"Tôi không ngờ có ngày mình phải bắt đầu lại, không phải từ con số 0 – mà từ số 10 triệu." Đó là số tiền chị Minh – 40 tuổi, hiện sống tại Long Biên, Hà Nội – tự đặt ra làm giới hạn chi tiêu mỗi tháng sau ly hôn.

Chị là mẹ đơn thân, sống cùng con gái học lớp 6. Trước kia, kinh tế trong nhà chia đôi với chồng cũ, nên mọi thứ chưa bao giờ là vấn đề. Nhưng sau khi ly hôn vào cuối năm ngoái, chị phải đối mặt với câu hỏi: Làm sao sống ổn với 10 triệu/tháng – khi mọi thứ đều do mình tự lo?
Chia lại tiền – từ ăn, nhà, đến học phí
Chị Minh kể: "Tôi từng chi tiêu cảm tính. Thích gì mua nấy. Hôm nào mệt thì gọi đồ ăn ngoài. Mỗi tháng dư hay không dư, tôi chẳng rõ".
Nhưng sau ly hôn, chị buộc phải lập kế hoạch cụ thể cho từng đồng, vì một mình lo mọi khoản, không còn người san sẻ.
Bảng chia chi tiêu 10 triệu/tháng của chị Minh:
Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
---|---|
Tiền thuê nhà + điện nước | 3.000.000 |
Ăn uống 2 mẹ con (nấu tại nhà) | 2.500.000 |
Học phí + tiền ăn bán trú con | 2.200.000 |
Internet + điện thoại | 300.000 |
Đi lại (xăng, xe bus, gửi xe) | 400.000 |
Dự phòng phát sinh / thuốc men | 600.000 |
Tổng cộng | 9.000.000 |
Còn lại tiết kiệm nhỏ | 1.000.000 |
"Tôi đặt mục tiêu tháng nào cũng phải để lại ít nhất 1 triệu. Có thể gửi tiết kiệm, có thể để dành học phí tăng, hoặc mua bảo hiểm cho con".
Cắt gì trước? – Câu hỏi khiến tôi lúng túng nhất
Việc đầu tiên chị Minh làm là kiểm tra lại 3 tháng chi tiêu gần nhất. Chị bất ngờ nhận ra, trung bình mỗi tháng trước đây chị chi gần 15 triệu – nhiều khoản không thật sự cần thiết:
- Mua quần áo cho con dù còn đồ mới
- Ăn ngoài 5–6 bữa/tuần
- Đăng ký lớp học thêm theo phong trào
- Tiền cà phê, trà sữa mỗi tuần cũng vài trăm
Sau ly hôn, chị học cách ưu tiên 3 khoản chính: ăn uống đủ dinh dưỡng – học hành của con – tiền nhà ổn định. Các khoản khác cắt giảm hoặc thay bằng giải pháp rẻ hơn.
“Tôi không còn mua đồ linh tinh. Thay vào đó, tôi học cách lên thực đơn trước, đi chợ 2 lần/tuần và tận dụng đồ sẵn. Quần áo thì chờ đến sinh nhật hoặc Tết mới mua 1 lần”.
Con vẫn đủ đầy – vì tôi học cách sống đơn giản

Điều chị Minh sợ nhất khi ly hôn là con sẽ thiếu thốn tình cảm – và cả vật chất. Nhưng thực tế, sau vài tháng sống cùng mẹ, con gái chị lại tỏ ra hợp tác, vui vẻ và biết tiết kiệm hơn.
"Cháu biết mẹ vất vả nên không đòi hỏi nữa. Hai mẹ con bắt đầu có lịch nấu ăn chung mỗi tối, cháu tự gấp quần áo, còn chỉ mẹ cách đặt hàng khuyến mãi trên mạng".
Mỗi tuần chị dành khoảng 100.000 – 150.000 để cùng con làm món mới hoặc mua sách, truyện nhỏ. "Không cần nhiều tiền, chỉ cần thời gian bên nhau là con thấy vui".
