Mai Thu Huyền sốc khi nhận vai mẹ Vũ Tuấn Việt trong Mặt trời lạnh

18/05/2025 06:44 (GMT+7)

Sau hơn 10 năm, Mai Thu Huyền mới quay lại màn ảnh nhỏ với vai bà Thúy – chủ tịch tập đoàn Cao Nguyên Xanh trong phim “Mặt trời lạnh”. Bà Thúy là người có vẻ ngoài xởi lởi, nói cười dễ mến nhưng phía sau là một người đầy toan tính, ngọt nhạt đúng lúc, quyết liệt đúng chỗ.


Ngoài Mai Thu Huyền, phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Trương Minh Thảo, Lê Khánh Linh, Tú Vi, NSND Minh Đức, người mẫu Vũ Tuấn Việt, ca sĩ Thiên Vương, Quốc Cường, Thân Thúy Hà, Anh Tú, Ricky Star. Phim chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 2/6/2025, thứ 2,3,4 lúc 20 giờ hàng tuần.

Chia sẻ về lần trở lại màn ảnh nhỏ này, Mai Thu Huyền cho biết: “Tôi nhận được lời mời tham gia phim khi đang dự liên hoan phim ở Mỹ. Bình thường, tôi đọc kịch bản xong mới nhận lời nhưng đây là lần đầu tiên, tôi nhận lời ngay dù chưa biết vai của mình thế nào.

Lý do là vì tôi rất muốn làm việc với VFC. Thứ hai, tôi biết anh Lê Hùng Phương (đạo diễn) từ khi anh còn là diễn viên và tôi cũng đã xem những phim do anh đạo diễn.

Thứ ba, tôi rất muốn gặp lại khán giả truyền hình. Khoảng 10 năm nay tôi tập trung làm điện ảnh nên đi đâu, mọi người cũng hỏi “sao không đóng phim?”. Chắc mọi người không ra rạp mà chỉ xem phim truyền hình thôi (cười).

Mai Thu Huyền: “Đấy là tin mà tôi sốc nhất... Tôi bảo, anh Phương ơi, anh ác quá” - Ảnh 2.

Diễn viên Mai Thu Huyền.

Sau khi tôi nhận lời rồi thì anh Phương báo, tôi sẽ đóng vai mẹ của Vũ Tuấn Việt. Đấy là tin mà tôi sốc nhất. Bởi vì 10 năm trước khi tôi làm giám đốc sản xuất cho phim “Lạc giới”, tôi casting Vũ Tuấn Việt cho vai nam thứ. Lúc đó Việt đang là á quân của Next top model và đó là phim đầu tay của Việt.

Trong phim đó, Việt cưa cẩm tôi thế mà 10 năm sau, không biết mình ăn ở thế nào mà lại làm mẹ của Việt. “Tôi bảo, anh Phương ơi, anh ác quá”! Nhưng trót nhận lời rồi nên không từ chối được.  Nói là phải làm.

Nhưng tôi rất vui vì có cơ hội làm việc với Việt. Bởi vì sau rất nhiều năm, Việt mới có cơ hội trở lại với màn ảnh. Áp lực lớn nhất của tôi là làm thế nào để tạo hình cho ra mẹ Việt. Đạo diễn còn ác tới mức, trong phim Việt không trẻ đẹp trai như hôm nay đâu, mà để râu, nhìn già lắm. Tôi bảo “em giống nhân tình của chị hơn là con của chị”.

Tôi chịu thiệt thòi là phải làm già đi, quần áo cũng phải ra dáng mệnh phụ phu nhân, đầu tóc cũng thế, không tung tẩy được. Bởi vì tạo hình nhân vật con trai như thế thì mẹ không thể quá trẻ trung được.

Khi tham gia bất cứ dự án nào, tôi đều quan trọng tạo hình nhân vật. Đối trọng với tôi trong phim là chị Thân Thúy Hà. Đạo diễn nói tôi, em làm thế nào để không được giống Hà.

Mai Thu Huyền: “Đấy là tin mà tôi sốc nhất... Tôi bảo, anh Phương ơi, anh ác quá” - Ảnh 3.

Ê-kíp tham gia phim "Mặt trời lạnh"

Mai Thu Huyền: “Đấy là tin mà tôi sốc nhất... Tôi bảo, anh Phương ơi, anh ác quá” - Ảnh 4.

