Người mẫu Ukraine gặp kinh hoàng tại khách sạn Nhật Bản: Câu chuyện đáng sợ

22/05/2025 11:32 (GMT+7)

Natalisi Taksisi, người mẫu Ukraine hiện ở Thái Lan, gần đây đã có chuyến du lịch một mình đến Nhật Bản. Không có gì đáng nói nếu cô không gặp chuyện kinh hoàng ở khách sạn.

Nữ người mẫu chia sẻ với trang Tokyo Weekender, cô chọn Nhật là điểm đến cho chuyến du lịch một mình đầu tiên, vì thấy đây là một quốc gia an toàn. Tuy nhiên, trải nghiệm kinh hoàng tại khách sạn APA ở Tokyo khiến chuyến đi của cô biến thành một cơn ác mộng.

Người đẹp đi du lịch một mình, và mgày đầu tiên ở phòng khách sạn không xảy ra chuyện gì. Mọi thứ đều an toàn. Tuy nhiên đến ngày thứ hai, trở về phòng sau khi đi tham quan, cô thay đồ và nằm xuống giường. Cô chợt ngửi thấy một mùi lạ. "Tôi về phòng lúc 19h30. Lúc đầu, tôi nghĩ mùi lạ từ tóc hoặc ga trải giường nhưng sau đó, tôi nhận ra nó từ gầm giường".

Vừa cúi xuống gầm giường, nữ du khách kinh hãi khi thấy "một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm".

"Tôi thấy một người đàn ông trốn dưới gầm giường. Tôi la hét và nhảy dựng lên. Người đàn ông chui ra khỏi gầm giường và nhìn tôi trong khoảng 3 giây. Tôi cảm thấy cuộc đời mình như đã chấm dứt trong khoảnh khắc đó", cô kể lại.

Ngửi thấy mùi lạ trong đêm, người phụ nữ nhìn xuống gầm giường bỗng thấy cảnh tượng đáng sợ- Ảnh 1.

Nữ du khách sốc phát hiện người đàn ông trốn dưới gầm giường. Ảnh: Tokyoweekender.

Trong phút hoảng loạn ngoài la hét cô gái không biết phải làm gì, thật may mắn thay, người đàn ông không tấn công cô. Anh ta hét lên rồi chạy ra khỏi phòng. Sau khi anh ta bỏ chạy, Natalisi Taksisi lập tức báo cho nhân viên khách sạn. Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhận tin báo cảnh sát đến hiện trường điều tra và phát hiện một cục sạc dự phòng và dây cáp USB của kẻ lạ để lại dưới gầm giường.

Khách sạn sử dụng hệ thống thẻ từ để kiểm soát ra vào. Họ không biết làm cách nào mà kẻ đột nhập vẫn lọt được vào phòng của khách. Do khách sạn không lắp camera, nên cảnh sát chưa thể tìm ra nghi phạm.

Sau sự cố kinh hoàng đó, Natalisi cho biết cô được khách sạn hoàn trả số tiền 600 USD (15,5 triệu đồng) mà cô đã thanh toán cho 3 đêm nghỉ. Cô yêu cầu khách sạn bồi thường 1.600 USD (41,5 triệu đồng) nhưng họ từ chối.

Không yên tâm ở khách sạn này nên Natalisi đã rời khỏi khách sạn và chuyển sang một nơi khác ngay trong đêm. Dù vậy, sự việc đã để lại vết sẹo tâm lý lớn đối với cô.

Khi câu chuyện được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ và kêu gọi cấm khách sạn APA trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến.

Bài cùng chuyên mục