Bài học sau ly hôn: Phụ nữ cần học cách chia tiền từ sớm
Chị Minh nói, điều hối tiếc nhất là không học cách chia tiền từ khi còn có đủ đầy. Nếu ngày trước chị biết cân đối, biết tiết kiệm, thì giờ đã không phải gồng mình xoay trở như vậy.
Dù thế, chị vẫn cảm thấy nhẹ lòng: "Tôi biết mình còn cơ hội để dạy con cách sống có kế hoạch. Và tôi biết rằng, dù chỉ có 10 triệu, tôi vẫn làm chủ được cuộc sống của 2 mẹ con".
Gợi ý nhỏ cho phụ nữ đang làm lại từ đầu:
- Viết ra 3 khoản không thể cắt: Ăn – Nhà – Học cho con
- Tính lại chi phí thật – không ước lượng
- Chia ngân sách theo tuần (tuần 1 chi bao nhiêu, tuần 2 bao nhiêu…)
- Luôn để lại ít nhất 10% để dự phòng hoặc tiết kiệm
- Dù thu nhập ít hay nhiều, hãy ghi lại chi tiêu mỗi tháng – vì bạn sẽ bất ngờ khi biết tiền đã đi đâu
Bắt đầu lại ở tuổi 40, với 10 triệu mỗi tháng, không dễ. Nhưng nếu biết cách chia tiền theo nhu cầu thực, phụ nữ vẫn có thể sống chủ động, không áp lực, và quan trọng nhất: con cái vẫn cảm nhận được sự đủ đầy trong tình yêu và sự ổn định.
Bài cùng chuyên mục
Tầm soát dậy thì sớm, bé gái bất ngờ phát hiện khối u não
Lo lắng con mới 6 tuổi đã có dấu hiệu dậy thì, bé P.T.T được gia đình đưa đi tầm soát dậy thì sớm tại BVĐK Hồng Ngọc. Tưởng chỉ là dậy thì sớm đơn thuần, ai ngờ kết quả phát hiện khối u vùng não, "thủ phạm" kích hoạt phát triển sớm bất thường ở trẻ.
NS Nguyễn Văn Chung - hot dad đang nổi rần rần, than thở vì bị "phá đám" giữa rừng hoa lãng mạn nhưng dân tình lại bênh "kẻ phá đám" chằm chặp!
Ông bố 2 con Nguyễn Văn Chung ngậm ngùi nhận ra rằng, dù là trang cá nhân của mình thì con gái mới là nhân vật chiếm trọn spotlight!
10 mâm cơm nhà thanh đạm, hấp dẫn, không lặp lại: Mỗi ngày một vị
Chưa biết hôm nay nấu gì hãy thử tham khảo 10 mâm cơm nhà thơm ngon sau đây.
Tôi từng mua đồ chỉ vì rẻ, đến năm 40 tuổi mới hiểu: Chi tiền xứng đáng là khi món đồ dùng được lâu và khiến mình thấy đáng sống mỗi ngày
Sau nhiều năm chọn đồ theo tiêu chí “rẻ là được”, một phụ nữ tuổi 40 chia sẻ hành trình chuyển hướng sang tiêu dùng thông minh – chọn mua đồ ít hơn nhưng chất lượng hơn, và cảm thấy cuộc sống mỗi ngày dễ chịu hơn rõ rệt.
Clip người phụ nữ bị chồng cũ hành hung tại Bình Dương khiến dư luận phẫn nộ
Chị L. và chồng cũ có 3 con chung. Chưa rõ vì lý do gì mà người đàn ông lại đến tận nơi chị L. làm việc để hành hung vợ cũ.
Bơm thạch rau câu vào tôm hùm chết để bán ra thị trường
Ngày 8/6, Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên Phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra Cơ sở kinh doanh thủy sản N.T.X. và phát hiện bà X là người trực tiếp dùng bơm tiêm đưa tạp chất (thạch rau câu) vào 45 kg tôm hùm đã chết.