"Con muốn ba nhìn thấy con hôm nay" - Trần Lê Như Ý (11 tuổi, Bắc Tân Uyên, Bình Dương cũ) bật khóc khi chia sẻ tại sự kiện ngày 12/7. Diện chiếc váy hồng xinh xắn, đeo vòng tay mới, cô bé cúi mặt ngồi trong góc phòng, xúc động kể về người ba đã mất. Hiện em đang sống cùng mẹ và chị gái trong một căn phòng trọ nhỏ.
Như Ý là một trong gần 100 bé gái có hoàn cảnh đặc biệt tham dự ngày hội tại Bình Dương – chặng thứ 5 trong chuỗi 6 sự kiện Giấc Mơ Lọ Lem năm 2025. Mỗi em là một mảnh ghép chân thực của bức tranh cuộc sống, nơi chương trình trở thành bước đệm đầu đời, khơi gợi sự tự tin và giúp các bé vững bước vào đời.
Những hoàn cảnh đặc biệt
Nhớ lại giai đoạn ba đổ bệnh, Như Ý bồi hồi xúc động, cho biết không thể vào bệnh viện thăm ba, bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy người thân vào phút cuối. Khi thấy các bạn được ba đưa đi học và đón về, cô bé không khỏi chạnh lòng, tủi thân. Mẹ em làm tại siêu thị, thường xuyên vắng nhà vì phải đi làm cả cuối tuần, không thể dành nhiều thời gian cho 2 con.
Khi được hỏi về ước mơ, đôi mắt Như Ý lấp lánh niềm vui. Cô bé cho biết muốn trở thành giáo viên tiểu học, dạy chữ cho trẻ em nghèo.


Bé Như Ý hào hứng gặp gỡ các bạn mới và tham gia các hoạt động tại ngày hội
Như Ý là bé gái hiếm hoi trong chương trình "Giấc Mơ Lọ Lem" có giấc mơ cụ thể. Phần lớn các em có hoàn cảnh đặc biệt đều chỉ nghĩ đến việc đi làm sớm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, khi đến với dự án, được truyền cảm hứng, được có cơ hội lần đầu bước đi trên sân khấu, nhiều bé cho biết cảm thấy tự tin hơn, bắt đầu dám nuôi dưỡng ước mơ.
Sau khi được trang điểm, mặc váy và trình diễn, cô bé tâm sự: "Con muốn ba nhìn thấy con hôm nay". Lời chia sẻ chân thành khiến không ít người có mặt tại chương trình nghẹn ngào, xúc động.
Tương tự, Mai Châu Nhã An (11 tuổi, Dĩ An) cũng trải qua mất mát khi mẹ qua đời cách đây 2 năm. Em sống với bà ngoại, thỉnh thoảng mới được gặp ba. Giọng Nhã An trùng xuống khi kể về mẹ, em thường lặng lẽ ngắm ảnh mẹ và khóc một mình.
Hồi còn sống, mẹ hay mặc váy công chúa cho An. Vì thế, khi lại có cơ hội mặc váy và trình diễn tại "Giấc Mơ Lọ Lem" khiến cô bé không khỏi xúc động. Nhã An chưa hình dung được nghề nghiệp tương lai, chỉ mong sau này trở nên xinh đẹp, mạnh mẽ như mẹ.

Các nàng "lọ lem" nhỏ lần đầu tự tin trình diễn trên sân khấu
Hoa hậu H’Hen Niê là nguồn cảm hứng lớn
Câu chuyện của Như Ý, Nhã An hay những bé gái có hoàn cảnh sống khó khăn khác cũng khiến đại sứ Hoa hậu H’Hen Niê liên tưởng đến tuổi thơ của chính mình. Tại chương trình, cô cho biết bản thân là người dân tộc thiểu số, lại lớn lên trong gia đình đông con, từng cảm thấy cuộc sống hiện tại là điều xa vời.
"Tuy nhiên, mỗi lần xem tivi cùng cả nhà, ông luôn động viên rằng tôi có thể trở thành những người như vậy. Vì thế, tôi cũng muốn trở thành người truyền cảm hứng cho các bé ở đây", Hen nói.


