngoài điện thoại, tôi luôn mang sạc nhanh 10.000mAh, 2 dây sạc ngắn – dài, và nếu có mang máy ảnh, luôn có thẻ nhớ dự phòng.

Đi nước ngoài thì mua thẻ sim hoặc thuê cục phát wifi từ trước, tiết kiệm mà chủ động.

3. Bộ vệ sinh cá nhân cơ bản

Tôi từng mang cả "thế giới" đi du lịch – giờ chỉ còn mang đúng những gì cần thiết - Ảnh 6.

Không tin vào chất lượng khách sạn, nên tôi luôn chuẩn bị bàn chải, khăn khô nhanh, dầu gội – sữa tắm mini.

Nếu đi dài ngày: thêm dao cạo râu (cho chồng), băng vệ sinh, khăn ướt, thuốc bôi chống dị ứng.

4. Đồ vải khô nhanh

Đồ lót và áo phông bằng sợi polyester hoặc microfiber – giặt chiều nay, sáng mai khô luôn. Khăn tắm loại nhỏ, khô nhanh treo gần điều hòa là “auto” có khăn sạch mỗi ngày.

Tôi từng mang cả "thế giới" đi du lịch – giờ chỉ còn mang đúng những gì cần thiết - Ảnh 7.

5. Ấm đun nước mini

Một chiếc ấm đun nước inox nhỏ, chỉ 500–600ml, giúp tôi luôn có nước nóng để uống, pha trà, pha mì hay pha sữa cho con.

Chỉ cần loại có nắp kín, tự ngắt, vòi an toàn chống bỏng – là yên tâm.

Tôi từng mang cả "thế giới" đi du lịch – giờ chỉ còn mang đúng những gì cần thiết - Ảnh 8.

6. Đồ chống nắng

Mũ rộng vành, áo chống nắng UPF50+, kính mát phân cực, kem chống nắng mini – là bộ tứ không thể thiếu nếu đi vùng nắng.

Vừa chống say nắng, vừa bảo vệ da – tôi mang theo quanh năm.

7. Gậy tự sướng/chân máy mini

Tôi từng mang cả "thế giới" đi du lịch – giờ chỉ còn mang đúng những gì cần thiết - Ảnh 9.

Đừng cười! Khi đi du lịch một mình hoặc với con nhỏ, một chiếc tripod Bluetooth nhỏ gọn giúp tôi có thể tự chụp hình, quay video không cần nhờ ai.

Có hôm, tôi còn bắt được cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở biển – nhờ chiếc tripod này đặt đúng lúc, đúng chỗ.

Du lịch nên là niềm vui, không phải gánh nặng vì hành lý hay nỗi lo “mình có mang thiếu gì không?”.

Tôi từng là người mang cả "nửa cái nhà" đi du lịch – giờ chỉ cần ba lô 1 ngăn, 1 danh sách gọn gàng và tâm thế thư thái.

Nếu bạn chuẩn bị đi đâu đó vào mùa hè này, thử soạn đồ theo cách mới: giản tiện, vừa đủ – mà vẫn đầy đủ. Bạn sẽ thấy chuyến đi nhẹ hơn, lòng cũng nhẹ hơn – và mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Bài cùng chuyên mục