Vụ cháu thuê người giết bà nội ở Hưng Yên: Đáng lo ngại về trẻ hóa tội phạm ảnh hưởng tiêu cực từ tiếp cận game bạo lực ?

22/03/2025 11:44 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự với N.C.T.T (sinh năm 2009, trú tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và L.G.B. (sinh năm 2010, trú tại thị xã Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi Giết người.

T. là nghi phạm đã ra tay sát hại bà nội của mình là bà Nguyễn Thị L. (sinh năm 1952, ở thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) rồi phóng hỏa đốt nhà. B. là bạn quen biết qua quá trình chơi game trên mạng, được T thuê giết bà mình với giá 5 triệu đồng, chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống cho B. để cùng gây án.

Vụ cháu thuê người giết bà nội ở Hưng Yên: Đáng lo ngại về trẻ hóa tội phạm ảnh hưởng tiêu cực từ tiếp cận game bạo lực ? - Ảnh 1.

Hai nghi phạm còn rất trẻ

Vụ án gây rúng động dư luận xã hội

Theo dõi thông tin sự việc TS. Ls. Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: theo thông tin bước đầu từ phía cơ quan chức năng thì vụ việc cháu nội sát hại ba ở Hưng Yên gây rúng động dư luận xã hội.

Tìm hiểu về độ tuổi của 2 nghi phạm cho thấy, đáng lo ngại về tình trạng tội phạm có xu hướng trẻ hóa và những tác động tiêu cực từ các mối quan hệ thiếu lành mạnh trên mạng xã hội, các trò chơi game bạo lực.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, do thường xuyên bị bà L. mắng vì mải chơi, không chịu khó học tập, nhiều lần đi chơi khuya nên Tú đã nảy sinh ý định sát hại bà nội. Sau đó, Tú đã thuê Bảo (là bạn quen biết nhờ chơi game) với giá 5 triệu đồng, chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống cho Bảo để cùng giết bà L.

Khoảng 3h30' ngày 19/3, Bảo đến nhà bà L. gặp Tú. Lúc này, Tú đưa cho Bảo 1 con dao, Tú cầm 1 con. Cả hai trèo tường vào nhà rồi đi vào bếp.

Khi bà L. thấy tiếng động, tỉnh giấc đi ra ngoài thì hai đối tượng dùng áo vải xiết cổ, rồi Bảo dùng dao đâm, chém làm bà L. ngã xuống bất động. Tú lục soát túi quần bà L. lấy số tiền 180.000 đồng rồi cùng Bảo kéo bà L. dìm xuống đầm nước sau nhà.

Để xoá dấu vết, Tú châm lửa đốt nhà trước khi bỏ đi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự với hai đối tượng Tú và Bảo để điều tra về hành vi giết người.

Theo TS Cường, đây là câu chuyện khiến nhiều người rất hoang mang khi một đứa trẻ mới chỉ 16 tuổi mà đã có hành vi máu lạnh, mất nhân tính với chính bà nội của mình như vậy.

Đối tượng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đã có sự trưởng thành và nhận thức nhất định về cuộc sống. Đáng lẽ ra ở độ tuổi này thì phải ngoan ngoãn, biết nghe lời, yêu thương, giúp đỡ cha mẹ, ông bà. Tuy nhiên, không những không nghe lời mà đối tượng này còn âm thầm thuê người sát hại chính bà nội của mình rồi phi tang xác, xóa dấu vết.

Hành vi phạm tội rất tàn nhẫn, manh động, ý thức coi thường pháp luật đến rợn người. Có lẽ ít ai có thể hình dung được một đứa trẻ mới ở độ tuổi đó mà đã nhẫn tâm sát hại bà nội của mình một cách tàn nhẫn đến thế.

Một điều cũng đáng chú ý trong vụ án này là đồng phạm với Tú mới chỉ có 15 tuổi, đối tượng này đi hơn 1.700 km (nếu đi bằng đường bộ, bằng xe ô tô thì phải mất khoảng gần hai ngày mới đến nơi) để thực hiện hành vi giết người với giá 5.000.000 đồng.

"Lê Gia Bảo (SN 2010, trú tại khu phố Phước Hiệp, phường Gia Định, thị xã Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Sát thủ này mới 15 tuổi, vẫn còn là trẻ em nhưng hành động rất manh động, táo tợn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật khiến nhiều người bất ngờ và lo sợ khi tội phạm ngày càng trẻ hóa". TS Cường nhấn mạnh.

Vụ cháu thuê người giết bà nội ở Hưng Yên: Đáng lo ngại về trẻ hóa tội phạm ảnh hưởng tiêu cực từ tiếp cận game bạo lực ? - Ảnh 2.

Dân làng bàng hoàng sau vụ việc

Nghi phạm không có biểu hiện nghịch ngợm

Liên quan đến nghi phạm là cháu nội bà L., ông Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Khoái Châu) cho biết: "Khi có thông tin từ cơ quan chức năng xác định chính Tú là nghi phạm sát hại bà nội, chúng tôi cùng nhân dân ai cũng bất ngờ. Vì từ trước đến nay trên địa bàn chưa có sự việc nào lại dã man, manh động đến thế…".

Cũng theo chính quyền địa phương, bà L. có 2 người con trai, trong đó 1 người lấy vợ đã ở riêng. Người còn lại lấy vợ cùng xã và ở chung nhà với bà L, tuy nhiên hiện người con trai này đang ở nước ngoài…

"Ở địa phương, Tú vẫn bình thường, không có biểu hiện nghịch ngợm nhưng chỉ nghiện game. Đây cũng là tâm lý chung của các cháu thanh thiếu niên khi thiếu sự quản lý của bố mẹ...", Chủ tịch UBND xã Bình Minh nói.

Bài cùng chuyên mục