Hoa hậu H’Hen Niê truyền cảm hứng đến các bé gái yếu thế
Trong những tháng cuối thai kỳ, cô vẫn đồng hành với chương trình, mong rằng có thể truyền cảm xúc tích cực đến con. Mỗi lần nghe thấy những câu chuyện tràn đầy cảm hứng và động lực, Hen luôn thì thầm với con rằng: "Con thấy chị ấy tuyệt vời không?". Cô cho biết muốn nuôi dưỡng sức mạnh cho bé từ khi còn ở trong bụng mẹ.
Hơn nữa, khi theo đuổi dự án ý nghĩa, H’Hen Niê tin rằng con mình sau này cũng nhận được sự động viên, nâng đỡ và hỗ trợ tương tự từ xã hội.
Chuỗi Ngày hội "Giấc Mơ Lọ Lem" là chương trình CSR do PNJ khởi xướng, mang đến những hoạt động nhằm khơi dậy sự tự tin và nhận thức về giá trị bên trong lẫn bên ngoài cho các bé gái, đặc biệt là trẻ em gái yếu thế. Chương trình tại Bình Dương (cũ) ngày 12/7 vừa qua đã mang đến cơ hội cho gần 100 bé gái có hoàn cảnh đặc biệt và thu hút gần 4000 người đến tham gia trải nghiệm, lan tỏa dự án. Hành trình Ngày hội Giấc Mơ Lọ Lem sẽ tiếp tục đến với Thủ đô Hà Nội vào ngày 26/7 - Đây sẽ là chặng cuối cùng trong năm 2025..
Khi tham dự các sự kiện trải rộng trên nhiều tỉnh thành của chương trình, các em có cơ hội làm đẹp, tỏa sáng trước đám đông, học kỹ năng sống cần thiết. Dự án vì thế góp phần gieo những hạt mầm đầu tiên về sự tự tin để các bé gái dũng cảm theo đuổi giấc mơ, vững vàng bước đến tương lai và tin tưởng vào vẻ đẹp của cuộc sống dù ở hoàn cảnh nào.
Bài cùng chuyên mục
Giấc mơ an cư của người trẻ: chặng đường không dễ, nhưng có lối đi
Sở hữu một căn nhà vẫn luôn là giấc mơ lớn của nhiều người trẻ – một chặng đường đầy thử thách nhưng không phải không thể. Khi thu nhập chưa kịp đuổi theo giá bất động sản, những giải pháp tài chính hợp lý đang trở thành chiếc "cầu nối" giúp người trẻ biến giấc mơ an cư thành hiện thực.
Bài hát tỷ view "một con vịt" biến mất, bố mẹ có thể tìm kênh Youtube THUẦN VIỆT này để giúp bé phát triển kỹ năng sống mỗi ngày
Gợi ý nội dung xem cho bé theo từng kỹ năng từ kênh Youtube thuần Việt, nội dung sạch và lành mạnh.
"May mà bố mẹ con không bỏ nhau": Câu nói của cậu con trai khiến người mẹ tự hỏi, đứa trẻ không sống cùng bố mẹ sẽ mang tâm trạng gì đến trường?
Vậy, có bao giờ người lớn tự hỏi, đứa trẻ sống trong hoàn cảnh đó, khi đi học, khi đến trường lớp sẽ mang tâm trạng, cảm xúc như thế nào?
Những khoảnh khắc khó quên tại ngày hội Giấc Mơ Lọ Lem
Dự án "Giấc Mơ Lọ Lem" của PNJ dần đi đến chặng cuối, ghi nhận những câu chuyện xúc động, tiếp tục nối dài hành trình gieo hạt mầm tự tin cho trẻ em gái yếu thế.
32 tuổi có gần 3 tỷ tích lũy, tôi không sinh thêm con vì một lý do nhiều người né tránh
Dù tài chính ổn định, con đầu đã lớn, chồng chia sẻ việc nhà… nhưng người mẹ này vẫn đắn đo khi nghĩ đến chuyện sinh thêm. Không phải vì không yêu con, mà vì chị sợ đánh mất chính mình - điều mà nhiều phụ nữ cũng đang âm thầm đối diện.
Càng ít tài khoản càng dễ rối – đây là cách chia tiền tối ưu không bị phân tán
Nhiều người nghĩ rằng “càng ít tài khoản, càng gọn gàng”. Nhưng thực tế, khi dồn toàn bộ thu nhập – chi tiêu – tiết kiệm vào một nơi, bạn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng... lẫn lộn.