
"Tao chưa thấy con mẹ nào ác như mày"
35 tuổi, tôi sinh bé thứ 2 khi đứa lớn đã hơn 10 tuổi. Thằng bé được 9 tháng, sau nhiều lần chần chừ và cũng may mắn được cấp trên ưu ái, tôi vẫn đưa ra quyết định cho con đi trẻ.
Thương con chứ, cũng tự giận bản thân mình vì không thể cho con điều kiện sống tốt hơn nhưng lúc ấy tôi và chồng đều nhận định rằng, đi trẻ là phương án hợp lý và tốt nhất chi cả gia đình, cho vợ chồng tôi, cho bé lớn và cả em bé út của nhà.
Thế nhưng, tôi gần như đã phải điều trị rối loạn âu lo chỉ vì giai đoạn ấy tôi vừa đắm chìm trong cảm giác giằng xé vì thương con vừa phải lắng nghe những câu nói kiểu như thế này:
“Mày là loại mẹ mìn chứ mẹ nào mà bắt con đi trẻ sớm thế?”
“Nó mới tí tuổi đầu, mày không thấy xót à?”
“Con mày lớn lên kiểu gì không biết…”
"Đời tao chưa thấy con mẹ nào ác như mày"

Câu nói đó đến từ cả họ nhà chồng và cả bố mẹ ruột của tôi, những người chưa từng hỏi tôi mỗi tháng phải xoay sở bao nhiêu tiền, chưa từng thay tôi một đêm thức trắng vì con sốt, cũng không ở bên tôi khi tôi phải vừa dỗ con, vừa gõ máy tính lúc nửa đêm cho kịp deadline.
Họ nghĩ và đánh giá rồi đi khắp nơi tuyên truyền về việc tôi là "mẹ tệ", "mẹ ác độc". Còn lý do vì sao thì thật ra đơn giản là tôi không nghe theo lời khuyên bâng quơ và sáo rỗng của họ.
Nhưng tôi có thể làm khác được sao?
Khi mà kinh tế gia đình tôi gánh hơn 70%, chồng tôi vẫn có thể cáng đáng được nhưng thật sự nếu 1 mình anh phải đi làm để nuôi 4 cái miệng ăn thì thật sự là quá sức với anh.
Nuôi 1 em bé rất tốn kém, thêm cả một đứa con chuẩn bị vào cấp 2 với bao chi phí. Nếu tôi ở nhà, không đi làm, không kiếm ra tiền, ai sẽ lo được cuộc sống tử tế cho con tôi?
Tôi đã chọn gửi con, không phải vì tôi muốn “đẩy con đi”, mà là tôi chọn hy sinh một chút cảm giác an toàn, gần gũi, để đổi lấy sự đủ đầy lâu dài hơn cho con.
Giờ đây, con trai tôi 2 tuổi – bé khỏe mạnh, vui vẻ, hoạt bát.
Chị lớn đã bước vào cấp 2 – hiểu chuyện, tình cảm, lễ phép.
Cả hai đứa đều được yêu thương, được ăn no, mặc ấm, đi học đúng giờ và có mẹ làm bạn mỗi tối.
Tôi chưa bao giờ bỏ rơi con. Tôi chỉ chọn một cách nuôi con khác với kỳ vọng của người khác, nhưng đó là cách đúng đắn nhất cho hoàn cảnh của gia đình mình.
Việc chỉ đạo, phán xét hay áp đặt suy nghĩ phiến diện lên một người mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt khi họ đang trong giai đoạn nhiều áp lực có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cả về tâm lý lẫn thực tế nuôi dạy trẻ.

