Tôi bỏ hẳn 8 món khỏi tủ đồ sau tuổi 40 – và bất ngờ thấy mình sống nhẹ nhõm, thoải mái hơn mỗi ngày

25/05/2025 08:00 (GMT+7)

“Tôi từng nghĩ tủ đồ phải nhiều mới đủ. Nhưng hóa ra, càng nhiều thì đầu óc càng rối. Từ ngày bỏ bớt, tôi mặc đẹp hơn, chọn nhanh hơn, và sống dễ thở hơn rất nhiều.”

Tôi bỏ hẳn 8 món khỏi tủ đồ sau tuổi 40 – và bất ngờ thấy mình sống nhẹ nhõm, thoải mái hơn mỗi ngày - Ảnh 1.

Chị Phương (42 tuổi) chia sẻ như vậy khi nói về quyết định “dọn tủ” của mình – một hành động nhỏ nhưng tạo ra thay đổi lớn trong lối sống và tư duy tiêu dùng.

Sau nhiều năm làm việc trong ngành kinh doanh, với thói quen ăn mặc chỉnh tề và mua sắm thường xuyên, chị đã sở hữu một tủ đồ không dưới 100 món. Tuy nhiên, điều khiến chị quyết định thay đổi không phải là lý do tài chính – mà là cảm giác mệt mỏi khi chọn đồ mỗi sáng, và nỗi bực tức khi thấy đống váy chưa từng mặc tới.

8 món chị Phương đã bỏ – và chưa từng thấy thiếu

Dưới đây là 8 món chị Phương quyết định bỏ khỏi tủ – không vì hết hạn sử dụng, mà vì… không còn phù hợp.

1. Áo kiểu “lạ mắt” mua vì trend

“Cứ thấy hot là mua. Nhưng rồi thấy không hợp, mặc một lần là gấp lại mãi mãi”.

Các mẫu áo tay bồng, vai trễ, cổ lọ phá cách… tưởng thú vị nhưng rất khó phối, khó ứng dụng trong ngày làm việc bình thường. Chị Phương quyết định giữ lại những chiếc áo có phom cơ bản, dễ phối với quần âu hoặc váy chữ A.

2. Giày cao gót trên 7cm

“Tôi nhận ra mình không còn cần giày cao để cảm thấy tự tin”.

Thay vào đó, chị đầu tư hai đôi giày thấp gót – đi bộ thoải mái mà vẫn lịch sự. Quan trọng hơn, chúng giúp chị đỡ đau lưng và di chuyển linh hoạt trong những ngày bận rộn.

Tôi bỏ hẳn 8 món khỏi tủ đồ sau tuổi 40 – và bất ngờ thấy mình sống nhẹ nhõm, thoải mái hơn mỗi ngày - Ảnh 2.

3. Thắt lưng, khăn choàng chỉ để… decor

“Có những món tôi mua chỉ vì thấy đẹp trên mạng, chứ không hề dùng đến”.

Thắt lưng màu neon, khăn choàng tua rua, túi xách mini chỉ đủ đựng… một cây son – tất cả được cất đi hoặc tặng lại. “Tôi không còn muốn sống với cảm giác ‘để đó cho vui mắt’”.

4. Váy bodycon kiểu “có ngày sẽ mặc”

Những chiếc váy bó sát, khoe dáng – chị Phương thừa nhận – là “một ảo tưởng”. Mua vì kỳ vọng vào tương lai giảm cân, nhưng thực tế, chúng chỉ làm chị… tự ti hơn mỗi khi nhìn vào.

“Tôi giữ lại những gì khiến mình tự tin khi mặc, chứ không phải mặc để ép mình vào một khuôn khổ nào đó”.

5. Đồ mặc nhà cũ sờn, nhưng tiếc không bỏ

“Tôi từng nghĩ: mặc ở nhà mà, xấu tí cũng được. Nhưng khi thay bằng vài bộ đồ đơn giản mà mới và dễ chịu, tôi thấy mình được tôn trọng hơn – bởi chính mình”.

6. Phụ kiện rườm rà – vòng, khuyên, kẹp tóc trang trí

Vì ít dùng, chúng chỉ làm tủ đồ thêm rối. Giờ đây, chị chỉ giữ lại vài món cơ bản: một đôi bông tai nhỏ, một chiếc đồng hồ đơn giản, và một kẹp tóc kim loại màu trung tính.

Tôi bỏ hẳn 8 món khỏi tủ đồ sau tuổi 40 – và bất ngờ thấy mình sống nhẹ nhõm, thoải mái hơn mỗi ngày - Ảnh 3.

7. Túi xách “cho dịp đặc biệt” – mà 3 năm chưa từng dùng

“Tôi mua túi để đi tiệc, đi sự kiện, nhưng sự kiện thì… hiếm”.

Chị Phương giữ lại 3 túi cơ bản: 1 túi đeo vai, 1 túi tote đi làm, 1 túi nhỏ đi chơi cuối tuần. “Ít nhưng đủ, và sạch đầu”.

8. Đồ lót không còn vừa – nhưng ngại vứt

Nhiều người giữ vì “còn lành lặn”, nhưng chúng làm giảm trải nghiệm mặc đồ mỗi ngày. “Thay vì chịu đựng, tôi chọn cảm giác thoải mái.” – chị nói.

Tủ đồ gọn lại – tâm trí cũng gọn theo

Kể từ ngày dọn tủ, chị Phương nói mình chọn đồ nhanh hơn mỗi sáng, ít stress hơn khi đi làm, và ít mua sắm theo cảm hứng hơn.

“Mỗi món trong tủ bây giờ đều có mục đích rõ ràng. Mặc là thấy vừa vặn, thấy đúng, thấy hài lòng”.

Từ một người mê shopping, chị Phương chuyển sang tư duy “mua để dùng – không mua để tích”. “Tôi không cấm mình mua sắm, nhưng tôi luôn hỏi: ‘Món này có khiến cuộc sống mình dễ chịu hơn không?’”.

Sau tuổi 40, nên mặc thứ khiến mình thấy đúng – chứ không phải thấy ‘có vẻ’ ổn

Cuộc thanh lọc tủ đồ của chị Phương không đơn thuần là dọn dẹp – mà là hành trình điều chỉnh mối quan hệ với chính mình. “Tôi không cần nhiều – tôi chỉ cần đúng.”

Và có lẽ, đó là câu nói đúng nhất cho tuổi 40: Sống vừa vặn với chính mình là món quà đáng giá nhất.

Bài cùng chuyên mục