Ngày 24/6 PV trở lại thăm và trao bảng biểu trưng số tiền 77.658.000 đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiến (52 tuổi, trú xóm Yên Tân, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Nghệ An). Đây là tổng số tiền độc giả hảo tâm ủng hộ qua số tài khoản cá nhân của bà Hiến, giúp gia đình vượt qua khó khăn, có thêm động lực cũng như kinh phí để điều trị cho người chồng bị tai nạn liệt nửa người cùng 2 cháu nội thơ dại.

Gia đình bà Hiến được độc giả hảo tâm giúp đỡ hơn 77 triệu đồng.
Đón nhận tấm lòng của độc giả, bà Hiến xúc động gửi lời biết ơn chân thành đến quý báo, mạnh thường quân đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình bà trong thời gian hoạn nạn, khó khăn nhất.
"Sau khi hoàn cảnh gia đình tôi được báo chí đăng tải nhận được sự sẻ chia của độc giả. Ngoài thăm hỏi, động viên, độc giả còn chuyển về số tài khoản của tôi tổng số tiền hơn 77 triệu đồng. Tôi như trút bỏ được gánh nặng trên vai và có thêm chi phí để chạy chữa cho chồng trong thời gian dài.
Trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất lại được quý báo, độc giả hảo tâm giúp đỡ, gia đình tôi biết ơn nhiều lắm", bà Hiến chia sẻ.

Với số tiền độc giả ủng hộ, bà Hiến bớt phần gánh nặng, có thêm kinh phí chạy chữa cho người chồng.
Bà Hiến là nhân vật bất hạnh trong bài viết "Chồng gặp nạn nguy kịch, con dâu bỏ đi để lại 2 cháu nội thơ dại, gia đình người phụ nữ lâm cảnh khốn cùng" được đăng tải vào ngày 07/06/2025.
2 năm trước, anh Nguyễn Đình Trung (35 tuổi, con trai lớn của vợ chồng bà Hiến) đang làm phụ hồ bị tai nạn lao động dẫn đến gãy xương chậu. Nửa tháng sau ngày con trai gặp nạn, ông Nguyễn Đình Mùi (55 tuổi, chồng bà Hiến) đi lấy thuốc về điều trị cho con thì không may bị tai nạn giao thông, nguy kịch tính mạng.
Sau một thời gian dài điều trị, dù giữ được mạng sống nhưng ông Mùi bị liệt nửa người, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng khiến bụng ngày càng phình to, căng cứng, như "chực nổ tung", vệ sinh không tự chủ.
Khó khăn chưa qua thì con dâu út của bà Hiến bỏ đi, để lại 2 đứa cháu nội (lớn 4 tuổi, nhỏ lên 2) cho bà và con trai út nuôi dưỡng. Biến cố liên tục ập đến dồn gia đình bà Hiến vào cảnh cùng cực.
Sau một thời gian dài điều trị, anh Trung sức khoẻ dần ổn định nhưng không thể làm được việc nặng. Người con trai út sau khi vợ bỏ đi cũng chỉ làm phụ hồ, chặt, vác cây thuê gần nhà để lo cho 2 con nhỏ và phụ mẹ kiếm tiền chạy chữa cho cha.
Bà Hiến quanh năm đưa chồng, con nằm viện nên không thể đi làm để kiếm thu nhập. Món nợ lên đến 300 triệu đồng. Không biết trông chờ vào đâu để tiếp tục chạy chữa cho chồng và nuôi 2 cháu nhỏ, bà Hiến cầu cứu báo chí và độc giả hảo tâm.
Hi vọng với tấm lòng của độc giả, gia đình bà Hiến bớt phần gánh nặng, có thêm động lực để vượt qua khó khăn.
Bài cùng chuyên mục
Cách tránh mua phải dầu ăn kém chất lượng từ Công ty Nhật Minh Food
Theo thông tin từ VTV, các sản phẩm dầu ăn của Công ty Nhật Minh Food dán nhãn “Ofood – dầu ăn dùng cho người” thực chất là loại dầu nguyên liệu vốn chỉ dùng để chế biến thức ăn cho gia súc.
Gỡ rối ví tiền: Tôi chia lại từng đồng khi thu nhập giảm còn 70% và vẫn trả nợ lẫn tiết kiệm đều
Thu nhập giảm còn 70% nhưng vẫn phải trả nợ và muốn tiết kiệm – tưởng là bất khả thi, nhưng hoàn toàn có cách nếu biết chia lại ngân sách thông minh.
Một kiểu ăn uống được người Việt "tôn sùng" đang âm thầm "phá hỏng" thận mỗi ngày
Chính kiểu ăn tưởng "giàu dinh dưỡng" này đang âm thầm gây áp lực lên cơ thể - đặc biệt là quả thận, cơ quan vốn dĩ rất nhạy cảm với sự dư thừa đạm.
Quý tử nhà MC Mai Ngọc mới 2 tháng tuổi đã biết lật, đôi bàn tay mũm mĩm khiến team bỉm sữa phát mê
Bé Panda con trai MC Mai Ngọc bộc lộ khả năng vận động khá tốt, dù cậu nhóc mới chào đời được 2 tháng 5 ngày tuổi.
Trí tuệ nhân tạo thấu cảm: Cách LG AI TV thay đổi trải nghiệm giải trí tại gia
Không còn là một thiết bị giải trí đơn thuần, TV LG AI 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành công nghiệp TV khi tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm (Affectionate Intelligence), mang đến những trải nghiệm giải trí được "may đo" riêng cho từng cá nhân trong gia đình.
Tôi từng nghĩ mình tiêu dùng khôn ngoan – cho đến khi chứng kiến 10 thói quen "ngược đời" của thế hệ trẻ giúp họ dư tiền mỗi tháng
Không chạy theo giảm giá, không nâng cấp đồ điện tử, không sắm mới chỉ vì… hết hứng – thế hệ trẻ hiện nay đang âm thầm sống khác, tiêu khác. Họ tiết kiệm được hàng chục triệu mỗi năm nhờ những lựa chọn "ngược dòng" so với tư duy của người đi trước. Và điều bất ngờ là: bố mẹ họ cũng bắt đầu học theo.