Chuyện kể rằng, có 1 anh chàng nổi tiếng nọ (streamer, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc) chia tay bạn gái lần thứ n, tự nhận lỗi về mình nhưng lại bị số đông cảm thán: "Đúng là văn của mấy người ái kỷ, gia trưởng, thích đóng vai nạn nhân".
Tại sao anh chẳng có lấy 1 người nào đứng về phía mình, kể cả đàn ông – người cùng giới có khả năng hiểu và đồng cảm với anh nhất? Cùng nhìn lại 1 vài cô gái được "trải nghiệm" những "tinh hoa" của anh chàng này nhé!
Khi được các bạn gái cũ "feedback" sau 1 mối tình ồn ào
Mối tình thứ nhất thời "chập chững" khởi nghiệp, cùng nhau vượt qua biến cố, đến khi chia tay chàng thì tố bạn gái thay lòng đổi dạ, nàng lại chọn cách im lặng mặc kệ MXH nói gì.
Mối tình thứ 2 được ví như trai tài – gái sắc, lãng mạn, ngọt ngào, tinh tế, kinh tế đủ cả. Thế nhưng nhà gái mất 5 năm thanh xuân để đổi về cái kết đường ai nấy bước, anh còn phải lo cho "sự nghiệp". Vẫn diễn ra theo motip cũ, nàng có hành động bảo vệ người yêu, mong dân tình đừng công kích. Còn chàng thì vẫn 1 nụ cười "bao dung với cả thế giới" khẳng định: "Tôi cống hiến hết mình cho tình yêu, hy sinh quá nhiều thứ. Tôi đã hy vọng sẽ có đính chính, vớt vát cho tôi, nhưng không. Tôi là người đàng hoàng, tử tế trong tình yêu".

Anh ấy có vẻ "không được lòng" các bạn gái cũ!
Mối tình thứ 3 gu anh chàng này đã thay đổi, cô người yêu xinh xắn, trẻ trung kém anh gần chục tuổi ngỡ tưởng sẽ khiến anh muốn "lên xe hoa". Ai ngờ cái kết vẫn là chia tay. Các lần chia tay sau luôn ồn ào, gây tranh cãi hơn lần trước. Nàng thì tố người cũ vô tâm, phản bội… còn chàng chỉ biết mỉm cười khẳng định lại 1 lần nữa (vì sợ người khác không biết): "Mọi người nói thế nào tớ cũng nhận… bảo tớ cắm sừng thì ok fine, như thế đi".
Có vẻ anh chàng này khá "chung thủy", không biết có chung thủy với người yêu không nhưng cái cách anh ấy đối mặt với người cũ sau chia tay thì bao lần như một. Anh ấy luôn là nạn nhân, chấm hết!
Hành vi chia tay khó chịu nhất: "Ok xin lỗi, được chưa!"
Xin nhấn mạnh là câu ấy kết thúc bằng dấu chấm than chứ không phải dấu hỏi hay dấu 3 chấm.
Mọi điều mơ hồ, khó xử và mâu thuẫn trên thế giới đều giống như tình yêu. Luôn có một trong hai người chủ động hét lên khi chia tay: "Không phải lỗi do em, là tôi, ok đó là tôi". Thực ra, điều họ quan tâm nhất đến cuối cùng chính là thể diện.
Theo đúng trình tự: Chứng minh điều cô ấy nói là vô lý (dù màn phản biện của bạn ở mức "hòa vốn"), tỏ ra mình ổn, nhận mọi tội lỗi về mình kèm câu chốt "không hổ thẹn với những gì mình làm".
Chia tay không phải là chuyện có thể diễn ra trong hòa bình. Bất kể là người chủ động hay người bị chia tay, trong lòng họ luôn có một chút oán hận. Không thể không cảm thấy đau đớn sau khi chia tay, dù là chủ động hay bị động. Khi ký ức ùa về và bạn nghĩ về nó sâu sắc hơn, bạn sẽ chỉ cảm thấy thất vọng vô hạn. Vì vậy, đừng tỏ ra mình cao thượng sau chia tay.

