Nói thẳng với các bà hàng xóm hay chê con mình bé: "Bé còn tốt hơn béo, khỏe mạnh là được, châm chọc làm gì"

19/03/2025 16:12 (GMT+7)

Nếu các mẹ đang nuôi một đứa con còi cọc thì cảm tưởng như đang phải tham gia vào một cuộc chiến. Không chỉ dừng lại ở việc phải cố làm sao để con béo lên, ăn tốt hơn, uống nhiều thực phẩm chức năng hơn mà còn phải đối mặt với ánh mắt và cái nhìn chê bai của những người hàng xóm xung quanh. 

Sau một thời gian cố gắng nhưng cũng chẳng ăn thua, con vẫn không lớn. Không chỉ người mẹ, đứa con cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều những ánh mắt thương hại, hoặc dè bỉu, hoặc khinh thường, những lời nói dễ gây tổn thương như: "Còi thế này là do mẹ ăn hết phần con rồi à", "Chắc lười ăn lắm phải không"...

Nhưng không một ai quan tâm đến việc nó có khỏe mạnh, hoạt bát, nhanh nhẹn không. Mới đây, thầy thuốc ưu tú - GS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ về câu chuyện này và rất nhiều mẹ bỉm đồng cảm. 

Nói thẳng với các bà hàng xóm hay chê con mình bé

"Việc nhà thì nhác mà việc chú bác thì siêng. Con người ta bé thì kệ người ta, miễn khỏe mạnh là được rồi, tại sao cứ châm chọc làm gì. Tôi nói thế để những người mà sao con bé thế, nhưng bé còn tốt hơn con béo. 

Câu chuyện làm quà. Đến chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi còn không bao giờ nói sao con chị béo thế. Quả thực người ta có béo thật thì cũng phải nói khéo. Nói thẳng làm người ta rất bực mình. Đấy là về cách giao tiếp, còn xét về mặt khoa học thì sao, bé hoặc vừa vừa thôi mới là khỏe, còn béo quá lại không được, béo giờ là bệnh đó", GS.TS Nguyễn Tiến Dũng khẳng định. 

Nói thẳng với các bà hàng xóm hay chê con mình bé: "Bé còn tốt hơn béo, khỏe mạnh là được, châm chọc làm gì" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chắc hẳn rất nhiều mẹ đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, cảm thấy stress, thậm chí là thất bại khi nuôi một đứa con còi. Dù cũng đã chăm chút chu đáo nhưng cảm giác con không hấp thụ, không tăng cân. Và một khi người ngoài nói vào, nỗi đau ấy như bị sát thương thêm lần nữa. Bố mẹ không hiểu rằng, những lời nói vô tâm sẽ khiến con trở nên ngại ngùng trước đám đông, tự ti về ngoại hình của mình.

Thế nhưng, các mẹ cũng cần phải hiểu, điều quan trọng nhất chính là con khỏe mạnh, tăng chiều cao. Một em bé trông vừa phải nhưng có thể bơi vài vòng liên tục và luôn đứng đầu trong lớp Võ sẽ hơn hẳn những bé thân hình quá khổ. 

Những lời nói chê bai ngoài kia có thể một phần do tư duy lỗi thời, một phần là "câu chuyện làm quà". Chỉ có người cha, người mẹ trực tiếp nuôi mới hiểu sự phát triển của con mình. Tuy nhiên, một đứa trẻ ngày nào cũng bị chê "còi quá" thì dẫn sẽ bị xoáy sâu vào tiềm thức, suy nghĩ tự ti về bản thân.

Khi nuôi một đứa con còi, mẹ hiểu rằng bản thân phải thật vững vàng, miễn là con khỏe mạnh, chiều cao phát triển tốt. Mỗi khi có một trăm lời nói bên ngoài của những người xa lạ xoáy vào những điểm yếu của con, giống như những mũi tên tạo nên những vết thương trong tinh thần con, khiến cho con cảm thấy đau, thì mẹ cần phải là người giúp con có niềm tin vào sự tốt đẹp và mạnh mẽ của bản thân.

GS.TS Nguyễn Tiến Dũng là Nguyên Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai - Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Nhi Việt Nam - Ủy viên Hội đồng tư vấn Hội Bệnh phổi Nhi thế giới - một chuyên gia nhi khoa nổi tiếng tại Việt Nam. Với hơn 40 năm kinh nghiệm, ông đã đóng góp lớn trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em và là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực này.

Bài cùng chuyên mục