Tôi thay thế 4 món đồ trong bếp ở tuổi 50 – và bất ngờ khi giảm được một nửa công việc nhà

09/05/2025 20:00 (GMT+7)

"Tuổi 50 không còn nhiều sức để chiều theo những thứ bất tiện. Tôi không muốn tiếp tục mất 2 tiếng mỗi ngày cho việc nhà, nên tôi bắt đầu từ bếp" – chị Hiền, 51 tuổi, chia sẻ.

Tôi thay thế 4 món đồ trong bếp ở tuổi 50 – và bất ngờ khi giảm được một nửa công việc nhà - Ảnh 1.

Chị Hiền từng là một giáo viên cấp 2, đã nghỉ dạy hơn một năm. Hiện chị sống cùng chồng và cô con gái út đang học đại học. Từng là người tiết kiệm và chịu khó, chị quen với việc “đồ cũ dùng được thì dùng tiếp”. Nhưng bước sang tuổi 50, chị bắt đầu thấy những thứ nhỏ nhặt như xếp chén, rửa nồi, ngồi giặt thảm… khiến cơ thể đau ê ẩm vào buổi chiều.

"Tôi không yếu đuối, nhưng sức mình rõ ràng không còn như trước. Tôi không muốn mỗi ngày đều mệt mỏi chỉ vì mấy món đồ trong nhà".

Tôi đã thay 4 món đồ này – và việc nhà nhẹ hẳn đi

1. Máy rửa chén mini – giải phóng 40 phút mỗi ngày

Chị Hiền chọn máy rửa chén loại nhỏ để bàn, giá khoảng 6–7 triệu đồng, có thể rửa được 4–6 bộ chén mỗi lần.

"Mỗi bữa ăn xong, tôi chỉ cần xếp vào máy. Không phải ngâm, không phải rửa, không phải lau. Cả nhà ăn xong là nghỉ, không ai phải nán lại trong bếp".

2. Bếp từ mặt kính – nấu sạch, không dính dầu mỡ

Tôi thay thế 4 món đồ trong bếp ở tuổi 50 – và bất ngờ khi giảm được một nửa công việc nhà - Ảnh 2.

Trước kia chị dùng bếp gas, sau chuyển sang bếp từ mặt kính đơn giản, lau chùi cực kỳ dễ.

"Nồi không đen, bếp không nóng, không văng dầu. Lau một lượt là sạch. Tôi nấu nhanh hơn, mà căn bếp lúc nào cũng gọn".

3. Máy hút bụi cầm tay – thay cho cây chổi quét mãi không sạch

Loại máy hút bụi chị mua chỉ nặng hơn 1kg, có đầu hút gọn, dễ xoay. Dù nhà không quá rộng, nhưng hút bụi nhanh gấp 3 lần quét chổi.

"Tôi không còn đau lưng vì lom khom quét dưới gầm tủ nữa. Cứ mỗi sáng bật máy 5 phút, sạch sẽ và nhẹ tênh".

4. Máy giặt có sấy – không còn cảnh quần áo ẩm ướt, lo trời mưa

Chị Hiền nâng cấp máy giặt lên loại có sấy, tiết kiệm nước và điện. Loại 9kg, khoảng 12 triệu đồng, nhưng là quyết định chị gọi là "giải phóng sức lực dài hạn".

"Không còn phơi quần áo, không phải gom đồ chạy trời mưa. Tôi gấp xong là mặc, không cần là. Đỡ việc mà quần áo thơm, khô thoáng".

Tôi thay thế 4 món đồ trong bếp ở tuổi 50 – và bất ngờ khi giảm được một nửa công việc nhà - Ảnh 3.

Chi tiêu tổng cho 4 món đổi đời:

Thiết bịGiá tham khảo (VND)
Máy rửa chén mini6.500.000
Bếp từ mặt kính đơn2.000.000
Máy hút bụi cầm tay1.800.000
Máy giặt có sấy12.000.000
Tổng cộng22.300.000

"Nếu chia trung bình, khoản này chỉ khoảng 1,8 triệu mỗi tháng trong một năm. Nhưng lợi ích thì rõ rệt từng ngày".

Sau khi thay đồ – tôi thấy rõ mình sống khác

Từ chỗ mỗi ngày làm việc nhà 3–4 tiếng, giờ đây chị Hiền chỉ còn cần khoảng 1,5–2 tiếng/ngày, phần lớn là nấu ăn nhẹ nhàng và dọn dẹp nhanh.

Thời gian còn lại, chị dành để đi bộ buổi chiều, học đan len, đọc sách, và thi thoảng gặp bạn bè.

"Trước kia tôi nghĩ tiêu tiền cho thiết bị là lãng phí. Giờ tôi nghĩ: Tiêu để có sức sống và sự nhẹ nhõm mỗi ngày thì không bao giờ là phí", chị vui vẻ cho biết.

Ở tuổi 50, đừng tiếc tiền cho những thứ giúp bạn sống nhẹ nhàng hơn

Ở tuổi 50, việc nhà vẫn là phần không thể tránh khỏi – nhưng cách mình đối mặt với nó có thể thay đổi hoàn toàn nhờ vài lựa chọn đúng đắn. Chị Hiền là ví dụ điển hình: Không tiêu hoang, chỉ tiêu đúng – để những năm tháng sau này là quãng thời gian sống chậm, sống khỏe, sống thật sự cho mình.

Bài cùng chuyên mục