Từ trái qua: Mai Thu Huyền, NSND Minh Đức, Thân Thúy Hà.

Tôi định chọn trang phục màu đỏ vì màu đỏ là màu quyền lực. Đạo diễn bảo, Hà toàn mặc màu đỏ rồi nên em chọn màu khác đi. Vậy thì làm thế nào để khác với những phim khác mà tôi từng đóng, lại khác với nhân vật khác trong phim.

Rất may là phim quay ở Đà Lạt nên tôi chọn style trang phục toàn lông. Các loại màu sắc, các loại lông. Tôi đi truy lùng, đi mua quần áo từ trong nước tới ngoài nước để có các loại màu lông khác nhau, chứ không phải tự nhiên mà có được những trang phục đó.

Vai diễn này nhỏ thôi. Nếu ai yêu quý Mai Thu Huyền và kỳ vọng là vai lớn thì sẽ thất vọng. Dù là tuyến quan trọng trong phim nhưng thời lượng không nhiều. Vai của tôi là người phụ nữ với chồng con thì tuyệt vời, yêu chồng yêu con, đáng yêu dễ thương nhưng với người khác thì toan tính, mưu mô cho mục đích của mình. Hy vọng khi phim chiếu thì khán giả không ghét Mai Thu Huyền quá”.

Khi được hỏi, cát-xê có đủ bù chi cho phần phục trang không, Mai Thu Huyền thẳng thắn nói: “Tôi cũng là nhà sản xuất phim nên tôi rất thương các nhà sản xuất. Với số lượng phim mà VFC sản xuất để phủ sóng các kênh thì cát-xê chắc chắn không thể cao được. Mình là diễn viên thì phải thông cảm với nhà sản xuất. Cho nên tôi không bao giờ đòi hỏi gì về cát-xê, mọi người sao tôi vậy.

Mai Thu Huyền: “Đấy là tin mà tôi sốc nhất... Tôi bảo, anh Phương ơi, anh ác quá” - Ảnh 5.

Mai Thu Huyền tâm huyết và đầu tư cho từng vai diễn mà không, chấp nhận lỗ vốn.

Tôi rất thích câu của Tú Vi, mỗi người diễn viên hãy cho nhân vật của mình được sống một lần thôi. Tôi cũng vậy, khi nhận bất cứ nhân vật nào, tôi cũng đều chăm chút cho vai diễn đó. Tạo hình cực kỳ quan trọng, nó hỗ trợ 50% cho sự thành công của nhân vật rồi.

Đóng vai nghèo thì diễn viên dễ thở hơn, quần áo sida được rồi nhưng càng đóng vai giàu thì càng áp lực. Nhưng tôi rất ý thức cho việc tạo hình nhân vật, vì đó là cho mình, cho 1 lần mình xuất hiện với nhân vật đấy nên tôi phải đầu tư.

Không phải phim này đâu, các phim từ trước đến giờ cũng vậy, chưa bao giờ cát-xê đủ cho tiền trang phục nhưng đó là việc mình cần phải làm.

Phim điện ảnh thì diễn viên được đầu tư trang phục, stylist nhưng phim truyền hình thì không. Bây giờ, cũng may mắn hơn cho diễn viên khi có sự hỗ trợ của các thương hiệu thời trang. Tôi và Vũ Tuấn Việt được các thương hiệu hỗ trợ trang phục, riêng phần lông thì tôi phải nhờ gia đình, người thân, bạn bè ở nước ngoài mua gửi về cho.

Ý thức đầu tư cho vai diễn, tôi đã có từ khi còn trẻ. Cách đây hơn 20 năm, tôi đóng vai Thanh Trúc “Những ngọn nến trong đêm”. Lúc đó nghèo hơn bây giờ nhiều nên diễn viên không được lo phục trang. Bao nhiêu quần áo là tôi đầu tư hết cho nhân vật đó.

Phim đó, tôi tự lên ý tưởng, đi mua vải rồi nhờ bác dâu may. Sau phim là nổi lên “thời trang cô Trúc”. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu mình yêu vai diễn của mình thì chăm chút cho vai diễn của mình. Nếu đoàn phim không có stylist, không có phục trang thì mình phải tự làm việc đấy”.

Bài cùng chuyên mục