Liên quan đến vụ việc bé N.T.K. (SN 2022), tử vong sau giờ ăn trưa ở trường mầm non tư thục V.H (đường Chợ Lớn, quận 6, TP.HCM) đang khiến nhiều người xót xa, được biết, giáo viên trực tiếp đút cho K. ăn vào buổi sáng xảy ra sự việc (20/9) là cô P.M.L.T. Đến thời điểm hiện tại, cô T. vẫn chưa hết sốc, bàng hoàng.
Chia sẻ trên báo Thanh Niên, cô T. nhớ lại sáng hôm đó K. đi học thì bình thường. Bé vui chơi ở sảnh, có lúc có chảy nước mũi thì cô T. lau cho bé. Hai cô trò còn ôm hôn nhau. Đến giờ ăn, K. ăn hết bát thứ nhất với cá chưng tương thì chuyển sang ăn bát thứ 2 với món canh mướp nấu nấm. Lúc đó là khoảng 10 giờ 35 phút.
"Bé ăn được 1/3 là tôi thấy môi bé tím, người xoay lại, tôi đỡ bé lại sát cô, tôi lay bé, kêu bé, thấy môi tím hơn. Tôi sơ cứu cho bé. Tôi nghĩ bé sặc thì vỗ lưng, thì thấy không ổn nên tôi ẵm bé chạy ra phía ngoài, miệng thì kêu bảo vệ, rồi kêu người gọi cô hiệu trưởng, gọi người nhà của bé, cùng lúc diễn ra 3 hành động đó luôn", cô T. kể. Mọi thứ diễn ra nhất nhanh, chưa đầy 2 phút là cô T. lên xe cùng bảo vệ, đưa K. đến Bệnh viện quận 6.
Trước đó ngày 16/9, K. đến lớp thì cô T. phát hiện bé bị sốt. Cô gọi cho mẹ K. không được nên lấy thuốc hạ sốt trong ba lô của K. cho bé uống. Lát sau, mẹ K. gọi lại, cô T. có trình bày đã cho bé uống thuốc hạ sốt. Mẹ K. nhờ cô giáo theo dõi bé thêm.
Một lúc sau thấy K. lại sốt, cô T. gọi điện cho bố bé đến đón con về để đi khám bệnh. Hôm sau, K. đi học bình thường, bố mẹ gửi thuốc nhờ cô cho bé uống. Ở lớp, cô T. thấy K. ho nhiều.
Trên báo Sài Gòn Giải Phóng, TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM xác nhận, ngày 20/9, Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận bệnh nhi 2 tuổi (ở quận 6) trong tình trạng rất nặng và nguy kịch.
Theo TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, bệnh nhi bị phù não, phù phổi cấp, là hậu quả của tình trạng ngưng tim, ngưng thở kéo dài trước khi nhập viện. Dù các bác sĩ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp hồi sức cấp cứu song diễn biến của bệnh nhi ngày càng nặng. Bệnh nhi tử vong sau một ngày nhập viện.
Như đã đưa tin, thông tin ban đầu khoảng sáng 20/9, khi bảo mẫu đang đút cho K. ăn thì thấy cháu có biểu hiện bị nghẹn. Cô giáo đã cùng bảo mẫu đã đưa K. đến Bệnh viện Quận 6 để cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1. K. tử vong vào 1 giờ 35 phút ngày 21/9. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu của K. được cơ quan chức năng thông báo cho gia đình là "không có tác động ngoại lực".
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bài cùng chuyên mục
Bé 2 tuổi tử vong sau giờ ăn trưa ở trường mầm non quận 6
Cô T., giáo viên trực tiếp chăm sóc bé K. chia sẻ sáng hôm đó bé đi học bình thường, vui chơi ở sảnh. Cô trò còn ôm hôn nhau.
Bạn nhỏ thuộc con giáp này lớn lên kinh doanh giỏi
Những bạn nhỏ thuộc con giáp này khi lớn rất giỏi kinh doanh buôn bán.
Tham quan căn studio 15m2, giá thuê 28 triệu đồng/tháng của cô gái Việt ở nơi giá nhà "đắt nhất hành tinh"
Trong căn phòng này, tất cả mọi thứ đều được thiết kế ở dạng đơn, phù hợp cho 1 người sử dụng.
Cây dương xỉ được chăm sóc cẩn thận suốt 4 năm đẹp đến mức bị nhầm là hoa giả
Cây dương xỉ này là của một cô gái trẻ ở Tứ Xuyên thích trồng hoa. Cô đã đăng lên mạng cây dương xỉ mà mình đã chăm chút kỹ lưỡng suốt 4 năm có lá xanh như suối trong.
Chăm con khéo cỡ này bảo sao Phương Oanh được khen tới tấp, lo từng li từng tí nên review sản phẩm cực có tâm
Nghe chia sẻ của Phương Oanh, ai cũng khen mẹ bỉm đầu tư và nghiên cứu kĩ lưỡng thế nào cho công cuộc chăm con.
Sau khi sống tối giản, cô gái 29 tuổi ở Hà Nội cho biết thậm chí túi xách cũng trở nên không cần thiết
Giờ đây, tôi thậm chí còn cảm thấy những chiếc túi xách là không cần thiết. Mặc dù nghe có vẻ hơi cường điệu nhưng đây thực sự là điều thực tế nhất đã xảy ra với tôi. Nhiều khi tôi băn khoăn, hay là tôi không còn quan tâm đến hình ảnh của bản thân nữa?