Nhưng tháng nào tôi cũng kết thúc bằng câu hỏi quen thuộc: “Mình tiêu tiền ăn uống kiểu gì mà cứ thấy hụt?”.
Phải đến khi quyết tâm theo dõi lại toàn bộ chi tiêu trong 2 tháng, tôi mới thấy vấn đề không nằm ở chợ, không nằm ở giá rau, mà nằm ở cách tôi đi chợ và mua đồ mỗi ngày.

1. Thói quen cũ: Đi chợ mỗi ngày – mua theo cảm hứng
Tôi có thói quen:
- Tan làm là ghé chợ
- Mua đồ cho 1–2 bữa, nhiều khi "thấy gì tươi thì mua", "thấy cá ngon thì mua thêm", "thấy khuyến mãi trái cây thì cũng tạt vào mua luôn".
Trung bình mỗi ngày tiêu khoảng 120.000–150.000 đồng, nhưng nếu cộng dồn lại:
- Tuần 5–6 lần đi chợ
- Mỗi lần đều có món mua thêm ngoài kế hoạch
- Tổng chi phí tuần: Hơn 800.000 đồng cho 2 người ăn.
Và tệ hơn là nhiều đồ không nấu kịp, rau héo, thịt đông đá lâu, trái cây hỏng dở – đành phải vứt.
2. Quyết định thay đổi: Đi chợ 2–3 lần/tuần và lên sẵn danh sách
Tôi thử làm theo cách mẹ tôi vẫn kiên trì suốt bao năm:
- Đi chợ 2 lần/tuần (ví dụ sáng thứ 2 và sáng thứ 5)
- Mỗi lần mua cho 3–4 ngày, nhưng chỉ mua đúng món đã lên danh sách
- Không phát sinh: Không mua món chưa lên kế hoạch.
Tôi lập sẵn thực đơn cơ bản:
- Thịt – cá – trứng – đậu phụ thay phiên
- Rau: chọn 2–3 loại dễ bảo quản, có thể ăn cả tuần (ví dụ: cải thìa, bí đỏ, mướp).

3. Bảng chi tiêu trước và sau thay đổi
Thói quen | Số lần đi chợ/tuần | Tiền ăn/tuần | Lãng phí thực phẩm | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Cũ (mua mỗi ngày) | 5–6 lần | ~850.000đ | Cao (~100–150k bị bỏ phí/tuần) | Mua theo cảm hứng |
Mới (mua 2–3 lần) | 2–3 lần | ~650.000đ | Thấp (dư rất ít) | Lên danh sách, nấu hết |
Chênh lệch mỗi tháng: ~500.000 đồng.
Nếu tính 6 tháng, số tiền tiết kiệm đủ để đóng học phí 1 khóa học kỹ năng tôi yêu thích.
4. Vì sao chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ này đã tiết kiệm mạnh tay?
- Đi chợ ít lần = mua có chủ đích: Khi đi chợ ít, tôi buộc phải nghĩ trước: hôm nay nấu gì, mai nấu gì.
- Giảm phát sinh: Không còn tình trạng "thấy rẻ thì mua", "thấy ngon mắt thì vơ thêm".
- Tận dụng triệt để nguyên liệu: Rau mua về được chia ngày ăn hợp lý, không hỏng giữa chừng.
- Tâm lý ổn định: Tôi bớt hẳn cảm giác "không biết hôm nay ăn gì" – một lý do hay dẫn tới tiêu tiền lung tung.

Mẹo nhỏ tôi đúc kết để giữ thói quen mới:
- Luôn để sẵn một danh sách món linh hoạt (ví dụ 3 món thịt, 3 món rau, 2 món cá, 1 món trứng/đậu).
- Đi chợ bằng tiền mặt đúng ngân sách (ví dụ 300.000 đồng cho 3–4 ngày).
- Nếu lỡ mua dư, lập kế hoạch tận dụng ngay (ví dụ rau muống dư để xào hoặc nấu canh mồng tơi trộn).
Thay đổi nhỏ nhất đôi khi lại tạo ra kết quả lớn nhất. Với tôi, đi chợ có kế hoạch chính là cách tiêu tiền gọn nhẹ hơn, sống dễ chịu hơn, và ví tiền… đầy đặn hơn mỗi cuối tháng.
Bài cùng chuyên mục
Ngôi nhà 150m² của người phụ nữ về hưu sạch đến mức dân mạng phải thốt lên "thật sự có người sống ở đây sao?"
"Nhà là bến cảng của tâm hồn, không cần hoa mỹ, chỉ cần đủ để phản chiếu thái độ sống" – câu nói này dường như được viết riêng cho căn nhà giản dị nhưng đầy tinh tế của một người phụ nữ đã về hưu ở Quảng Đông, Trung Quốc.
Tôi đi chơi vẫn chăm uống loại nước vừa lành vừa sạch này vì nó chống tia UV, ngăn sạm da cực tốt
Bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV và nắng nóng là một mối quan tâm lớn với nhiều người, nhất là những chị em "quý da hơn vàng".
Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Nguyên nhân cái chết của con gái nghi phạm gây chấn động
Từ một vụ tai nạn giao thông làm chết người đến vụ nổ súng gây chấn động ở Vĩnh Long đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.
Ngoài 30 tuổi, lần đầu tiên tôi biết có 1 loại lá chống say tàu xe: Hiệu quả không kém thuốc chống say mà giá chỉ vài ngàn đồng
Với tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương", tôi thử làm theo lời mách của bà cụ hàng xóm và điều bất ngờ đã xảy ra sau chuyến xe dài 6 tiếng.
Không cầu kỳ, mẹ Hà Nội ở cữ đơn giản mà chất: Cơm nhà, rau sạch, ngủ ít vẫn nuôi con mát tay
Đó chắc hẳn là hành trình đáng nhớ của chị Bích.
Chỉ thay đổi một thói quen nhỏ khi đi chợ, tôi tiết kiệm gần 500.000 đồng mỗi tháng mà bữa ăn vẫn đủ món ngon
Suốt nhiều năm, tôi vẫn nghĩ: "Đi chợ mỗi ngày thì mình sẽ mua tươi, nấu ngon, tiêu tiền chắc cũng không nhiều".