Tôi bắt đầu yêu thích việc tiết kiệm tiền sau khi bước sang tuổi 45

23/05/2024 00:02 (GMT+7)

Luôn có những thay đổi bất ngờ ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, và sự thay đổi sau tuổi 45 khiến tôi cảm thấy bất ngờ và may mắn.

Trước đây tôi luôn quen tiêu tiền như nước, theo đuổi đủ kiểu tiêu dùng và hưởng thụ.

Khi bước vào tuổi trung niên, tôi dần nhận ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền hợp lý cho tương lai nên tôi bắt đầu một lối sống mới.

Tôi bắt đầu yêu thích việc tiết kiệm tiền sau khi bước sang tuổi 45 - Ảnh 1.

Tổng lương tháng của tôi khoảng hơn 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng), trước đây tôi tiêu phần lớn vào các vấn đề để thỏa mãn sự vui vẻ.

Nhưng bây giờ, tôi chọn cách tiết kiệm một nửa số tiền lương của mình. Ban đầu, quyết định này có phần hơi choáng ngợp nhưng theo thời gian, tôi bắt đầu thích thú với cảm giác an toàn và hài lòng mà cách làm này mang lại.

Quá trình tiết kiệm tiền khiến tôi trân trọng mọi khoản chi tiêu hơn

Tôi bắt đầu xem xét các quyết định mua sắm của mình và lý trí hơn về việc liệu tôi có thực sự cần thứ gì đó hay không. Mỗi lần tôi kiểm soát thành công ham muốn mua thứ gì đó bốc đồng của mình, tôi cảm thấy tự chủ hơn và trưởng thành hơn.

Tôi bắt đầu yêu thích việc tiết kiệm tiền sau khi bước sang tuổi 45 - Ảnh 2.

Tiết kiệm tiền cũng khiến tôi suy nghĩ về những kế hoạch tương lai

Tôi đặt ra các mục tiêu tiết kiệm khác nhau, bao gồm kế hoạch nghỉ hưu, quỹ du lịch, quỹ khẩn cấp, v.v. Những mục tiêu này khiến tôi cảm thấy có động lực hơn và chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với những điều không chắc chắn trong tương lai.

Mặc dù hàng tháng tôi chỉ dùng một nửa số tiền lương của mình để chi tiêu cho bản thân nhưng tôi không cảm thấy thiếu sót gì.

Thay vào đó, tôi bắt đầu chú ý hơn đến những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, chẳng hạn như thời gian chất lượng bên gia đình, công việc hoàn thành và sức khỏe tốt.

Tôi dần dần nhận ra rằng hạnh phúc đích thực không đến từ sự hưởng thụ vật chất nhất thời mà đến từ sự thỏa mãn nội tâm và hoàn thành những dự định cho tương lai.

Vì vậy, bây giờ tôi không còn mua sắm vì mục đích mua sắm như trước nữa mà quản lý tài chính của mình hợp lý hơn.

Tôi bắt đầu yêu thích việc tiết kiệm tiền sau khi bước sang tuổi 45 - Ảnh 3.

Mỗi khoản tiết kiệm là một khoản đầu tư cho tương lai và là dấu hiệu của trách nhiệm với bản thân. Tôi rất may mắn khi yêu thích việc tiết kiệm tiền sau tuổi 45, điều này đã cho phép tôi trải nghiệm một kiểu thỏa mãn và trưởng thành mới.

Cuối cùng, tôi mong rằng những bài viết chia sẻ trong số hôm nay cũng có thể mang lại nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống cho tất cả độc giả.

Học cách tiết kiệm tiền và cũng học cách tiêu tiền. Có thể tiêu một nửa và tiết kiệm một nửa thực sự là một cuộc sống rất tươi đẹp.

Bài cùng chuyên mục