Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: “Từ qua đến giờ tôi vẫn chưa thể ngủ được vì vừa sợ vừa thương”

28/04/2025 13:47 (GMT+7)

Theo ghi nhận tại hiện trường sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực xảy ra vụ cháy. Người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: “Từ qua đến giờ tôi vẫn chưa thể ngủ được vì vừa sợ vừa thương” - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Chị L. – một người dân sống gần hiện trường – kể lại, khoảng 3h10 sáng cùng ngày, trong lúc đang ngủ, chị bất ngờ tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài.

"Ra xem thì tôi nghe tiếng hô hoán 'cháy, cháy'. Lúc này, toà nhà trong ngõ sáng rực, khói đen bốc lên ngùn ngụt cao hàng chục mét” chị L. nhớ lại.

Phát hiện đám cháy, chị cùng nhiều người khác lập tức chạy đi lấy bình cứu hỏa, các vật dụng chữa cháy để dập lửa. Đồng thời, một vài người trình báo cơ quan chức năng.

"Lửa xuất phát từ khu vực tầng 2, cháy quá lớn. Chúng tôi cố gắng tìm cách phá cửa tầng 1 để tiếp cận dập lửa nhưng không được. Trong lúc chữa cháy, liên tục nghe những tiếng nổ lớn từ trong nhà phát ra, ai nấy đều hoảng sợ. Phía trước ngôi nhà, những mảnh kính, tôn rơi xuống, lúc đó chúng tôi chỉ biết cầu mong bên trong không có ai", chị L. nói với giọng run rẩy.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: “Từ qua đến giờ tôi vẫn chưa thể ngủ được vì vừa sợ vừa thương” - Ảnh 2.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: “Từ qua đến giờ tôi vẫn chưa thể ngủ được vì vừa sợ vừa thương” - Ảnh 3.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: “Từ qua đến giờ tôi vẫn chưa thể ngủ được vì vừa sợ vừa thương” - Ảnh 4.

Cũng theo chị L., thời điểm đó, anh T. – một người dân khác – cầm búa tìm mọi cách phá cửa, lao vào cứu người. Phá cửa đằng trước không được, người đàn ông liền cầm búa tìm cách trèo lên mái tôn phía đằng sau ngôi nhà. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành.

Bà S., một nhân chứng khác cũng cho hay, thời điểm xảy ra cháy, bà nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ từ bên trong ngôi nhà. Nhưng vì ngọn lửa xuất phát ở tầng 2, khu vực tầng một cửa đóng kín mít nên rất khó có thể tiếp cận để ứng cứu kịp thời.

“Ngọn lửa nhanh chóng lan lên tầng 3 trong sự chứng kiến lo sợ của mọi người”, bà S. nói.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: “Từ qua đến giờ tôi vẫn chưa thể ngủ được vì vừa sợ vừa thương” - Ảnh 5.

Chị L. cảm thấy xót thương cho những nạn nhân gặp nạn

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng người dân tắt đám cháy và cứu những người gặp nạn.

Tại đây, lực lượng chức năng nhanh chóng cứu được một người phụ nữ ra ngoài.

“Đây là căn nhà họ thuê gồm có 4 người sinh sống: Người mẹ già, 2 vợ chồng và một người con”, bà S. nói thêm

Chị L. tâm sự: “Trước đây, tôi đọc trên báo thấy nhiều vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội, nhưng chưa từng nghĩ vụ cháy lại xảy ra gần nhà mình như vậy. Từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn chưa thể nào ngủ được vì vừa cảm thấy sợ, vừa thấy thương những người gặp nạn”.

Trước đó, vào khoảng 3h20 sáng cùng ngày, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 3 tầng, 1 tum ở số 87A ngách 99/110/85 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động 07 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường trong vòng 07 phút, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Định Công và người dân tổ chức chữa cháy. Lãnh đạo CATP đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thời điểm phát hiện vụ cháy, ngọn lửa đã bùng phát từ tầng 2 rồi lan lên tầng 3. Công an phường đã phối hợp với người dân sử dụng sử dụng bình chữa cháy tại điểm chữa cháy công cộng cách nhà 05m, họng nước cứu hoả để chữa cháy ban đầu, ngôi nhà đã được mở lối thoát nạn tại tầng 3 và tầng tum. Tuy nhiên, vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, cách mặt đường giao thông khoảng 30m, đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
 
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, kịp thời cứu được 01 người bị thương đưa ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến 3 giờ 46 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt; lực lượng chức năng phát hiện 03 nạn nhân đã t.ử v.ong do ngạt khói.
 
Hiện, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả.

Vân Đức

Bài cùng chuyên mục