Bức ảnh cảm động: Bà nội làm thêm để mua mực cho cháu

18/05/2025 06:01 (GMT+7)

Giữa những ngày hè nóng nực khiến ai cũng mệt mỏi chẳng muốn làm gì, trên mạng bỗng lan truyền bức ảnh kể câu chuyện về một bà nội làm công nhân, mỗi ngày chỉ kiếm được 200 nghìn đồng. Có rất nhiều người đang ở trong hoàn cảnh giống vậy, nhưng thứ khiến dân tình nghẹn lòng là bà nội ấy đã cố gắng làm thêm 3 tiếng đồng hồ để có đủ tiền mua 1kg mực tươi cho đứa cháu nhỏ.

Hình ảnh này làm cho bao người cảm thấy xúc động. Quần áo người bà cũ sờn lam lũ, bế cháu trai trên tay mà vẫn mặc nguyên bộ đồ công nhân. 200 nghìn đồng là số tiền quá ít ỏi với nhiều người, nhưng với bà, đó là cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Bà không ngại vất vả, không than thở, chỉ đơn giản muốn đứa cháu nhỏ có được bữa ăn ngon. Tình yêu thương ấy thật đẹp, thật thiêng liêng, nhưng cũng thật xót xa.

Bức ảnh xúc động trong những ngày cuối tuần: Bà nội lương chỉ 200 nghìn/ngày nhưng vẫn cố làm thêm 3h để có tiền mua mực cho cháu nhỏ ăn- Ảnh 1.

Câu chuyện này được kể lại vô cùng ngắn gọn, nhưng chỉ vài câu đã đủ khiến vô số người nghẹn lòng. Trong khi nhiều đứa trẻ thành phố đòi ăn sushi, gà rán mỗi ngày, thì với em bé trong ảnh thì 1kg mực là cả một sự "xa xỉ". Bà nội của bé không tiếc mồ hôi, không than mệt mỏi, chỉ sợ cháu mình không có thức ăn ngon để lớn lên.

Nhìn hình ảnh người bà, không ít cư dân mạng liên tưởng đến người lớn tuổi trong gia đình mình. Ở ngoài kia còn rất nhiều người ông người bà, bố mẹ, anh chị... âm thầm hi sinh, chịu đựng vất vả, nhịn ăn nhịn mặc để lo cho con cháu. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được thấy người thân no đủ, dù bản thân phải chịu bao cực khổ. Bà nội trong bức ảnh chính là hiện thân của tình yêu thương vô điều kiện ấy. Những người già như bà đáng lẽ đã đến tuổi nghỉ ngơi, nhưng họ không đợi "lương hưu", không dám ốm đau, bởi sau lưng họ còn cả gia đình chênh vênh với con cháu nhỏ dại nữa.

Có thể bà nội trong bức ảnh chẳng bao giờ biết mình đang "gây bão" trên mạng, bà chỉ lo một điều rằng cháu mình được ăn no như bao đứa trẻ khác. Bà còn nghĩ đến chuyện hôm nào về sớm sẽ dắt cháu đi mua váng sữa, một món ngon mà những đứa trẻ nhà nghèo có khi chẳng được nếm thử bao giờ...

Bài cùng chuyên mục