1. Làm tổn thương tinh thần người mẹ
Người mẹ sau sinh và trong giai đoạn nuôi con nhỏ vốn đã rất nhạy cảm, dễ rơi vào trạng thái:
Tự trách, tội lỗi vì nghĩ mình chưa đủ tốt.
Stress, trầm cảm nhẹ hoặc nặng nếu bị chỉ trích liên tục.
Mất niềm tin vào chính mình, ngại chia sẻ, dễ rơi vào cảm giác cô lập.
2. Gây ra sự xung đột trong gia đình
Áp đặt ý kiến cá nhân vào chuyện chăm con thường đi kèm với thái độ:
“Tôi biết rõ hơn”, “Ngày xưa tôi nuôi tụi bay cũng vậy”; “Phải thế này mới đúng”.
Điều này khiến người mẹ cảm thấy mình không được tôn trọng, tạo khoảng cách và mâu thuẫn trong mối quan hệ gia đình.
3. Làm suy giảm khả năng ra quyết định của người mẹ
Khi bị áp đặt liên tục, người mẹ sẽ:
Mất sự tự tin, không dám làm theo cảm nhận bản thân.
Dễ rơi vào trạng thái “nuôi con theo kiểu người khác muốn”, chứ không còn là theo điều phù hợp nhất với con mình.
Hậu quả lâu dài là: Quyết định nuôi con không linh hoạt, không phù hợp, và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.

4. Làm mờ đi trực giác làm mẹ – vốn rất quý giá
Người mẹ có trực giác rất nhạy khi nuôi con – hiểu tiếng khóc, cảm nhận cơn sốt, biết con cần gì...
Khi bị người khác liên tục chỉ đạo và nghi ngờ, họ bắt đầu bỏ qua trực giác đó, khiến việc chăm con trở nên gượng ép, máy móc và thiếu kết nối cảm xúc.
5. Tạo ra áp lực vô hình lên đứa trẻ
Một người mẹ căng thẳng, bị chỉ trích, bị ép buộc sẽ khó giữ được sự: Kiên nhẫn - Thấu hiểu - Vui vẻ.
Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và cảm xúc của em bé, nhất là trong những năm đầu đời khi trẻ rất nhạy cảm với cảm xúc của mẹ.

Đừng dạy người khác cách làm mẹ
Đừng đánh giá phiến diện 1 người mẹ đang nuôi con nhỏ chỉ vì họ không chăm con theo cách người khác cho là đúng.
Đừng nhìn một hành động đơn lẻ, như việc gửi con đi nhà trẻ sớm, rồi gán ghép cả một định kiến lên người khác.
Và nhất là, đừng nhân danh tình thân để nói những lời khiến một người mẹ thêm tổn thương, trong khi bạn không gánh giùm họ được một phần trách nhiệm nào.
Bài cùng chuyên mục
Ăn chuối đúng cách để tránh mất dinh dưỡng và bệnh tật cho sức khỏe
Nhiều thứ đều có hai mặt, có ưu và nhược điểm, chuối cũng vậy.
Sự thật thú vị về Nữ hoàng Elizabeth II: Cây hài giấu nghề với tài bắt chước giọng
Đằng sau vẻ ngoài trang nghiêm và sự tận tụy không mệt mỏi với quốc gia, Nữ hoàng Elizabeth II hóa ra lại là một "cây hài" kín tiếng, với khả năng bắt chước giọng người cực siêu và khiếu hài hước khiến người thân cận không thể nào quên.
Thực phẩm giải nhiệt cho bữa tối mùa hè giúp ngủ ngon và không tăng cân
Thói quen ăn uống không hợp lý như tìm đến các món ăn giải khát nhiều đường hay bữa tối nhiều dầu mỡ lại càng làm tình trạng trở nên tồi tệ và còn gây tăng cân.
Mừng sinh nhật con gái 2 tuổi, vợ chồng cầu thủ Duy Mạnh khiến dân mạng cười nghiêng ngả vì ảnh hài hước của bé Cony
Con gái Duy Mạnh - Quỳnh Anh xứng đáng là cây hài nhí mới nổi của làng hot kid Việt, bởi tính cách quá lém lỉnh đáng yêu.
Vương phi Kate và cách nuôi dạy con tận hưởng kỳ nghỉ hè không cần điện thọai
Dù đang hồi phục sau điều trị ung thư, Vương phi Kate vẫn giữ vững một nguyên tắc quan trọng trong cách nuôi dạy ba con Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis, đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè.
Vụ sát hại người yêu ở TP HCM: Phạm Bá Thành giữ thi thể 2 ngày không ai biết
Công an TP HCM đã nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm và truy bắt Phạm Bá Thành chỉ sau vài giờ gây án.