Ảnh minh họa
Nếu bạn cố chấp và không chịu buông bỏ, bạn sẽ chỉ tự làm khó mình mà thôi. Chia tay có đau không, ký ức có nặng nề không, đối mặt thế nào, ứng phó ra sao, đều là bài học cá nhân. Lúc yêu là chuyện của 2 người, không muốn ai phán xét hay bình phẩm, vậy sao chia tay lại mang hết ra cho thiên hạ xem bạn đã chăm sóc cô ấy thế nào? Thế khác gì bạn chứng minh bản thân có thể biết đi trước 2 tuổi và mong người ta khen ngợi: "Ồ thật tuyệt vời!". Đúng là đúng, sai là sai, chứng minh mình mập mờ làm chi?
Có rất nhiều thứ rất giống với tình yêu, bởi vì những người yêu nhau không thể chịu đựng được ngay cả một hạt cát trong mắt họ, và trong tình yêu chắc chắn sẽ có sai lầm, quan trọng là bạn chọn cách giải quyết thế nào.
"Anh sai vì anh sống là chính mình" chính là 1 hệ tư tưởng. Tâm lý đóng vai nạn nhân dần trở thành thái độ sinh tồn. Dù sự thật thế nào họ vẫn biết cách lèo lái để bản thân vô tội.
Liệu bạn có thể dùng tình yêu để thay đổi 1 người đàn ông như thế?
Anh chàng này từng nói chưa nghĩ đến việc kết hôn hoặc chưa gặp được người cho anh ấy suy nghĩ muốn cưới. Vậy có thể dùng tình yêu để "cảm hóa" người đàn ông này? Câu trả lời rất thực tế là hên- xui. Bởi kiểu đàn ông này luôn "nắm đằng chuôi". Nay anh ta "cả thèm" thì anh ta nghĩ bạn là chân ái, là định mệnh nhưng mai anh ta "chóng chán" anh ta lại cho rằng hết duyên.
Vậy nên đừng tốn thời gian vô ích cho 1 anh chàng vô tâm nhưng "được cái" gia trưởng, ái kỷ mà thích đóng vai nạn nhân.
Thôi thì trả anh về với tự do mới, em người thường thương nhiều cũng đến thế mà thôi!
Bài cùng chuyên mục
Nhan sắc đời thường Hoa hậu Đặng Thu Thảo đỉnh cỡ nào mà được khen: "Mẹ 3 con như gái chưa chồng"
Thả nhẹ vài bức ảnh mà Đặng Thu Thảo được cộng đồng mạng khen nức nở.
ViruSs và Ngọc Kem: Mối tình đầy ồn ào của cặp đôi nổi tiếng
Bắt đầu mập mờ, kết thúc lửng lơ, điều còn lại sau cuộc tình ngắn ngủi của ViruSs và Ngọc Kem chỉ là 2 chữ “ồn ào”.
Chân dung bà xã 'hoa hậu phố cổ' của nghệ sỹ Xuân Hinh
Nghệ sĩ Xuân Hinh vừa có những chia sẻ thú vị về bà xã Nguyễn Phương Lan, được mệnh danh là "hoa hậu phố cổ" và là hậu phương vững chắc của ông nhiều năm qua.
Song Hye Kyo dùng serum ngừa lão hóa gần 5 triệu nhưng có bản dupe giá bằng 1/10 để bạn "đu" theo
Để dưỡng da như Song Hye Kyo, bạn có thể tham khảo loại serum ngừa lão hóa với mức giá bình dân hơn.
Vợ chồng Cha In Pyo mở trường học 400 tỷ vì con nhưng không ngại cho làm nông
Cha In Pyo và vợ được nhiều người ngưỡng mộ vì cách giáo dục con cái rất đặc biệt.
Phụ nữ trung niên nên tránh xa 3 kiểu trang phục "giả sành điệu"và kém sang này
Khi bước vào tuổi trung niên, vóc dáng không còn thon gọn và làn da cũng có phần chùng nhão, khiến bạn dễ mất tự tin hơn.