Festival "Trái tim Việt Nam - 50 năm hòa chung một nhịp" vừa diễn ra tại Công viên Trung tâm Hanazono (TP Higashi Osaka, tỉnh Osaka, Nhật Bản). Sự kiện do Tổ chức Quảng bá Văn hóa Việt Nhật Toàn cầu (VJCP) phối hợp với các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chương trình nghệ thuật bế mạc Festival có nhiều nghệ sĩ đến từ hai nước Việt Nam, Nhật Bản tham gia đặc biệt có divo Tùng Dương và ca sĩ Isaac, Duyên Quỳnh.
Tại sự kiện này, Nguyễn Duyên Quỳnh tiếp tục thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình - bản hit hơn 3,1 tỷ view do Nguyễn Văn Chung sáng tác.

Isaac - Tùng Dương - Nguyễn Duyên Quỳnh
Nữ ca sĩ diện áo dài xanh, tóc búi cao, tự tin hát trước sự cổ vũ của khán giả bên dưới.
Trong 1 phần trình diễn ngẫu hứng của Tùng Dương, Nguyễn Duyên Quỳnh và Isaac còn lên sân khấu hòa giọng chung.




Nguyễn Duyên Quỳnh trình diễn ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"
Thời gian qua, Nguyễn Duyên Quỳnh là cái tên thu hút nhiều sự chú ý khi vướng vào tranh cãi liên quan đến ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Nguyễn Duyên Quỳnh là người đầu tiên hát ca khúc này, tuy nhiên đến đại lễ diễu binh 30/4, Võ Hạ Trâm - Đông Hùng lại là người được chọn để trình diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình.
Do bản hát live của Võ Hạ Trâm - Đông Hùng có sức ảnh hưởng quá lớn, vượt hơn 20 triệu view chỉ trong thời gian ngắn nên từ đây dẫn đến tranh cãi là giữa Võ Hạ Trâm với Nguyễn Duyên Quỳnh, ai mới là người hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình hay hơn. Chưa hết, một bộ phận khán giả còn cho rằng Nguyễn Duyên Quỳnh có thái độ không tốt với Võ Hạ Trâm.

Võ Hạ Trâm và Đông Hùng gây sốt khi thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" trong đại lễ 30/4
Trước tranh cãi này, Võ Hạ Trâm lên tiếng: "Võ Hạ Trâm đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao trong đại lễ của đất nước. Hy vọng mọi người luôn đón nhận một ca khúc đầy ý nghĩa. Trâm nghĩ là dù là nghệ sỹ nào thể hiện đi nữa, thì điều quan trọng nhất là chúng ta đã hát cùng nhau, đã trải qua những ký ức thật đẹp cùng nhau ha mọi người".
Về phần nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh cũng mong khán giả nhẹ nhàng khép lại câu chuyện tranh cãi. Nguyễn Văn Chung nói: "Mình mong rằng những ồn ào tranh cãi hãy khép lại tại đây, mong mọi người đừng so sánh, đừng nói những lời tổn thương đến những ca sĩ đã góp công cho bài hát, các bạn ca sĩ không ai ganh tỵ ai vì bài hát này cả, ai cũng chỉ muốn lan tỏa, và mọi người hãy xem như dành cho bài hát này 1 sự yêu thương đặc biệt, ai cũng có vai trò trong việc lan tỏa bài hát. Sắp tới chắc chắn còn sẽ xuất hiện những nhân tố mới, những phiên bản mới để bài hát này có thể trở thành bài hát tự hào của toàn dân Việt Nam, những người yêu nước".
Bài cùng chuyên mục
Bộ phim khiến Son Ye Jin "xót chồng", cả Hàn Quốc rơi lệ, nhưng Hyun Bin lại ra về tay trắng gây tranh cãi
Hyun Bin đã hy sinh rất nhiều cho vai diễn trong bộ phim lịch sử Harbin.
Drama lớn nhất Baeksang 2025: 1 mỹ nhân khiến 10 triệu người phẫn nộ "giải thưởng này không công bằng"
Nhiều người đặt câu hỏi về tính công bằng của giải thưởng Baeksang 2025.
Nguyễn Duyên Quỳnh và Võ Hạ Trâm: Tranh cãi Về ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình
Hiện tại khán giả đang rất quan tâm Nguyễn Duyên Quỳnh đang làm gì sau những tranh luận liên quan đến Võ Hạ Trâm và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".
Song Hye Kyo bất ngờ "đụng mặt" 2 tình cũ, thái độ 1 người trở thành chủ đề bàn cãi
Đây là lần hiếm hoi, Song Hye Kyo "hội ngộ" 2 người bạn trai cũ kể từ khi chia tay.
Trang cá nhân của mẹ Bắp bất ngờ trắng trơn
Trước đó, mẹ Bắp vẫn còn một lời hứa sao kê khi trở về Việt Nam nên việc tất cả bài đăng trên trang cá nhân của chị Hòa "bốc hơi" khiến dân mạng xôn xao bàn tán.
Nữ diễn viên khiến Song Hye Kyo bật khóc đang viral khắp MXH: Người phụ nữ ai cũng nhớ mặt nhưng hiếm khi nhớ tên!
Có thể nói rằng "bạn thân Song Hye Kyo" - Yeom Hye Ran là một nữ diễn viên Hàn Quốc mà ai cũng nhớ mặt, nhưng không phải lúc nào cũng nhớ tên cô.