Ở tuổi 19, Thẩm Thúy Hằng bước chân vào điện ảnh bằng một vai diễn gây tranh cãi với cảnh nóng táo bạo trên màn ảnh rộng – điều từng bị coi là "vượt rào" với chuẩn mực thời bấy giờ. Thế nhưng, chính sự dấn thân ấy đã trở thành bước đệm giúp bà vươn lên hàng minh tinh số 1, viết nên một chương rực rỡ trong lịch sử điện ảnh Việt.
Cảnh nóng năm 19 tuổi và cánh cửa danh vọng mở ra từ thị phi
Sinh năm 1939 tại Hải Phòng, Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, lớn lên tại An Giang. Năm 16 tuổi, bà lên Sài Gòn học trường nội trú, sau đó ghi danh tham gia cuộc thi tuyển diễn viên của hãng Mỹ Vân và được chọn trong số hơn 2.000 thí sinh.
Chỉ ba năm sau, khi mới 19 tuổi, bà chính thức bước lên màn bạc với vai Tam Nương trong bộ phim "Người đẹp Bình Dương" – tác phẩm không chỉ định hình sự nghiệp mà còn tạo nên cột mốc điện ảnh về nữ giới và hình thể trên màn ảnh Việt.

Trong phim, Thẩm Thúy Hằng vào vai một cô gái xinh đẹp, mồ côi mẹ, có cuộc sống đầy thăng trầm và vướng vào lưới tình với một thương gia giàu có. Vai diễn yêu cầu những cảnh quay gần gũi thể xác, lột tả bi kịch thân phận phụ nữ, điều mà chưa một nữ diễn viên Việt nào trước đó dám thể hiện táo bạo đến vậy.
Cảnh nóng trong phim – được thực hiện không qua người đóng thế – trở thành đề tài gây tranh cãi suốt một thời gian dài.

Nhiều khán giả khi ấy không chấp nhận một thiếu nữ 19 tuổi lại "dám" xuất hiện trong hình ảnh gợi cảm, thậm chí có lời kêu gọi cấm chiếu. Thế nhưng, cũng chính vai diễn này đã đưa Thẩm Thúy Hằng một bước thành sao.
Từ biểu tượng nhan sắc đến minh tinh quốc tế và hành trình lặng lẽ rút lui
Sau "Người đẹp Bình Dương", bà trở thành gương mặt đắt giá nhất màn ảnh miền Nam, liên tiếp đảm nhận vai chính trong hàng loạt bộ phim ăn khách như "Tơ tình", "Sóng tình", "Trà Hoa Nữ", "Nàng", "Ngậm ngùi", "Chiếc bóng bên đường"…
Với nét đẹp sắc sảo pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, thần thái phóng khoáng cùng lối diễn cảm xúc, Thẩm Thúy Hằng không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn vươn ra quốc tế, từng tham gia phim hợp tác với Hong Kong, Thái Lan, Philippines và đoạt nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim lớn.

Ở thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của Thẩm Thúy Hằng luôn đứng đầu showbiz. Bà được mệnh danh là "minh tinh số 1", là "người đàn bà đẹp nhất Sài Gòn" và cũng là biểu tượng thời trang dẫn đầu xu hướng. Những bộ váy ôm sát, mắt kính mèo, khăn turban mà bà diện đều nhanh chóng trở thành trào lưu. Nhưng trên hết, Thẩm Thúy Hằng được ghi nhớ như một nghệ sĩ dám bứt phá khỏi khuôn mẫu, dám chọn con đường gai góc để thể hiện vẻ đẹp người phụ nữ một cách chân thực và sâu sắc trên màn ảnh.
Đằng sau ánh hào quang, cuộc đời Thẩm Thúy Hằng cũng trải qua nhiều biến động.
Sau năm 1975, bà vẫn tiếp tục đóng phim, nhưng dần rút lui để lui về hậu trường, chuyên tâm tu tập, ăn chay, sống kín đáo và bình dị. Trong những năm cuối đời, sau biến chứng từ một ca phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, Thẩm Thúy Hằng gần như ẩn mình hoàn toàn. Dù vậy, bà vẫn luôn được khán giả và đồng nghiệp nhắc đến với sự kính trọng và ngưỡng mộ.
Năm 2022, Thẩm Thúy Hằng qua đời ở tuổi 83. Sự ra đi của bà khép lại một chương vàng son của điện ảnh Việt – nơi một thiếu nữ từng bị chỉ trích vì "cảnh nóng quá thật" đã trở thành biểu tượng không thể thay thế, một minh tinh theo đúng nghĩa đầy đủ của từ này: tài năng, cá tính và để lại di sản vượt thời gian.
Bài cùng chuyên mục
NÓNG: Thiên An chính thức lên tiếng về cáo buộc ngăn cản Jack gặp con, sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc
Thiên An uỷ quyền công ty luật sư, chính thức phản hồi sau động thái từ Jack.
Tết Đoan Ngọ và hành trình diệt sâu bọ trong tâm trí để sống thảnh thơi hơn
Tết Đoan Ngọ không chỉ là ngày lễ truyền thống của người Việt mà đây còn là thời điểm diệt sâu bọ trong chính mình, dọn sạch cuộc sống từ bên trong.
Phải công nhận mỹ nhân Việt mặc chân váy dài quá đẹp, chị em nên tham khảo để ngày càng sành điệu hơn
Sau đây là 10 ý tưởng diện chân váy dài siêu hút mắt từ các mỹ nhân Việt.
Tước vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế: Sự thật gây sốc từ Rachel Gupta
Thông báo mới nhất trên trang chủ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khiến dư luận sốc nặng.
Thư Kỳ cân đồ đỉnh cao, màu “sến” thế này mà vẫn đẹp được!
Nếu không phải là Thư Kỳ, có lẽ bộ cánh này sẽ trở nên quê mùa, không còn ra dáng đồ hiệu.
Độc thân không con cái, nhưng Song Hye Kyo lại chi gần 10 triệu đồng để mua xe đẩy cho cún cưng, ai hiểu cũng thấy thật đáng giá
Song Hye Kyo chia sẻ rằng Ruby chính là "thiên thần" gắn bó với cô như hình với bóng, là nguồn động viên và sức mạnh trong cuộc sống.